01h30 ngày 5/8, sân Signal Iduna Park, Dortmund - Bayern Munich
Bayern Munich đang trải qua thời điểm cực kì khó khăn ở mùa thứ 2 được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti. Không còn ai nhận ra bóng dáng của nhà ĐKVĐ Bundesliga, đồng thời ghi 132 bàn mọi mặt trận mùa giải trước và đã chi tới 90,5 triệu euro cho tăng cường lực lượng từ đầu mùa Hè.
Mất cúp vô địch ở Audi Cup bằng hai trận toàn thua, thất bại ở IC Cup 2017. Như vậy, Hùm xám xứ Bavaria hoàn thành loạt 6 trận giao hữu với các đội bóng ngoài nước Đức với chỉ 1 chiến thắng trong khi thúc thủ (và không thể ghi bàn) 4 trận. Không có gì thảm họa hơn thế.
Ảnh tư liệu
Bayern Munich đang hứng chịu khá nhiều “gạch đá” từ dư luận sau màn trình diễn kém cỏi trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Gần nhất, trong 2 trận đấu tại Audi Cup tại sân nhà Allianz Arena, nhà vô địch nước Đức thua cả… 2 trước Napoli và Liverpool.
Trước đó, tại tour giao hữu trên đất Trung Quốc và Singapore, Bayern Munich cũng thua liểng xiểng trước các đối thủ Inter, AC Milan, Arsenal (thua sau loạt sút luân lưu) và chỉ giành 1 chiến thắng trước Chelsea.
Chứng kiến phong độ kém cỏi ấy, nhiều CĐV Bayern Munich cảm thấy lo lắng bởi lẽ, HLV Ancelotti đều sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Tuy nhiên, dù sao, đó mới chỉ là trận đấu giao hữu, nơi “Hùm xám” mới chỉ khởi động và chưa đặt nặng tính thắng thua.
Thế nhưng trận đấu với Dortmund đêm nay sẽ mang ý nghĩa khác. Nó có giá trị bằng một danh hiệu và lời khẳng định trước mùa giải mới. Trong bối cảnh rối như tơ vò như thế, Siêu cúp tới như một đấng cứu thế cho các cầu thủ Bayern Munich. Như khẳng định của HLV Ancelotti, "Bayern thực sự sẽ trở lại vào thứ Bảy".
Đêm nay, Bayern Munich sẽ vắng mặt vài trụ cột như Thiago, James Rodriguez, Robben, David Alaba, Manuel Neuer nhưng vấn đề không nằm ở đó bởi với những gương mặt thay thế, “Hùm xám” vẫn sở hữu đội hình vô cùng chất lượng. Như đã nói ở trên, vấn đề nằm ở tư tưởng, tâm lý của những người Bayern Munich. Liệu chăng, họ đã thoát khỏi giai đoạn “đi trên mây” để nghiêm túc bước vào mùa giải mới?
Dortmund ở thời điểm hiện tại cũng đang rối ren chẳng khác gì Bayern. 3 trận liên tiếp “Die Borussen” không thắng, và tất cả đều diễn ra trước các đối thủ yếu hơn. Sau màn khởi đầu ấn tượng, Dortmund của tân HLV trưởng Peter Bosz đang càng chơi càng tỏ ra bế tắc.
Những mối lo ngại còn đến từ ngoài sân cỏ. Trước thềm trận giao hữu với Atalanta, sao trẻ Dembele và thủ thành Buerki đã có những lời qua tiếng lại. Riêng Dembele tỏ ra rất hung hăng khi đòi lao vào ăn thua đủ với thủ thành người Thụy Sỹ. Bên cạnh đó, chân sút chủ lực Aubameyang liên tục bị giao động bởi quá nhiều lời mời hấp dẫn từ các đội bóng lớn.
Dortmund sẽ bước vào trận đêm nay mà không có sự phục vụ của Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer, Emre Mor, Marco Reus nhưng những tân binh như Omer Toprak, Mahmoud Dahoud và Maximilian Philipp sẵn sàng xung trận. Nhìn chung, đội hình trong tay Peter Bosz ở thời điểm này không thua kém gì mùa giải trước.
Cả 2 đội đều đang có những vấn đề riêng phải đối mặt. Nhưng nếu phải đặt trên bàn cân, Bayern Munich vẫn đáng tin hơn. Hùm xám không chỉ nhỉnh hơn về yếu tố con người mà còn ổn định hơn về mặt chiến thuật. Trong khi đó, HLV Peter Bosz có lẽ phải cần thêm thời gian để giúp Dortmund thực sự thoát ra khỏi cái bóng của Tuchel.
Lực lượng:
Dortmund: Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer, Emre Mor, Marco Reus chấn thương.
Bayern Munich: Thiago, James Rodriguez, Robben, David Alaba, Manuel Neuer chấn thương.
Đối đầu và phong độ:
- Dortmund chỉ thắng 2/10 trận đụng độ gần nhất với Bayern Munich (hòa 4, thua 4).
- Dortmund chỉ thắng 1/4 trận giao hữu trước mùa giải.
- Bayern Munich thắng 1/5 trận giao hữu trước mùa giải.
Dự đoán: Hòa trong hiệp chính, Bayern Munich đoạt cúp