Gọi nhầm số, chàng trai 28 tuổi nên duyên với cụ bà 82 tuổi
Một ngày, anh Sofian Loho Dandel sống ở tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia nhận được một cuộc gọi từ bà Martha Portu. Sau khi biết bà Martha đã gọi nhầm số, hai người vẫn không dập máy mà tiếp tục trò chuyện gần một giờ đồng hồ. Nhiều ngày sau đó, cặp đôi tiếp tục liên lạc qua điện thoại và Sofian đã đem lòng yêu bà Martha Potu dù lúc này anh chưa hề biết tuổi thật của bà. “Tôi chưa bao giờ hẹn hò và tôi cảm thấy mình đang yêu”, Sofian kể lại.
Một năm sau, anh quyết định đi tới tỉnh Minahasa cách nơi mình sống khoảng 120km để gặp Martha. Do chưa từng biết tuổi thật của Martha nên Sofian đã khá sốc khi nhìn thấy bà ngoài đời thực. Bà Martha đã có con, cháu và hơn chàng trai tận 54 tuổi. “Tôi không ngờ rằng Martha lại già đến như vậy”, chàng trai 28 tuổi này cho biết. “Tuy nhiên chúng tôi thực sự yêu nhau nên đã quyết định tiếp tục mối quan hệ này”.
Sau đó, Sofian đưa Martha về gặp bố mẹ mình. Ban đầu, gia đình của Sofian rất phản đối, tuy nhiên khi nhận thấy con trai mình đang có một tình yêu thực sự, họ đã chấp nhận để Sofian cưới Martha làm vợ. “Chúng tôi đã rất sốc và bất ngờ, nhưng còn có thể làm được gì khác nữa?”, Magdalena, 60 tuổi, mẹ của Sofian chia sẻ. “Chúng tôi thấy cả hai đang yêu nhau thật lòng nên đồng ý với quyết định của con mình”.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ hai bên gia đình, cặp đôi đã kết hôn hôm 18/2 vừa qua. Tin tức về lễ cưới này ngay lập tức đã trở thành chuyện “nóng hổi” trên truyền thông đại chúng Indonesia. Nhiều tờ báo và hãng tin tại Indonesia đưa tin về mối tình không phân biệt tuổi tác này và bản thân Sofian lẫn Martha cũng rất hào hứng chia sẻ về chuyện tình của mình với báo giới.
Cô dâu Martha 82 tuổi cho biết: “Tôi luôn cầu nguyện Chúa hãy cho tôi một cơ hội khác để có được một người chồng chăm sóc tôi lúc tuổi già. Tôi không ngờ rằng Chúa đã chọn Sofian cho tôi”, bà Martha chia sẻ.