Croatia 1-1 Đan Mạch (pen 3-2): Sự quả cảm của “lính chì”
Sau khi nhiều trụ cột được giữ sức ở trận cuối vòng bảng gặp Iceland, HLV Zlatko Dalic tung ra sân đội hình mạnh nhất của Croatia.
Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến ngay phút thứ 1, từ pha ném biên rất mạnh vào vòng cấm của Jonas Knudsen, bóng đi lộn xộn và Mathias Jorgensen lập tức ra chân. Thủ thành Subasic đã phán đoán sai và để bóng đập chân mình bay vào lưới.
Dù nhận bàn thua bất ngờ nhưng Croatia cũng ngay lập tức có câu trả lời. Ante Rebic và Ivan Rakitic có pha phối hợp rất hay bên cánh phải và đưa bóng vào trong. Các hậu vệ Đan Mạch phá bóng lóng ngóng, giúp Mario Mandzukic có cơ hội tung cú dứt điểm cận thành khiến thủ môn Kasper Schmeichel phải đứng chôn chân. 1-1 chỉ sau chưa đầy 4 phút thi đấu.
Các cầu thủ Croatia vui mừng sau loạt sút luân lưu
Phút 27, Đan Mạch có pha tấn công trung lộ đẹp mắt nhưng Martin Braithwaite lại không thể thắng được Subasic trong tình huống đối mặt khi bị theo kèm rất sát. 2 phút sau, Rakitic rồi Rebic thử tài Schmeichel trước khi Ivan Perisic sút thẳng lên trời cực kì đáng tiếc.
Đan Mạch với lối chơi phòng ngự linh hoạt cùng với các pha tấn công sắc bén đã gây ra không ít khó khăn cho Croatia. Trong khi đó, Croatia với những cái tên chất lượng trên hàng công cũng thực hiện không ít đường lên bóng sắc nét nhưng đáng tiếc lại thiếu đột biến ở những tình huống cuối cùng. Hết hiệp đấu đầu tiên, tỷ số được giữ nguyên 1 – 1.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận không còn cởi mở như trong hiệp 1. Croatia dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự đối phương và chủ yếu tìm vận may từ những cú sút xa. Thậm chí, chính Đan Mạch mới là đội có những pha phản công và lên bóng sắc nét hơn.
Cũng giống như trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha, Croatia cùng Đan Mạch cũng không thể phân định thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong thời gian diễn ra hiệp phụ, Croatia lộ rõ sự xuống sức còn Đan Mạch với sự tự tin và chủ động mới là đội chơi hay hơn.
Bước ngoặt tưởng như đã đến ở hiệp phụ thứ 2. Phút 113, Luka Modric cho thấy phẩm chất ngôi sao với pha chọc khe hoàn hảo cho Rebic thoát xuống. Tiền đạo mang áo số 18 vượt qua cả thủ môn Kasper Schmeichel và bị Mathias Jorgensen phạm lỗi từ phía sau. Phạt đền cho Croatia nhưng Modric lại sút quá hiền, để Schmeichel đoán đúng hướng và ôm gọn bóng.
120 phút kết thúc và thắng bại lại phải phân định bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Ngay từ lượt sút đầu tiên, niềm hi vọng số 1 của Đan Mạch, Christian Eriksen đã không thể thắng được Subasic lẫn cột dọc còn Milan Badelj cũng sút hỏng. Bên phía Croatia, Modric dù đá hỏng quả phạt đền ở phút 114 nhưng đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Schmeichel ở loạt sút luân lưu.
Đến lượt sút thứ 4, cả hai bên lại tiếp tục sút hỏng. Và ở lượt sút quyết định, Subasic lần thứ 3 đánh bại cầu thủ Đan Mạch trong khi Ivan Rakitic hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa Croatia đi tiếp nghẹt thở và sẽ đối đầu đội chủ nhà Nga ở tứ kết. Tuy phải rời khỏi sân chơi World Cup 2018 nhưng Đan Mạch đã tạo được ấn tượng rất lớn trong lòng người hâm mộ.