Xã Tân Xã, huyện Thạch Thất: Không biển cấm, đập nước thành “bãi tắm” lí tưởng
|
Vài năm trở lại đây, cứ vào hè, hàng trăm người dân xã Tân Xã (Thạch Thất) và các xã lân cận lại kéo nhau ra đập nước Quán Trăn để “giải nhiệt”. Chiều nào đập nước trị thủy cung cấp nước nông nghiệp cho nhiều xã trên địa bàn huyện Thạch Thất cũng “vui như hội”, bất chấp việc lòng đập có nhiều chỗ sâu tới 20 mét không hề có biển cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Gần một tháng nay, cứ khoảng 4 giờ chiều, khi trời vừa ngớt nắng, 3 mẹ con chị Đỗ Thị Liên (thôn 3, xã Tân Xã) lại hăm hở chở nhau ra đập Quán Trăn cách nhà chừng một cây số. Những ngày hè oi nóng, con đập không chỉ trở thành bãi tắm lí tưởng của riêng gia đình chị. Cứ chiều tới, cùng với chị Liên, hàng trăm phụ huynh lại chở ba, chở bốn trên xe đạp, xe máy đưa con cháu đến đây. Hầu hết các gia đình đều tay xách nách mang những chiếc phao cỡ lớn làm từ… săm ô tô. Được biết, người dân đến tắm đông nhất từ 16-19h hàng ngày. Những ngày nóng đỉnh điểm 39-40 độ C, số lượng người đổ ra đập lên tới con số hàng nghìn.
Trong ánh chiều vàng, hàng trăm người dân, phần đông là thanh niên và trẻ em tung tăng bơi lội dưới chân con đập. Trên cây cầu bắc qua đập, nhiều thanh niên tụ tập nhảy từ trên cầu cao xuống để thử cảm giác mạnh, lôi cuốn nhiều học sinh cấp 2 hào hứng làm theo. Những màn hất bổng, nhảy cao trên nước không đúng quy cách thi nhau được thể hiện. “Mặc dù độ cao chỉ chừng 5 mét nhưng mực nước dưới chân cầu chỉ xâm xấp 3-4 mét, xung quanh chân cầu là bờ kè, nhiều đá tảng rất nguy hiểm. Tôi đã nhắc nhở các cháu nhiều lần nhưng chúng không sợ vì thanh niên thích cảm giác mạnh” - ông Lê Văn Thành (thôn Kim Bông, xã Tân Xã) thở dài. Ông Thành cho biết thêm, mực nước trong đập sâu, ra xa có đoạn sâu tới 20-25m nhưng nhiều trường hợp khi bơi lội lại không mặc áo phao nữa. Những thanh niên thì lúc nào cũng chơi vơi cách xa bờ hàng chục mét. "Nhiều hôm 19h, nhiều người vẫn “liều mình” bơi lội khi trời đã tối mịt. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì lòng hồ rất sâu, khi có trường hợp khẩn cấp sẽ không có ai biết để ứng cứu" - ông Thành nói.
|
|
Hàng trăm người dân ra đập Quán Trăn tránh nắng
Theo bà Lê Thị Tâm – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Thất, nhu cầu bơi lội của người dân thì có nhưng số lượng người dân lớn, trong khi cả huyện có 2 bể bơi tư nhân giá cao, vé trẻ em khoảng 150 nghìn đồng/lượt. Người dân không đủ khả năng chi trả nên đành phải tìm đến con đập Quán Trăn. Tình trạng này đã kéo dài vài năm nay, dù Ban quản lí đập Quán Trăn đã nhiều lần cảnh báo đến người dân nhưng chẳng ai sợ. Người dân thì vẫn "bất chấp", bởi theo họ: “Trời nóng thế này, cả làng có mỗi con đập, trẻ con cả mấy xã qua tắm. Chúng tôi chỉ biết nhắc chúng cẩn thận và kêu người để ý mỗi buổi chiều, mép đập nước khá nông, cộng thêm việc có nhiều người cùng tắm nên cũng đỡ nguy hiểm”.
Trước đây, chỉ có người dân ở Tân Xã ra đây bơi lội. Nay, con đập thu hút rất nhiều người dân các xã lân cận trên địa bàn huyện Thạch Thất như Cần Kiệm, Hữu Bằng, Liên Quan, Kim Quang, Thạch Hòa… Đông đúc chẳng khác gì bãi biển thu nhỏ. Với đà này, nhiều quán nước mọc lên mở dịch vụ cho thuê áo phao, săm ô tô với giá 15.000 đồng/giờ. Nhiều người ở xã khác đến tắm, không nắm rõ độ sâu của con đập nên thỉnh thoảng xảy ra đuối nước. Giữa mùa hè năm 2013, đập nước Quán Trăn đã cướp đi sinh mạng một bé gái xã Tân Xã, người nhà phải thuê thợ lặn tìm kiếm 2 ngày mới thấy. Nguy hiểm là thế nhưng xung quanh bờ đập Quán Trăn không hề có biển báo về mực nước sâu nguy hiểm.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, khu vực để xe dọc bờ đập khoảng 500m chiều nào cũng mất trật tự vì người dân chen chúc nhau. Triền đê trên đập luôn xảy ra tình trạng chật cứng xe cộ. Dù đã quen với cảnh tượng này, nhưng ông Lê Đình Dũng bày tỏ: “Nếu chính quyền không kịp thời đưa ra những biện pháp thiết thực giải tỏa hay cắm biển báo, khuyến cáo người dân mức độ nguy hiểm, tình trạng lộn xộn này chẳng biết đến bao giờ chấm dứt? Chưa kể, nếu người các nơi còn tiếp tục kéo về, các dịch vụ phát sinh thì chẳng bao lâu nữa rác thải sẽ ngập đê, con đập cũng chẳng giữ được dòng nước sạch như hiện nay nữa”.
Thiết nghĩ, cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc tổ chức và quy hoạch vùng nước này để đảm bảo tính an toàn cho người dân khi tắm ở đây.
Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Việc bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân phải được đặt lên trên hết

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Quảng Nam: Chợ mới để không, người dân tranh thủ phơi lúa

Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra trang trại chăn nuôi heo trái phép

Hải Dương: Yêu cầu dừng ngay các trạm trộn bê tông không phép

Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai

Quảng Nam: Xe chở đất "đại náo" làng quê

Phường Dương Nội (quận Hà Đông): Mở nhà hàng trên vỉa hè!

Dư luận đánh giá tích cực các quyết định xử lý vi phạm
