Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào
| Thắt chặt tình hữu nghị Việt – Lào qua nhịp cầu tuổi trẻ Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững |
Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết lễ khai mạc Tuần phim sẽ được tổ chức vào chiều 2/12, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào. Toàn bộ 6 bộ phim trong chương trình đều được chiếu miễn phí, tại hai địa điểm gồm Cung Văn hóa quốc gia Lào và Quảng trường Patuxay.
Tuần phim mở màn bằng phim tài liệu "Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam" (32 phút), do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp và tình cảm gắn bó của Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam.
Tiếp theo là các phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.
![]() |
| Phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền do do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất |
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai và đồng thời lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trong giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phim xoay quanh cuộc chiến đấu của một tiểu đội lính trẻ, đa phần là học sinh và sinh viên đến từ nhiều miền đất nước, mang trong mình lý tưởng tuổi trẻ, khát vọng hòa bình và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Họ dũng cảm đối mặt với thử thách, sát cánh cùng nhau trong chiến đấu và đại diện cho niềm tin vào tương lai, tinh thần quả cảm và sự kiên cường của thế hệ trẻ Việt Nam. “Mưa Đỏ” không chỉ khắc họa khốc liệt của chiến trường Quảng Trị mà còn là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh cao cả của thế hệ trẻ Việt Nam.
Phim "Hai người mẹ” của đạo diễn: Nguyễn Khắc Lợi do Xưởng phim Truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim xoay quanh tình hữu nghị, quá trình cùng chiến đấu, hy sinh của hai tộc Việt - Lào trong Chiến tranh Đông Dương.
![]() |
| Phim "Hai người mẹ" là câu chuyện về tình hữu nghị Việt - Lào trong Chiến tranh Đông Dương |
Trung Dũng là một chiến sĩ trẻ của một đơn vị pháo cao xạ, được giao nhiệm vụ bắt giữ một lính Mỹ. Nhân đó mà anh đã được dự một buổi lễ hội và làm quen với hai mẹ con Bua và Bun Mi. Cuộc gặp gỡ này đã gợi lại ký ức của bà Bua - một người phụ nữ Thái gốc Việt - về ký ức thất lạc người con trai vào 20 năm trước ở bản Na Hường, mường Mai Sơn thuộc tỉnh Sơn La.
Sao khi Mỹ thế chân Pháp, hai mẹ con Bua đã tiếp tục tham gia cách mạng cùng người dân Lào và quân đội tình nguyện Việt Nam. Trong buổi lễ mừng chiến thắng, bà Bua đã nhận ra người con trai thất lạc trong số các chiến sĩ tình nguyện. Sau khi nói sự thật cho con gái nuôi, bà quyết định về Việt Nam.
Phim “Tử chiến trên không” do Điện ảnh Công an Nhân dân và Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân có bối cảnh năm 1977, chuyến bay mang số hiệu HVN-137 bị một nhóm không tặc bốn người chiếm giữ, chúng sát hại hai thành viên phi hành đoàn và một học viên cảnh vệ trẻ, trước khi ép máy bay phải chuyển hướng sang nước ngoài.
Sau vụ việc này, chính quyền Việt Nam đã phải tăng cường các biện pháp phòng chống cướp máy bay, bao gồm việc huấn luyện các kỹ năng chiến đấu cho lực lượng cảnh vệ hàng không.
![]() |
| Phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” |
Phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” với nội dung: Năm 1967, chiến tranh Việt Nam đang diễn ra rất ác liệt khi quân đội Mỹ triển khai chiến dịch Cedar Falls quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Tại căn cứ Bình An Đông, một đội du kích gồm 21 người gan dạ dưới sự chỉ huy của Bảy Theo đang ngày đêm chiến đấu và bám trụ để chống giặc, ngày qua ngày họ sống ngay dưới lòng địa đạo Củ Chi.
Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của mỗi người. Cậu bé Tường ngây thơ, đầy tình thương trong khi Thiều là người anh trai ích kỷ, hẹp hòi đến tàn nhẫn.
Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn... còn là tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980.
Ở đó có những cuộc cãi vã, đánh nhau; những trò chơi trẻ con thú vị; những giấc mơ cổ tích công chúa, hoàng tử; những hờn giận vu vơ, rung động đầu đời...
Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Tuần phim còn có hoạt động giao lưu sau buổi chiếu của ba bộ phim gồm "Mưa đỏ" (2/12), "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (3/12) và "Tử chiến trên không" (5/12).
Tuần phim Việt Nam tại Lào 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng nước bạn những thước phim giàu cảm xúc, phản ánh chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam. Sự kiện cũng góp phần tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị lâu bền giữa hai quốc gia.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nghệ thuật
Tô đậm thêm chất thơ của Thủ đô ngàn năm văn hiến
Nghệ thuật
Kiến tạo không gian sáng tạo từ Dự án "Âm nhạc cuối tuần"
Văn hóa
Nơi sự sáng tạo được tôn vinh, nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ
Nghệ thuật
Hơi thở nghệ thuật giữa không gian công cộng
Nghệ thuật
Lan tỏa hình ảnh học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh
Nghệ thuật
Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống
Nghệ thuật
"Khát vọng hòa bình" tái hiện hình ảnh những ngày Hà Nội rực lửa
Nghệ thuật
Nghệ sĩ Đinh Phong luôn chọn Hà Nội làm "nơi chốn đi về" cho nghệ thuật
Nghệ thuật
Oil Painting Workshop - Hồ Tây: Khi sắc màu hội họa kéo bạn bè quốc tế đến gần hơn với Hà Nội
Nghệ thuật





