Âm nhạc là cây bút chì vẽ những mảng màu cuộc đời
Những sáng tác bừng sáng như ánh hừng đông
Chia sẻ về hướng đi mới này của mình, Ngọc Khuê tâm sự: “Mỗi bài nhạc đều đến với tôi như một cơ duyên, một cảm hứng, một thông điệp được mượn tay tôi để gửi đến quý vị khán giả”.
![]() |
Ca sĩ Ngọc Khuê |
Như tâm sự, Khuê là một người yêu cái đẹp, thích nhìn ngắm và thích đón nhận những điều đẹp đẽ. Trong cuộc sống, cô luôn hướng tới những điều điều tích cực, luôn yêu thiên nhiên hoa lá. Bởi thế, Khuê không có thời gian dành cho bản thân bởi cứ khi nào rảnh lại muốn viết bài. Không chỉ là những bài hát mà còn là những bài viết nghiên cứu chuyên sâu về văn hoá nghệ thuật. Một số bài viết của cô đã đăng trên các tạp chí văn hoá nghệ thuật của Việt Nam.
Còn âm nhạc, đó là sự nối tiếp những sáng tác rất lâu rồi nhưng gần đây Khuê mới có ý định công bố tới công chúng. Các bài hát của Khuê viết đều có chủ đề rõ ràng về tình yêu, về sự bất hạnh, về những trẻ em lang thang cơ nhỡ, về thầy cô, về hiếu hạnh.
![]() |
Khuê viết bằng cảm nhận cảm xúc của mình chứ không viết để muốn khán giả công nhận mình là nhạc sĩ.
“Âm nhạc của tôi là một cảm nhận không để cho suy nghĩ và nhận xét xen vào. Hãy để cho những rung động âm thanh trong không gian đưa chúng ta trở về với bản chất, và đó chính là điều tôi muốn mang đến cho đời thông qua những tác phẩm âm nhạc của mình”, “Thị Màu” tâm sự.
![]() |
Có thể nhận thấy, nếu như đứng trên sân khấu thể hiện các ca khúc Ngọc Khuê luôn sáng tạo bao nhiêu thì đứng sau các nốt nhạc, để viết nên các bài hát, cô lại gửi gắm vào đó biết bao nhiêu thông điệp. “Cuộc đời mỗi con người chúng ta đều như một cánh hoa, chớm nở rồi vội tàn, chúng ta đều có cho riêng mình những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất và âm nhạc chính là cây bút chì giúp tôi vẽ nên những khoảng sáng, tối của cuộc đời.
Để nói về những giá trị của âm nhạc có lẽ sẽ rất dài nên tôi tâm niệm: Hãy cứ để nốt nhạc bay đi trong gió, những tâm hồn đồng điệu sẽ tự tìm đến nhau”. Sự phiêu, thăng hoa như ngày càng nở rộ trong cô ca sĩ cá tính này.
![]() |
Quả vậy, theo như cô tiết lộ, những sáng tác đầu tiên của cô là viết về tình yêu, cha mẹ, ông bà, những mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang thang cơ nhỡ. 5 năm gần đây Khuê tập thiền và ngộ ra nhiều điều. Khuê thấy thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tu tập, chuyển hoá tâm cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát.
Không mang tính phá cách và khiến khán giả đứng ngồi không yên như khi làm ca sĩ, khi viết nhạc, Ngọc Khuê muốn đi vào chiều sâu của nội tại. “Tôi là người không mong cầu được nổi tiếng hơn chỉ muốn khán giả đón nhận mình một cách tự nhiên nhất bởi yêu quí hay không thích cũng là cảm xúc, cảm nhận của mỗi người… Âm nhạc của tôi sẽ đưa khán giả đến những trường cảm xúc khác nhau, xuống sẽ sâu thăm thẳm tận tâm can và rồi sẽ bừng sáng như ánh hừng đông”, Ngọc Khuê chia sẻ.
![]() |
Trẻ trung, sexy hơn khi đứng trên sân khấu
Dù vậy, cá tính sẽ luôn là một từ mà người ta nghĩ ngay khi nhớ về Ngọc Khuê. Dành thời gian nhiều cho sáng tác nhưng Khuê chưa bao giờ quên “nghĩa vụ” chính của mình là đứng trên sân khấu, luôn mang những điều mới mẻ đến cho khán giả. Trong năm 2023, Ngọc Khuê - ca sĩ sẽ hoàn thiện những khâu cuối cùng của dự án âm nhạc điện tử đương đại của mình với giám đốc âm nhạc Huy Ngô.
Với album kế tiếp này, cô đã ấp ủ rất lâu để mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm thanh mới, màu sắc dân gian đương đại kết hợp với âm nhạc điện tử thực sự rất mới mẻ. “Tôi nghĩ rằng sự kế thừa, phát triển và hội nhập là tối quan trọng trong thế giới phẳng ngày hôm nay. Màu sắc hiện đại của âm nhạc điện tử sẽ chắp cánh cho âm nhạc dân tộc bay xa hơn nữa đến những nền văn hóa khác trên thế giới. Đây là mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi. Tôi tin rằng dự án này của tôi sẽ thỏa mãn được những đôi tai khó tính nhất”, Ngọc Khuê tiết lộ.
![]() |
Hoạt động nghệ thuật lâu năm đòi hỏi người nghệ sĩ phải có rất nhiều năng lượng và cả sự dấn thân tìm tòi cái mới. Mỗi ngày trôi qua cô đều tự nhủ phải làm sao để khán giả luôn còn nhớ đến mình. Cô đã lựa chọn con đường này từ khi 7 tuổi, việc bước qua cái đỉnh của sự nghiệp là quy luật thường tình. Vì thế, cô luôn cố gắng mỗi ngày. Nếu stress quá, cùng lắm cô chọn cách đi đâu thật xa chừng một tuần rồi lại nhớ công việc điên cuồng và lại trở lại với guồng máy đó.
Giải pháp của Khuê là ngồi thiền, không suy nghĩ quá nhiều, hãy sống tràn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng ấy có thể đến từ chính bạn, có thể “góp nhặt” từ những người xung quanh và điều quan trọng phải luôn giữ một tinh thần lạc quan, tích cực trong bất cứ việc gì.
![]() |
Hình ảnh cô “chuồn chuồn ớt” đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ khán giả, trước câu hỏi liệu có thay đổi để xây dựng cho mình một hình tượng mới, Khuê khẳng định: “Âm nhạc của tôi giờ vẫn mang màu sắc dân gian được kết hợp với âm thanh điện tử nên chắc chắn là hình ảnh xuất hiện của tôi cũng sẽ khác. Trẻ trung, sexy là hình ảnh tôi muốn thay đổi”.
Như vậy, hình ảnh nhạc sĩ và ca sĩ trong Ngọc Khuê đã định hình rõ nét, còn một Ngọc Khuê sau ánh đèn sân khấu, trong cuộc sống thường ngày thì sao? Nàng Thị Màu vẫn chưa bao giờ thôi nhí nhảnh và lạc quan khi nói về mình. “Trái tim tôi luôn luôn thổn thức và loạn nhịp”, cô vừa nói vừa cười rất tươi.
![]() |
Dù vậy, Khuê không khỏi trầm giọng chiêm nghiệm. “Bình yên trong tâm hồn chính là thứ hạnh phúc mà nhiều người đang cố gắng theo đuổi, chẳng là, họ đã định nghĩa hạnh phúc một cách lệch lạc đến nỗi họ còn không biết được nguồn gốc thực sự của hạnh phúc, sự bình yên là gì. Muốn biết một người họ đang bình yên không khó, chỉ cần quan sát thần thái của họ.
Bạn thấy tôi lúc nào cũng vui đúng không? Vậy tôi đang có sự bình yên đó. Tôi có sự bình yên trong chính những món ngon mẹ nấu - bữa cơm chiều thứ 7 hàng tuần, có đủ đầy các thành viên con cháu trong nhà. Tôi nhận ra sự bình yên của mình chính trong đôi mắt bố khi nghe bài thơ bố mới viết vừa ráo mực. Tôi cũng nhận ra sự bình yên trong ánh mắt, nụ cười của các lứa sinh viên qua mỗi năm ngày một trưởng thành hơn”.
![]() |
Ngọc Khuê là vậy, thoắt bay thoắt đậu, thoắt hiện trước mắt rực rỡ rồi thoắt vút lên trời xanh mất hút trong nắng mai như cô chuồn chuồn ớt năm nào. Cô tâm niệm: trong cuộc sống, nếu biết lắng lòng, điềm tĩnh, ta có thể nhận ra bao phút giây bình yên quá đỗi hạnh phúc. Những khoảnh khắc an vui ấy bên gia đình, bên những người thân yêu luôn mang đến cho cô niềm hạnh phúc tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.
Trước thềm xuân mới, Ngọc Khuê tâm sự: “Còn bình yên hiện tại của Khuê là được ăn bánh chưng, giò và canh măng mẹ nấu, vẫn được nhận tiền lì xì năm mới từ bố mẹ, chị gái và họ hàng”. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Tuổi trẻ Thủ đô, những người nhiều năm qua vẫn miệt mài theo dõi và ủng hộ cô trên con đường âm nhạc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có

Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ

Trương Ngọc Ánh làm phim về họa sĩ, nhà điêu khắc Daniel K. Winn

NSND Trà Giang kể chuyện những ngày vượt mưa bom bão đạn

734 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Quảng Trị: Từ chối tiếp nhận phim trường “Mưa đỏ”

"Gặp nhau cuối tuần" trở lại bất ngờ và bùng nổ tiếng cười

Nhà báo Long Vũ dẫn "dàn Táo" trở lại "Cuộc hẹn cuối tuần"

Những chương trình giải trí và thể thao đặc sắc không thể bỏ qua
