Áo xanh chở yêu thương giữa nắng hè Hà Nội
Sẽ có 8.000 thanh niên Hà Nội tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT Hơn 8.000 tình nguyện viên Thủ đô đã sẵn sàng “tiếp sức” thí sinh Tận tâm tiếp sức - yêu thương hiện hữu nơi trường thi |
Hành động nhỏ, nghĩa tình lớn
Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 5h30 sáng, nhóm sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có mặt, chia nhau từng phần việc, người pha nước chanh muối, người phát bản đồ phòng thi, người phát quạt tay in những lời nhắn gửi yêu thương như: “Tự tin nhé bạn ơi!”, “Đừng lo, bạn không cô đơn!”. Những hành động giản dị nhưng ấm áp khiến nhiều bạn thí sinh mỉm cười đầy biết ơn trước khi bước vào phòng thi.
Đoàn viên Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên năm hai Đại học Kinh tế Quốc dân, có mặt tại điểm thi từ sáng sớm. Cô chia sẻ: “Em từng là thí sinh, từng thấy bản thân run rẩy khi bước qua cổng trường thi. Nên giờ, chỉ cần có thể truyền được chút năng lượng tích cực cho các em, em cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn".
![]() |
Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt tại điểm thi, chuẩn bị nước uống, quạt tay và bản đồ phòng thi cho thí sinh |
Còn bạn Trần Đức Anh, sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội, thì kể lại câu chuyện khiến cậu nhớ mãi:“Có một bạn nữ sáng nay đến điểm thi mà quên bút. May là tụi em chuẩn bị sẵn túi “giải cứu”, đưa ngay cho bạn. Nhìn bạn rối rít cảm ơn, tay run run nhận lấy bút, mà em thấy ấm lòng ghê".
Không chỉ giúp đỡ sĩ tử, các đội hình áo xanh còn nhiệt tình hỗ trợ phụ huynh. Tại điểm thi THPT Nhân Chính, nhóm sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải chuẩn bị cả nước mát, quạt giấy và khu ghế ngồi nghỉ ngơi cho cha mẹ học sinh.
![]() |
Tình nguyện viên giơ cao tấm bảng cổ vũ sĩ tử |
Có người nhường ô, người phát bánh mì, người giữ xe giùm để phụ huynh đỡ phải đi lại xa. Nhiều phụ huynh không giấu nổi sự xúc động: “Các cháu nhỏ tuổi nhưng giàu trách nhiệm. Trong lúc con mình thi, chỉ cần thấy mấy cháu đứng đó cười tươi, phát nước là lòng yên tâm hẳn".
Tiếp sức mùa thi không phải là điều gì quá lớn lao. Đó chỉ là những chai nước mát giữa trưa nắng, chiếc quạt tay in chữ “cố lên”, hay một lời hỏi han đầy thiện chí nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, tuổi trẻ Thủ đô đang góp phần thắp lên một mùa thi an toàn, nhân văn và ấm lòng hơn bao giờ hết.
Tiếp sức bằng trách nhiệm và sự chuyên nghiệp
Điểm mới trong mùa thi năm nay là sự chuyên nghiệp hoá của các đội hình thanh niên tình nguyện. Các quận, huyện đều tổ chức tập huấn kỹ lưỡng từ kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khẩn cấp, đến phương pháp giao tiếp lịch sự, tạo cảm giác yên tâm cho phụ huynh và thí sinh. Đặc biệt, nhiều đơn vị còn trang bị QR code dán tại điểm thi, giúp tra cứu nhanh các thông tin về lịch thi, sơ đồ phòng thi và các số điện thoại hỗ trợ.
![]() |
Những lời nhắn gửi “Tự tin nhé bạn ơi!” làm nhiều thí sinh ấm lòng trước giờ vào phòng thi |
Không cần khẩu hiệu lớn lao, những bạn trẻ ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã chọn cách âm thầm mà hiệu quả để tiếp sức mùa thi, có mặt từ tinh mơ, chuẩn bị từng chai nước mát, sẵn sàng đưa đón thí sinh đến đúng điểm thi khi cần, hay chỉ đơn giản là một cái vỗ vai động viên, giúp các em bình tĩnh trước khi bước vào phòng.
Đồng chí Hoàng Trung Nam – Bí thư Đoàn phường Ngọc Thụy, người trực tiếp chỉ đạo và đồng hành cùng đội hình tiếp sức tại cơ sở chia sẻ: "Mỗi mùa thi đến, chúng tôi đều coi đó là nhiệm vụ trọng tâm. Không phải chỉ tiếp nước, phát quạt, mà còn là tiếp thêm tinh thần, niềm tin cho các em học sinh. Bởi chúng tôi từng là thí sinh, chúng tôi hiểu cảm giác ấy".
Ngay từ đầu tháng 6, Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, huy động lực lượng từ các chi đoàn địa bàn dân cư, đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp THPT – những người vừa trải qua kỳ thi này năm trước. Đội hình tình nguyện được chia ca, trực tại các điểm nóng về lưu lượng thí sinh, hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn người nhà thí sinh dừng đỗ đúng nơi quy định.
![]() |
Những bạn trẻ Thủ đô với sự nhiệt huyết, chân thành đã tạo nên mùa thi đầy ấm áp |
Tại điểm thi Trường THCS Ngọc Thụy, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc với phụ huynh và học sinh. Không chỉ giúp việc, các bạn trẻ còn trò chuyện, trấn an tinh thần những thí sinh run rẩy, hồi hộp trước giờ thi. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng mang lại năng lượng tích cực, điều mà bất kỳ sĩ tử nào cũng cần trong ngày thi quan trọng.
"Mỗi lần nhìn thấy các em mạnh mẽ bước vào cổng trường, mình lại như được tiếp thêm động lực. Tiếp sức mùa thi không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một biểu hiện đẹp của tinh thần tuổi trẻ, biết sống vì người khác, biết góp sức lặng thầm cho một tương lai sáng hơn", đồng chí Hoàng Trung Nam nhấn mạnh.
Theo Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, từ ngày 25 – 28/6, tại Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra với hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 233 điểm thi. Hơn 8.000 tình nguyện viên được bố trí tại các điểm thi để cổ vũ, hỗ trợ các sĩ tử “vượt vũ môn”, đảm bảo mỗi cổng trường có 25 – 30 tình nguyện viên làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, cung cấp nước uống và hỗ trợ tìm phòng thi. Đợt này, Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố cũng đã huy động nguồn lực hơn 40.000 phần quà tiếp sức, 5.000 chiếc bánh, 27.000 quạt cầm tay, 34.368 chai nước, 300 bộ đồ dùng học tập… |
Tin liên quan
Đọc thêm

“Model kid” tỏa sáng lấp lánh giữa khu rừng nhiệt đới

Người trẻ "sống chất” trong thời đại số

Khi Gen Z say điệu ca trù...

Chữa lành qua mạng: Giới trẻ lạc lối giữa ma trận “coach ảo”

Đối thoại cùng lãnh đạo: Thắp lửa khát vọng tuổi trẻ Vietsovpetro

Hành trình ươm mầm khởi nghiệp tại UTT: Từ ý tưởng đến hiện thực

Nắm vững Nghị quyết của Đảng, góp sức đưa đất nước "cất cánh"

Tuổi trẻ Kon Tum đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quảng bá sản phẩm vùng miền để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
