Tag

Vụ 3 cháu bé chết đuối thương tâm: Báo cáo kiểu "một nửa cái bánh mỳ" của ông Hiệu trưởng

Bạn đọc 14/11/2018 14:38
aa
TTTĐ - Nỗi buồn của gia đình 3 cháu bé bị đuối nước thương tâm tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang còn chưa kịp nguôi ngoai thì vị Hiệu trưởng trường này đã gửi bản báo cáo thiếu trung thực tới Chủ tịch UBND tỉnh và một số cơ quan chức năng.

Vụ 3 cháu bé chết đuối thương tâm: Báo cáo kiểu

Bài liên quan

Bắc Giang: Vi phạm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp khiến 3 người tử vong nhưng đề nghị xử lý “qua loa”

Vụ 3 em nhỏ đuối nước: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an vào cuộc

Cái "tâm" và "tầm" của người báo cáo

Như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đăng tải thông tin về việc trong 3 cháu bé liên tiếp đuối nước tại mương nước sâu trong khuôn viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang xác định rõ nguyên nhân. Sở này đã có kết luận: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu qủa làm 3 em nhỏ liên tiếp chết đuối.

Thực hiện Công văn số 8715/BCT-TCCB ngày 26/10/2018 của Bộ Công thương về việc yêu cầu trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang tiếp tục thăm hỏi gia đình nạn nhân, báo cáo làm rõ trách nhiệm, sai phạm và có biện pháp khắc phục liên quan đến tai nạn đuối nước làm 3 cháu bé tử vong tại mương nước cơ sở 2 của trường, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 31/10/2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang là ông Đặng Thanh Thủy đã ký công văn số 995/CĐKTCN-QLDA gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang để báo cáo về sự việc.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã bị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kết luận sai phạm trong quá trình xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên nhà trường, trong đó có mương nước.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã bị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kết luận sai phạm trong quá trình xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên nhà trường, trong đó có mương nước.

Bản Công văn dài 5 trang giấy, được Hiệu trưởng Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang trình bày khá nhiều nội dung. Trong đó có việc từ việc năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận và có quyết định chuyển giao nguyên trạng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang về Bộ Công thương.

Tiếp đó, Bộ Công thương đã có quyết định giao cho trường tiếp nhận nguyên trạng cơ sở nêu trên về trường để quản lý và đầu tư phát triển cho tới quá trình thực hiện 2 hạng mục là “Thi công nền đường nội bộ đường bao quanh diện tích đất của trường – tại cơ sở 2” và hạng mục “Hệ thống kênh bao tưới tiêu kết hợp bảo vệ - tại cơ sở 2”.

Về vấn đề thực hiện 2 dự án xây dựng nêu trên, vị Hiệu trưởng nhà trường đã thừa nhận, việc thực hiện chưa đầy đủ thủ tục như sau: Trường đã phê duyệt dự án và triển khai thi công trước khi xin chủ trương phê duyệt danh mục của Bộ chủ quản theo quy định; Triển khai xây dựng trên đất trồng cây nông nghiệp, vườn thực nghiệm sang đường giao thông nội bộ và kênh mương khi chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặc dù công trình chỉ là kênh mương nước và đường gom đắp đất cấp phối.

Về sự việc 3 cháu bé đuối nước thương tâm trong khuôn viên của trường, vị Hiệu trưởng báo cáo: Bé gái khuyết tật tại Trung tâm công tác xã hội không may trượt chân ngã xuống kênh nước bị đuối nước dẫn đến tử vong.

"Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm công tác xã hội, giải quyết hậu quả và làm các thủ tục mai táng, viếng và thăm hỏi gia đình nạn nhân kịp thời, gia đình và trung tâm không có ý kiến khiếu nại và khiếu kiện gì. Đồng thời, để chăm lo và tạo cho các cháu khuyết tật tại trung tâm này, trường đã kết nối kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc dành một quỹ 150 triệu đồng và kết hợp với nguồn kinh phí tự có và đóng góp của giáo viên nhà trường tiến hành xây dựng và trao tặng cho Trung tâm công tác xã hội một sân bóng mi ni nền bê tông phủ thảm cỏ nhân tạo với tổng mức đầu tư gần 200 triệu đồng. Công trình có ý nghĩa này để giúp các cháu có sân vui chơi ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm trên".

Mương nước trong khuôn viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tỉnh Bắc Giang khiến 3 cháu bé đuối nước chỉ trong vòng 2 năm qua
Mương nước trong khuôn viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tỉnh Bắc Giang khiến 3 cháu bé đuối nước chỉ trong vòng 2 năm qua

Đối với 2 cháu bé sống ở khu vực làng lân cận (địa bàn xã Tân Dĩnh) vượt qua cánh đồng, lội qua mương thủy lợi của xã, trèo qua đường đất vào khu vực trường, tắm tại kênh mương nước, do các cháu không biết bơi nên đã bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.

Vị Hiệu trưởng báo cáo: Ngay sau khi xảy ra sự việc, trường cũng đã đến thăm, viếng và chia buồn cùng gia đình các cháu, gia đình các cháu không có khiếu nại khiếu kiện gì nhà trường.

"Ngày 17/10/2018 trường tiếp tục cử lãnh đạo các phòng chức năng đến gia đình 2 cháu đuối nước trên địa bàn xã Tân Dĩnh hỏi thăm động viên thân nhân và đề xuất hỗ trợ động viên cho gia đình 2 cháu. Ngày 29/10/2018, sau khi họp Hội nghị liên tịch thường vụ Đảng ủy, ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, thống nhất chi hỗ trợ cho gia đình 3 cháu đuối nước nêu trên mỗi gia đình 20 triệu đồng, số tiền trên đã được gia đình các cháu tiếp nhận ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Cho đến nay tất cả các trường hợp thương tâm trên đã được nhà trường thực hiện mọi chính sách đầy đủ. Về phía nhà trường sau các sự việc đã tổ chức họp, chấn chỉnh công tác bảo vệ sát sao hơn". Đó là những nội dung chính trong bản báo cáo của vị Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang báo cáo ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Chính thức tố cáo đến cơ quan công an

Để làm rõ hơn thông tin trên, ngày 12/11, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô tìm về xã Tân Dĩnh ngày tìm gặp chị Nghiêm Thị Mai (mẹ của một trong 3 cháu bé đuối nước thương tâm) thì được biết đó là bản báo cáo "không trung thực".

Chị Nghiêm Thị Mai trao đổi với PV ngày 12/11/2018 về sự việc phong bì 20 triệu đã được gia đình trả lại
Chị Nghiêm Thị Mai trao đổi với PV ngày 12/11/2018 về sự việc phong bì 20 triệu đã được gia đình trả lại "biến mất" khỏi báo cáo của vị Hiệu trưởng như thế nào

Chị Mai bức xúc cho biết: "Ngày 29/10/2018, một đoàn gồm 5 người, có ông Hải là Phó Hiệu trưởng nhà trường, ông Tuấn là Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư, ông Nguyễn Xuân Hải là Trưởng phòng Kế toán, bà Hương là Trưởng khoa Điện, Ủy viên thường vụ ban chấp hành Đảng bộ của nhà trường và một bà Chủ tịch Công đoàn của nhà trường lên gặp gia đình nói là muốn hỗ trợ 20 triệu đồng. Gia đình chỉ nhận túi quà thắp hương cho cháu còn phong bì thì không. Họ đưa phong bì kèm theo 1 biên bản, chắc là để ký nhận nhưng tôi từ chối. Khii ra về, phong bì họ để lại bàn.

Ngày 30/10, tôi cùng ông Ngoại của cháu và ông nội của cháu Minh (cháu bé cùng bị đuối nước với con chị Mai - PV) và một số người thân cùng xuống trường trả lại tiền.

Đến nơi, tôi đền nghị gặp Hiệu trưởng và Hiệu phó thì được trả lời là Hiệu trưởng đang đi công tác, Hiệu phó cùng anh Tuấn thì đang đi lên Lục Nam. Khi đó, tôi gặp được bà Hương là Trưởng khoa Điện, ông Hải là Trưởng phòng Kế toán và bà Chủ tịch Công Đoàn. Trong cuộc trò chuyện, tôi cũng nói rõ là xin trả lại số tiền vì hôm qua nhà trường lên không báo trước nên gia đình bất ngờ. Tiền tôi không nhận nhưng nhà trường vẫn cứ để và hôm nay tôi đến trả lại. Tôi có trả số tiền 20 triệu đồng trước sự chứng kiến của 3 người trên".

Về bản báo cáo của vị Hiệu trưởng với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, chị Mai cho biết: Ngày 31/10/2018, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh là thực hiện mọi chính sách đầy đủ với gia đình nạn nhân nhưng họ lại không hề nhắc tới việc gia đình đã hoàn trả số tiền trên. Sau một thời gian dài quan sát báo chí, dư luận xã hội, chờ sự ứng xử từ lãnh đạo nhà trường đối với các gia đình có con bị thiệt mang, tôi thấy không thể chấp nhận được sự thờ ơ, vô trách nhiệm từ phía nhà trường.

Được biết, ngày 12/11, trước khi gặp PV, chị Nghiêm Thị Mai đã làm đơn gửi Công an tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí... để tố giác ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang tội "Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng".

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Bài liên quan

Bắc Giang: Khi Luật Bảo vệ Môi trường bị "bỏ quên" tại Dự án Jeil-Tech Vina

Thu hồi 4 Giấy phép của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều cán bộ sai phạm, gây mất niềm tin trong dân tại Bắc Giang

Ô nhiễm tiếng ồn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang hành dân “tới bến”

Doãn Hưng - Thanh Thắng

Tin liên quan

Đọc thêm

Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà Rông ở chân núi Chư Đang Ya Đường dây nóng

Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà Rông ở chân núi Chư Đang Ya

TTTĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa yêu cầu khẩn trương tháo dỡ công trình nhà Rông tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ) đang xây dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.
Đà Nẵng: Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng Bảo vệ người tiêu dùng

Đà Nẵng: Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

TTTĐ - Công an Đà Nẵng vừa mở chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái quanh khu vực chợ Hàn sầm uất, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Cảnh báo fanpage của Thuế TP Hồ Chí Minh bị giả mạo Đường dây nóng

Cảnh báo fanpage của Thuế TP Hồ Chí Minh bị giả mạo

TTTĐ - Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, trang fanpage chính thức của cơ quan này đã được facebook xác minh và có tích xanh.
Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai tại các xã ngoại thành Bạn đọc

Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai tại các xã ngoại thành

TTTĐ - Thời gian gần đây, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường ra quân cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, thể hiện sự kiên quyết trong việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.
Đà Nẵng: Dự án Tỉnh lộ 607B kéo dài, tai nạn rình rập Đường dây nóng

Đà Nẵng: Dự án Tỉnh lộ 607B kéo dài, tai nạn rình rập

TTTĐ - Tỉnh lộ 607B qua phường Điện Bàn Đông, Hội An Tây, TP Đà Nẵng theo quy hoạch ban đầu được mở rộng từ 6m thành 33m, giúp kết nối tỉnh lộ 608 ra đường ven biển Lạc Long Quân.
Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả từ axit công nghiệp Bảo vệ người tiêu dùng

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả từ axit công nghiệp

TTTĐ - Thay vì lên men tự nhiên, vợ chồng Kiều Văn Thanh và Bùi Song Hậu ở Đà Nẵng đã dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan để làm giấm giả. Cơ sở này đưa ra thị trường hơn 1.000 lít mỗi ngày, gây nguy cơ ngộ độc và ung thư cho người dùng.
Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng? Đường dây nóng

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng?

TTTĐ - Theo phường Chợ Lớn, người bán hàng rong thường xuyên nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn giáp ranh để di chuyển trên các xe tự chế di chuyển qua bên địa bàn phường đối diện, khi lực lượng chức năng rời đi, họ sẽ nhanh chóng quay lại hoạt động buôn bán.
Phát hiện, thu giữ gần 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ Bảo vệ người tiêu dùng

Phát hiện, thu giữ gần 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ

TTTĐ - Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.
Lạng Sơn: Cháy xe chở hàng, phát hiện gần 3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc Bảo vệ người tiêu dùng

Lạng Sơn: Cháy xe chở hàng, phát hiện gần 3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

TTTĐ - Công an xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý vụ cháy xe chở hàng trên địa bàn xã, đồng thời phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn Bảo vệ người tiêu dùng

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn

TTTĐ - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã triệt xóa thành công một đường dây sản xuất, buôn bán nước yến giả với quy mô lớn.
Xem thêm