“Áo xanh” hối hả, xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân mừng Quốc khánh
Món quà Quốc khánh - Niềm tin và lòng tự hào Thời tiết dịp Quốc khánh 2/9: Thủ đô Hà Nội sáng có lúc mưa rào Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân |
Ở giữa “biển người” ấy, các đội thanh niên tình nguyện tiếp tục chạy đua với thời gian cho Đại lễ mừng Quốc khánh: vai đeo ba lô, tay ôm thùng quà, nước uống, len lỏi qua hàng rào để trao tận tay từng người.
![]() |
Các đoàn viên, thanh niên tình nguyện Hà Nội phát nước uống, bánh kẹo miễn phí cho người dân và du khách xuyên đêm 1/9, tiếp sức cho hàng vạn người chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. |
Những bước chân không nghỉ. Tổ hình áo xanh chia thành từng nhóm nhỏ, người bưng thùng, người kéo xe, người mang túi đồ… tạo thành “dây chuyền” lưu động giữa đêm. Họ phát nước, bánh, hướng dẫn khu vực nghỉ tạm, nhắc người dân giữ lối đi thông thoáng, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng bảo đảm an toàn.
![]() |
Những bước chân áo xanh hối hả xuyên đêm – các nhóm tình nguyện viên mang theo hàng trăm suất quà, nước uống để kịp trao tận tay cho người dân tập trung dọc các tuyến phố trung tâm Hà Nội. |
Phố phường xuyên đêm ồn ã mà ấm áp. Nhiều gia đình tranh thủ chợp mắt bên vỉa hè, các bạn trẻ lại đi gom rác, dọn vỏ chai để khu vực luôn sạch sẽ. Có nhóm tình nguyện còn chủ động che chắn, dìu người già và trẻ nhỏ qua những đoạn đường trơn ướt sau cơn mưa tối qua.
![]() |
Thanh niên tình nguyện cần mẫn thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tạo hình ảnh Thủ đô văn minh trong ngày lễ lớn. |
Hình ảnh đẹp nối tiếp hình ảnh đẹp khi những cựu chiến binh trong nụ cười rạng rỡ được tình nguyện viên mở lối, dẫn vào khu vực thuận tiện theo dõi sự kiện. Giữa nhịp chuẩn bị gấp rút cho ngày lễ lớn, sự tận tụy của các bạn trẻ làm dịu mệt mỏi của người chờ đợi, thắp lên niềm tự hào về một Thủ đô nghĩa tình.
Hàng trăm người dân, du khách cùng các bạn trẻ tình nguyện đã tự nhiên hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc ca ngợi Việt Nam. Từ “Như có Bác trong ngày đại thắng” đến “Tự hào hát mãi Việt Nam ơi”, âm vang rộn rã giữa đêm Hà Nội làm tan biến sự mệt nhọc của chờ đợi.
![]() |
Nụ cười thân thiện của tình nguyện viên làm nhiệm vụ hướng dẫn cựu chiến binh về khu vực nghỉ ngơi, theo dõi sự kiện, thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ với lớp cha anh đi trước. |
Những cánh tay giơ cao, những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi đã tạo nên một “dàn đồng ca” ngẫu hứng, đầy tự hào. Không ai quen ai, nhưng tất cả đều cùng hòa chung nhịp điệu, cùng chung một niềm tin, một tình yêu Tổ quốc.
Đêm trắng của “áo xanh” đã tiếp sức cho hàng vạn người dân và du khách. Khi tiếng kèn chào ngày mới vang lên, phố phường Hà Nội rực cờ hoa và sáng lên bởi tinh thần trách nhiệm của người trẻ Hà Nội trong mùa lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tin liên quan
Đọc thêm

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

8.800 tình nguyện viên Thủ đô tất bật trước giờ G đại lễ A80

Tuổi trẻ Phú Xuyên hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập

Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc

Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập

“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân

Bạn trẻ chung tay mang quà Tết Độc lập đến từng người dân

Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim

“Cầu nối” đưa chính quyền đến gần dân
