Tag

Xe đám cưới gặp sự cố hy hữu và hành động tuyệt đẹp của lực lượng công an

Pháp luật 22/12/2016 14:15
aa
(TTTĐ) - Trong lúc dừng đèn đỏ, đoàn rước dâu bất ngờ bị hai tên côn đồ dùng gạch tấn công khiến cửa kính ô-tô vỡ toang, tài xế và phù rể bị thương. Phó trưởng Công an TP. Mỹ Tho đã cho gia đình ông L. mượn xe của cơ quan và chiến sĩ công an cầm lái, đưa cả đoàn đi Sài Gòn làm lễ cưới.

Xe đám cưới gặp sự cố hy hữu và hành động tuyệt đẹp của lực lượng công an

(TTTĐ) - Trong lúc dừng đèn đỏ, đoàn rước dâu bất ngờ bị hai tên côn đồ dùng gạch tấn công khiến cửa kính ô-tô vỡ toang, tài xế và phù rể bị thương. Phó trưởng Công an TP. Mỹ Tho đã cho gia đình ông L. mượn xe của cơ quan và chiến sĩ công an cầm lái, đưa cả đoàn đi Sài Gòn làm lễ cưới.

Xe đám cưới gặp sự cố hy hữu và hành động tuyệt đẹp của lực lượng công an

Hai anh em Hận (bên phải) và Quốc sau khi bị đoàn đám cưới khống chế, bắt trói

Vô cớ bị giang hồ chặn xe đập phá

Ngày 22/11 anh Trần Trọng Nhân (SN 1972, ngụ Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) - tài xế xe 53S-8572 chở một đoàn đón dâu, từ Bến Tre đi TP.HCM. Khi đi tới địa phận TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), anh Nhân bị 2 tên giang hồ chặn đường đập phá xe, hành hung gây thương tích.

Anh Nhân nhớ lại, hôm đó xe xuất phát từ 6h sáng. Khi xe qua cầu Rạch Miễu, do xe cộ lưu thông rất đông nên anh tập trung vào tay lái và mặt đường, chạy đúng tốc độ quy định. Chiếc xe vừa xuống hết dốc cầu, chạy trên đường Nguyễn Thị Thập đến gần khu vực Bệnh viện K120 thuộc phường 6, TP. Mỹ Tho thì bất ngờ một xe gắn máy chở 2 thanh niên mặc áo khoác luồn lách chạy vượt lên trước đầu xe.

Anh Nhân thấy một viên đá văng vàokính chắn gió, nhưng cứ nghĩ đá dưới đường văng lên. Xe chạy thêm khoảng 100m thì dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe gắn máy chở 2 thanh niên kia lại dừng ngay phía trước đầu xe của anh.

“Tui vừa dừng xe thì nhìn thấy gã thanh niên ốm nhom ngồi sau xe gắn máy giương ná thun lên bắn thẳng vào kính xe của tui 2 phát. Tức mình, tui mở cửa xe bước xuống hỏi: “Sao ông bắn xe tui?”. Nhưng 2 gã thanh niên làm thinh, không nói câu nào. Gã ngồi sau bước xuống đường, mở túi xách lấy ra cục gạch xông đến trước đầu xe của tui thẳng tay đập một nhát thật mạnh làm vỡ kính chắn gió”, anh Nhân kể.

Thấy gã thanh niên vô cớ dùng gạch đập phá xe, anh Nhân lập tức xông vào vật hắn xuống đường. Lúc đó, gã ngồi trên xe nhảy xuống, chạy vào một công trình xây dựng gần đó rút một cây gỗ lớn chạy ra giáng thẳng vào người anh Nhân.

Xe đám cưới gặp sự cố hy hữu và hành động tuyệt đẹp của lực lượng công an
Xe Công an TP. Mỹ Tho đưa đoàn đám cưới lên TP. HCM.

“Nghe mọi người xung quanh la hét, tui kịp đưa tay lên đỡ cái cây nên bị thương. Lúc gã thanh niên định đập cây gỗ vào đầu tui lần thứ 2 thì những người trên xe mở cửa ào xuống, xông vào khống chế gã thanh niên, tước cây gỗ, sau đó dùng dây trói cả 2 tên lại và gọi điện báo công an”,anh Nhân kể.

Sau khi khống chế được hai tên côn đồ, trong đoàn đi đám cưới có tài xế Nhân và một thanh niên tên Hạnh bị thương tích. Khi công an TP. Mỹ Tho có mặt, hai tên côn đồ được xác định là anh em ruột Lê Trường Hận (42 tuổi) và Lê Trường Phục Quốc (36 tuổi), cùng ngụ đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho.

Khám xét túi xách của hai gã côn đồ, công an phát hiện có 2 con chó và 1 con mèo đã chết và một bịch bả thuốc chó. Cùng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện tố cáo chính Hận và Quốc đã đánh bả hai con chó của ông, khi bị mọi người phát hiện và truy đuổi gắt gao, hai tên đã phóng xe bạt mạng hòng tẩu thoát.

Lúc chạy lên cầu Rạch Miễu, xe của chúng lưu thông phía sau xe của anh Nhân. Hận và Quốc nhiều lần định vượt qua xe anh Nhân nhưng không được. Cho rằng anh Nhân cố tình ép xe, chúng đã dùng ná thun, gạch, gỗ tấn công anh Nhân.

Theo Công an TP. Mỹ Tho, hai anh em Hận, Quốc là đối tượng giang hồ cộm cán ở phường 4. Riêng tên Quốc thường xuyên sử dụng ma túy và có 2 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nông dân tay không bắt trói hai tên giang hồ

Tiếp xúc với PV ngày 22/11 ông Nguyễn Văn L. (45 tuổi, chủ hôn) cho biết:“Lúc khống chế bắt trói 2 tên đó tụi tui không sợ gì hết, bởi quá tức giận vì bọn chúng ngang nhiên đập phá xe, đánh tài xế gây thương tích, khiến chuyện hôn sự của con tui bị trễ”.

Theo ông L. đoàn rước dâu của ông đi trên xe gồm 16 người, trong đó có 6 người là nam giới. Lúc xảy ra chuyện, mọi người vẫn ở trên xe theo dõi sự việc giằng co giữa tài xế và hai tên kia.

“Đến lúc một tên giang hồ dùng gạch đập bể kính xe thì tụi tui rất tức giận, vì biết chắc tụi tui sẽ trễ giờ làm lễ ở trên Sài Gòn, ảnh hưởng hôn sự của con trai. Khi nhìn thấy anh Nhân vật tên giang hồ đập kính xe xuống đất, tên còn lại rút cây gỗ đánh anh Nhân thì cả xe mở cửa ào xuống can thiệp”.

Xe đám cưới gặp sự cố hy hữu và hành động tuyệt đẹp của lực lượng công an
Tài xế Nhân dù bị thương nhưng vẫn cố liên lạc tìm xe cho gia đình ông L.

Hạnh là phù rể xuống xe trước tiên, nhìn thấy tên giang hồ giơ cây đánh thẳng vào đầu anh Nhân liền xông đến giơ tay ra đỡ cú đánh đó. Hậu quả là Hạnh bị cây đinh có trong khúc gỗ đâm trúng tay phải, chảy máu rất nhiều. Nhưng nếu Hạnh không đỡ được cú đánh đó thì chắc anh Nhân tài xế đã nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy Hạnh bị đánh chảy máu, ông L. xông vào vật tên giang hồ cầm gỗ xuống, khóa tay hắn lại, nhiều người khác cùng hiệp sức khống chế chúng và báo cơ quan công an.

Sau khi bàn giao hai tên côn đồ cho cơ quan chức năng, Hạnh phải đi mua áo khác để mặc vì chiếc áo cũ dính đầy máu. Theo ông L. đoàn rước dâu lên đến Sài Gòn trễ 1 tiếng đồng hồ so với hẹn ban đầu. Qua giám định, anh Nhân và anh Hạnh chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm.“Hiện tại tui đã sửa chữa chiếc xe, chi phí tốn khoảng 6 triệu đồng”, anh Nhân cho biết.

Hỏi liệu ông L. có thấy sợ không, khi tay không mà dám khống chế, bắt trói hai tên giang hồ cộm cán? Ông L. cười:“Tụi tui nông dân chính hiệu, tối ngày chỉ biết chăm sóc vườn tược, có ai biết võ nghệ gì đâu. Hôm đó bức xúc quá thì xông vào liều mạng khống chế tụi nó thôi. Ai cũng nhịn, chúng sẽ làm càn”.

Nghĩa cử đẹp của Công an TP. Mỹ Tho

Theo ông L., sau khi bị côn đồ đập phá hư xe, tài xế Nhân đã tìm cách gọi bạn bè đồng nghiệp tìm xe để đưa đoàn đám cưới tiếp tục đi đến nhà gái cho kịp giờ. Anh Nhân chỉ gọi được 1 xe ở TP. Mỹ Tho nhưng tài xế đòi giá 3 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP. Mỹ Tho, nhận thấy tình cảnh “kẹt” của gia đình ông L. nên đã xin ý kiến lãnh đạo, đề nghị cho gia đình ông L. mượn xe của cơ quan và cho một chiến sĩ công an cầm lái, đưa cả đoàn đi Sài Gòn làm lễ cưới. Sau đó, “tài xế” bất đắc dĩ này còn chờ mọi người xong tiệc để đưa về tận Bến Tre. Cảm kích tấm lòng của các đồng chí Công an TP.Mỹ Tho, gia đình ông L. xin trả tiền xăng dầu nhưng Công an TP. Mỹ Tho cương quyết không nhận.

An Hòa

Tin liên quan

Đọc thêm

Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt Pháp luật

Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt

TTTĐ - Sợ bị điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế, Lộc Văn Cảnh nhờ Nguyễn Sĩ Khoa “chạy án” và bị Khoa lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.
Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn” Tin tức ANTT

Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn”

TTTĐ - Trong vòng 15 ngày đầu tháng 5, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng liên tục triệt phá thành công hai đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và thiết bị y tế với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng Tin tức ANTT

Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng

TTTĐ - Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên - bà Trương Thị Thu Hương vừa bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều nhà chờ xe buýt bị mất cắp thiết bị Tin tức ANTT

TP Hồ Chí Minh: Nhiều nhà chờ xe buýt bị mất cắp thiết bị

TTTĐ - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý các trường hợp mất cắp thiết bị, chiếm dụng, xả rác, vẽ bậy tại nhà chờ xe buýt.
Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù Tin tức ANTT

Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù

TTTĐ - Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Công - cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.
Thanh Hoá: Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm hầu tòa Ký sự pháp đình

Thanh Hoá: Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm hầu tòa

TTTĐ - Sáng 15/5, Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Công cùng 10 bị cáo khác liên quan tới sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.
Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung Pháp luật

Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

TTTĐ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương miền Trung, Trần Kim Quyên, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới ghi ngoài sổ sách kế toán gần 5,5 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng cho Nhà nước.
Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 452%/năm qua Facebook Pháp luật

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 452%/năm qua Facebook

TTTĐ - Bằng những chiêu trò quảng cáo tinh vi trên mạng xã hội Facebook, một nhóm đối tượng từ Thanh Hóa đã thiết lập đường dây cho vay nặng lãi tại Quảng Ngãi với mức lãi suất "khủng" lên đến 452%/năm
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng lừa đảo người khuyết tật bán vé số Pháp luật

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng lừa đảo người khuyết tật bán vé số

TTTĐ - Nguyễn Quốc Đại (35 tuổi) đã chiếm đoạt 2,2 triệu đồng và 6 tờ vé số của một người khuyết tật bán vé số trên xe lăn. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ để điều tra.
Cao Bằng: Bắt ba đối tượng trú tại huyện Trùng Khánh và Quảng Hoà tàng trữ ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt ba đối tượng trú tại huyện Trùng Khánh và Quảng Hoà tàng trữ ma túy

TTTĐ - Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ ba đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xem thêm