Tag
Đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống: Có những tiết học ngoài công nghệ

Bài 3: Hà Nội nghĩa tình - Bài học từ những tấm lòng thơm thảo

Giáo dục 03/09/2025 00:00
aa
TTTĐ - Những ngày giữa tháng 9/2024, khi Hà Nội đang rộn ràng chuẩn bị Trung thu, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chìm trong tang thương bởi siêu bão Yagi. Cơn bão số 3 để lại cảnh tượng đau xót với hàng trăm người chết và mất tích, nhiều ngôi làng bị cuốn trôi, trường học bị vùi lấp, con đường đứt gãy..
Đưa Nghị quyết 71 vào cuộc sống: Có những tiết học ngoài công nghệ Bài 2: Bài học từ trái tim

Lời kêu gọi lay động trái tim

Ngày 13/9, sân trường Đống Đa vốn dĩ chỉ quen tiếng trống trường, tiếng cười ríu rít giờ ra chơi, nay vang lên một lời hiệu triệu giản dị: “Chúng ta hãy cùng hướng về đồng bào miền núi đang chịu hậu quả bão lũ”. Lời kêu gọi xuất phát từ Ban giám hiệu, lan nhanh qua từng lớp học, từng nhóm phụ huynh, để rồi chỉ sau vài giờ, hàng trăm trái tim nhỏ bé đồng loạt ngân lên nhịp yêu thương.

Cô trò trường THCS Đống Đa đón năm học mới (ảnh tư liệu)
Cô trò trường THCS Đống Đa đón năm học mới

Em Đào Khánh Ân, học sinh lớp 7A15, kể lại: “Em thường bỏ vào heo đất một phần tiền mẹ cho ăn sáng. Khi nghe tin đồng bào bị lũ quét, em rất thương. Em muốn mang số tiền ấy gửi tới các bạn nhỏ miền núi để các bạn cũng được đi học, được an toàn như chúng em.”

Những chia sẻ hồn nhiên ấy khiến không ít thầy cô, cha mẹ rưng rưng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thím, mẹ của Ân cho biết: “Con trai nói với tôi rằng muốn trích tiền mừng tuổi và cả phần thưởng học sinh giỏi để gửi cho các bạn vùng lũ. Là phụ huynh, tôi tự hào vì con biết sống sẻ chia từ khi còn nhỏ.”

Học sinh trường THCS Đống Đa quận Đống Đa tự tay đóng gói vở viết và đồ dùng học tập gửi các bạn nhỏ vùng lũ
Học sinh trường THCS Đống Đa quận Đống Đa tự tay đóng gói vở viết và đồ dùng học tập gửi các bạn nhỏ vùng lũ

Theo bà Đào Thị Hồng Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường, chỉ sau mấy tiếng phát động, tài khoản của các thầy cô chủ nhiệm đã liên tục nhận được tin nhắn chuyển khoản từ phụ huynh. Nhiều cha mẹ đồng hành cùng con bằng cách khuyến khích các em trích một phần tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi, thay vì để bố mẹ ủng hộ giúp con.

“Chúng tôi luôn quan niệm rằng số tiền ủng hộ nhiều hay ít không quan trọng bằng việc các em học sinh được trực tiếp tham gia, trực tiếp gửi gắm tấm lòng. Đó chính là cách gieo mầm nhân ái, biến bài học đạo đức thành trải nghiệm sống thực sự,” cô Hạnh nhấn mạnh.

Đến ngày 17/9, con số được thống kê khiến nhiều người bất ngờ hàng trăm triệu đồng cùng hàng chục nghìn quyển vở, bút, bộ đồ dùng học tập đã được quyên góp. Tất cả không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn là niềm tin và sự sẻ chia được gói ghém trong từng lá thư, từng gói quà mà học trò gửi đến các bạn vùng lũ.

Trung thu nhân ái – Ánh trăng sáng hơn từ lòng người

Trung thu năm nay, học trò Đống Đa không bận rộn với những mâm cỗ cầu kỳ. Các em bận gói vở, bút, đồ dùng học tập thành từng thùng quà để gửi đi Lào Cai. Hơn 60 thùng quà chất đầy yêu thương đã lên đường.

Em Hoài Anh, lớp 8A3, vừa dán nhãn vào các thùng hàng vừa chia sẻi: “Chúng em viết những dòng chúc các bạn vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, rồi dán vào từng quyển vở. Em tin rằng khi mở ra, các bạn sẽ thấy ấm áp.”

Cùng con chuẩn bị quà, chị Trần Mai Hoa, phụ huynh lớp 6A7 cho biết: “Trung thu này thật khác. Thay vì mua đồ chơi, tôi và con dành tiền để cùng thầy cô gửi quà. Thấy con hồ hởi nói ‘Mẹ ơi, mình cùng làm Trung thu cho các bạn ở Lào Cai nhé!’, tôi hiểu con đã học được bài học lớn về tình người.”

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Đống Đa đóng hơn 60 thùng hàng gồm vở, đồ dùng học tập, yêu thương gửi các bạn nhỏ tỉnh Lào Cai
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Đống Đa đóng hơn 60 thùng hàng gồm vở, đồ dùng học tập, yêu thương gửi các bạn nhỏ vùng lũ Lào Cai

Nhà trường còn dành 36 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, để trao cho chính học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong trường. Trung thu vì thế trở nên lung linh không phải bởi ánh đèn lồng, mà từ ánh sáng sẻ chia.

520 triệu đồng, 3.500 quyển vở tình bạn, 2.000 quyển vở ô li, 1.000 bút bi, 500 bộ đồ dùng học tập… Tất cả đều xuất phát từ những tấm lòng thơm thảo. Có em chỉ góp 5.000 đồng, số tiền bớt lại từ bữa sáng; có phụ huynh gửi cả triệu đồng. Mỗi khoản đều được ghi chép cẩn thận, minh bạch và trao lại qua Mặt trận Tổ quốc quận, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức đoàn thể để kịp thời đến tay đồng bào vùng lũ.

Nhưng trên hết, những con số ấy là minh chứng rằng bài học đạo đức không phải lúc nào cũng nằm trên trang sách giáo khoa. Nó hiện hữu trong từng hành động sẻ chia, trong cách các em học sinh Hà Nội biết gắn kết với đồng bào cả nước.

Hà Nội nghĩa tình – niềm tin gửi từ mái trường

Trong Nghị quyết 71, bên cạnh yêu cầu phát triển công nghệ và chuyển đổi số, một điểm nhấn lớn là xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình. Những “tiết học ngoài công nghệ” ở Trường THCS Đống Đa nói riêng và toàn học trò Hà Nội nói chung chính là biểu hiện sinh động của điều đó.

Bài 3: Hà Nội nghĩa tình - Bài học từ những tấm lòng thơm thảo
Các bạn nhỏ trường THCS Đống Đa chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập để gửi tới các bạn vùng cao

Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy học sinh trở thành những người biết yêu thương, sẻ chia. Phụ huynh không chỉ đóng góp, mà còn đồng hành để con thực hành bài học nhân ái. Còn học sinh, với những đôi mắt long lanh và trái tim trong trẻo đã trở thành sứ giả nhỏ bé gửi gắm thông điệp về một Hà Nội nghĩa tình, một Việt Nam đoàn kết.

“Chúng tôi tin rằng mỗi hành động sẻ chia hôm nay sẽ nuôi dưỡng trong học trò ý thức công dân, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Đó chính là cách để các em trở thành những con người "vừa hồng, vừa chuyên", biết góp sức dựng xây đất nước,” cô Hạnh xúc động nói.

Vậy là đã một năm trôi qua. Những ngôi trường ở Lào Cai đã từng bị bão lũ tàn phá giờ đây đã dần vực dậy. Nhiều điểm trường được xây mới, những mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa núi rừng, lớp học khang trang đón học trò trở lại. Mùa khai giảng năm nay, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu nhịp sống bình yên đang hồi sinh nơi vùng đất chịu nhiều mất mát.

Nhưng ký ức về những ngày đầy sẻ chia của học sinh Trường THCS Đống Đa thì chưa bao giờ phai nhạt. Những thùng quà gói ghém vở mới, những lá thư nắn nót gửi bạn vùng cao, những đồng tiền tiết kiệm nhỏ bé mà chan chứa yêu thương… tất cả đã trở thành hành trang thơm thảo, theo các em lớn lên cùng năm tháng.

Đó không chỉ là món quà vật chất cứu giúp kịp thời trong cơn hoạn nạn, mà còn là bài học sống động về tình người, về trách nhiệm với cộng đồng. Bài học ấy vẫn được thầy trò Đống Đa nâng niu, nhắc nhớ và coi như một dấu ấn để tiếp tục nuôi dưỡng nghĩa tình Hà Nội trong những mùa tựu trường mới.

Vũ Hương Giang

Đọc thêm

Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1 Giáo dục

Tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1

TTTĐ - Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".
Cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường Giáo dục

Cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường

TTTĐ - Sáng 29/10, tham gia thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự bức xúc về tình trạng bạo lực học đường liên tiếp diễn ra. Đại biểu kiến nghị, cần quy định trách nhiệm liên đới với phụ huynh khi con em có hành vi bạo lực nghiêm trọng, đồng thời đề xuất xây dựng bộ tiêu chí kiểm định năng lực tư vấn tâm lý học đường.
Hà Nội chào đón giáo viên, học sinh dự diễn đàn Trường học Thế giới Giáo dục

Hà Nội chào đón giáo viên, học sinh dự diễn đàn Trường học Thế giới

TTTĐ - Ngày 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức đón đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Trường học Thế giới - World School Forum năm 2025.
Hà Nội tuyên dương học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 Giáo dục

Hà Nội tuyên dương học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

TTTĐ - Ngày 28/10, UBND thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.
Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” Giáo dục

Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

TTTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, vừa phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026.
Gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống sáng tạo và lối sống xanh Giáo dục

Gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống sáng tạo và lối sống xanh

TTTĐ - Từ những mảnh gốm vỡ, mảnh kính bỏ đi, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên đã thổi hồn vào nghệ thuật tái chế, không chỉ để tạo nên những tác phẩm mang tinh thần “Tái sinh”, mà còn để gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống của sáng tạo và lối sống xanh.
Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ Giáo dục

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ

TTTĐ - Tháng 1/1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người khẳng định: Tuổi trẻ là lực lượng quyết định vận mệnh dân tộc, sự phát triển của đất nước.
Đêm nhạc hội Excelsior: Khởi đầu rực rỡ của những ước mơ Phương Đông Giáo dục

Đêm nhạc hội Excelsior: Khởi đầu rực rỡ của những ước mơ Phương Đông

TTTĐ - Tối 24/10, sân trường Đại học Phương Đông rực sáng trong tiếng nhạc, ánh đèn và những nụ cười rạng rỡ. Hàng nghìn tân sinh viên khóa 32, những gương mặt vừa bước qua cánh cổng đại học háo hức chờ đợi giây phút bắt đầu hành trình mới của mình.
Quán quân Olympia 2025 nối dài niềm tự hào của học sinh Thủ đô Giáo dục

Quán quân Olympia 2025 nối dài niềm tự hào của học sinh Thủ đô

TTTĐ - Với 215 điểm chung cuộc, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc vượt qua 3 đối thủ mạnh, mang vòng nguyệt quế Olympia danh giá về với Thủ đô sau 15 năm kể từ chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010.
Học sinh trường Ams mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Hà Nội Giáo dục

Học sinh trường Ams mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Hà Nội

TTTĐ - Phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý IV mang cầu truyền hình Olympia năm thứ 25 về Hà Nội. Đây là năm thứ 6, Trường Ams có học sinh lọt trận chung kết năm của cuộc thi.
Xem thêm