Bài 2: Đẩy lùi ô nhiễm, giữ bầu trời Thủ đô trong xanh
![]() TTTĐ - Ô nhiễm sông hồ cùng với ô nhiễm không khí đã và đang là vấn nạn đối với môi trường tại Hà Nội ... |
Ô nhiễm không khí - vấn đề cũ mà không cũ
Đã bao giờ bạn trở nên hoài niệm khi nhớ về con đường trải đầy những vì sao, về ánh trăng tan theo đôi mắt lấp lánh của nhóm bạn đồng lứa, về ngọn gió oi ả ngày hè đưa đẩy tiếng rỉ tai dự đoán ngày mai sẽ có nắng? Bạn từng bồi hồi về buổi bình minh ló rạng, khi tâm trí còn muốn ở lại bên chiếc giường thân thương, màu xanh ngắt của bầu trời đã kịp phủ trên bóng lưng, trên từng bước chân vội vã? Mùi của nắng sớm, mùi của tươi mát bỗng trở thành sức mạnh, cứ thế thanh âm hi vọng của ngày mới lại bắt đầu.
![]() |
Bầu không khí trong sạch từng là "đặc sản" của Hà Nội |
Những ngày gần đây, tôi mơ hồ tự hỏi là ai đã đánh cắp những vì sao tuổi thơ đi mất, ai đã lỡ đánh rơi lọ màu trắng đục nhuộm lên nền trời xanh, ai đã đem củi cháy đốt cạn khô từng giọt tinh khôi đọng bên ô cửa sổ?
Tôi bắt đầu ngày mới mệt nhoài, tuổi trẻ đã đi qua hay màu xanh của bầu trời không muốn đón chào tôi nữa? Vương lại sau khi trở về căn phòng là khói, là bụi bám trên bộ đồng phục tôi mặc, bám trong đôi mắt ngây dại thuở nào.
Từng là một sinh viên theo học ngành môi trường, tôi hiểu nguyên nhân vì đâu, tôi biết ai là thủ phạm mà sao vẫn cứ muốn ai oán than ôi. Con người chúng ta đều là ai trong đó, chính chúng ta đã giấu đi những vì sao trong đôi mắt của con trẻ.
Bầu trời đêm sáng hơn do tình trạng đô thị, những tòa nhà mọc lên nườm nượp kéo theo càng nhiều ánh sáng đèn điện nên hiện tượng “chạng vạng nhân tạo” ngày càng trải rộng hơn. Dòng sông ngân hà cứ thế dần tan biến khi hiện tượng ô nhiễm ánh sáng tăng lên từng ngày.
![]() |
Quá trình đô thị hóa đã làm ô nhiễm nghiêm trọng bầu không khí tại Thủ đô |
Khi mà những dải sao đang dần trở thành hồi ức, chúng ta lại cố mộng tưởng còn đó bầu trời biếc xanh bất tận của ngày nắng lên. Ngày nắng lên, sao tôi không dám mở toang cánh cửa để đón nhận bản giao hưởng tinh khiết của trời mây, của vạn vật? Sao tôi không dám chạm lấy sắc hương giòn mật, sao tôi không dám xõa tung bay mái tóc để cùng gió chờn vờn?
Qua rồi, những khoảnh khắc nhắm nghiền đôi mắt lại để được mùa thu man mác ôm trọn lấy, cảm nhận phía trước là bầu trời, là màu xanh của hi vọng. Đã từ rất lâu, tôi không còn dám hít một hơi thật sâu, thật mạnh để từng tế bào trong cơ thể có thể cảm nhận được không khí bao quanh.
Tôi sợ, một ngày gần đây thôi ký ức của những ngày trời trong vắt, thong thả đạp xe tới trường sẽ bị phai nhạt đi, tôi sợ sẽ bị ngộp thở bởi khói bụi thành phố, bởi sương đục mờ nhân ảnh khi cứ mãi trăn trối nhớ về những tháng ngày cũ xưa.
Thay đổi nhận thức của cộng đồng
Nhiều năm qua, Thủ đô liên tục ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu hoặc rất xấu, thậm chí dẫn đầu danh sách thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội được xác định do tổng hợp của nhiều nguồn ô nhiễm như: Giao thông, sản xuất, xây dựng và các hoạt động dân sinh: Đốt rác, đốt rơm rạ. Trong đó, đốt rác, đốt rơm rạ được coi là nguồn gây ô nhiễm nguy hiểm vì có khả năng phát thải lượng bụi mịn rất lớn cũng như các chất độc khác.
Vào thời điểm giao mùa, khi đất trời dần chuyển mình cũng là lúc Hà Nội của chúng ta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Bầu trời Hà Nội không còn trong xanh như đã từng đi vào bao lời thơ, câu hát, không còn là nguồn cảm hứng, lãng đãng chảy trôi trong tâm hồn thi ca, nghệ sĩ.
Khói bụi đang nuốt trọn những bước chân du lãng, lang thang trong đêm tối. Và dường như tôi chỉ trót quên đi những lãng mạn, những ngọt ngào, trong lành, xanh mát của trời thu Hà Nội nhưng lại chẳng thể nào bỏ quên chiếc khẩu trang hàng ngày khi tiến ra đường phố.
![]() |
Cần nâng cao nhận thức của cộng đồng để giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp |
Đừng thờ ơ nữa! Đừng chỉ nghĩ vấn đề mang tên môi trường là của Chính phủ, của các tổ chức lớn! Nếu cứ mãi giữ suy nghĩ không phải vấn đề của bản thân, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân thì kết quả sẽ ra sao, môi trường sống của chính chúng ta sẽ biến đổi như thế nào khi hàng trăm triệu người trên thế giới có chung suy nghĩ lệch lạc này? Hãy cùng hành động tiết kiệm điện năng, dùng đèn LED thay thế cho các loại đèn huỳnh quang, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hướng tới năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
Hãy tập thói quen tiết kiệm để thế hệ sau này có thể tận hưởng những kỷ niệm như những người đi trước đã có. Ngoài việc hi vọng thành phố có chiến lược giảm ô nhiễm khói bụi, giảm áp lực dân cư nội đô, hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng… chúng ta, mỗi người dân đừng xả rác bừa bãi, đừng đốt rác, thuốc lá, hãy chung tay trồng thật nhiều cây xanh, giữ cho bầu trời Hà Nội trong xanh, giữ cho ký ức tuổi thơ chúng ta còn mãi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng

Bắc Bộ sáng và đêm trời rét

Gen Green Platform chính thức ra mắt tại Ngày hội Xanh lớn nhất Việt Nam

Hưởng ứng chiến dịch “Trồng 1 tỷ cây xanh"

Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ

Quảng Nam: Rừng thông trốc gốc, bờ biển tan hoang

Xử lý nghiêm tình trạng đổ phế thải trái phép ra sông Hồng

ABBANK gây quỹ thành công 100.000 cây quế tặng bà con tỉnh Yên Bái

Từ đêm 12/4, Bắc Bộ trời chuyển lạnh
