Tag
Trường Sa trong trái tim tôi

Bài 4: Bến bờ và nỗi nhớ ở trong nhau...

Xã hội 11/01/2025 15:00
aa
TTTĐ - Ở bến tàu nơi Trường Sa, tôi hỏi về cảm xúc gặp gỡ chuyến tàu vừa tới, nước mắt chị Trần Thị Châu Úc, người dân trên đảo Song Tử Tây lăn dài không ngớt. Đôi mắt đẫm lệ, chị nói: “Mỗi lần có chuyến tàu từ đất liền ra đảo, tôi mong ngóng và nước mắt cứ trào ra”.
Bài 1: Chúng tôi đến đây - Trường Sa Bài 2: Chuyện trên Tàu 571 Bài 3: Giây phút thiêng liêng giữa biển Đông

Sau mỗi chuyến tàu cập bến nơi đây, có lẽ các cán bộ, quân, dân trên đảo Trường Sa đều có cảm xúc dâng trào như chị Trần Thị Châu Úc.

Biến nỗi nhớ thành động lực để cố gắng

Sau hải trình 2 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển, Tàu 571 chở đoàn công tác tiếp cận đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa nhưng các thành viên không thể lên bờ được bởi thời tiết xấu. Do đó, chúng tôi phải tiếp tục neo lại trên biển thêm 3 ngày nữa. Đúng sáng 1/1/2025, các phóng viên đã thấm mệt bởi sóng gió biển cả nhưng hầu hết mọi người đều phấn chấn khi nghe tin chuẩn bị lên đảo. Không khí trên tàu trở lên rộn ràng, với hành trang thiết bị, gọn nhẹ, ai cũng sẵn sàng lên đảo với quyết tâm cao.

Cán bộ chiến sĩ, Nhân dân trên đảo cùng đoàn công tác
Đoàn công tác cùng các cán bộ chiến sĩ, Nhân dân trên đảo

Thời tiết biển những ngày cuối năm khá khắc nghiệt, những đợt sóng lên cao, xuống thấp tới 3m làm con tàu nghiêng ngả như thách thức các thành viên trên tàu. Tuy nhiên công tác lên xuống tàu kéo được các chiến sĩ hải quân chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người. Vượt qua những con sóng bạc đầu, bằng những chuyến thuyền trung chuyển tiến sát âu cầu cảng, những bước chân đầu tiên của chúng tôi được đặt lên đảo nhỏ xa xôi. Đón chúng tôi là các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo, với hàng ngũ thẳng lối các chiến sĩ nghiêm trang chào đoàn công tác, ai cũng xúc động với niềm trân quý.

Cùng đón chúng tôi là chị Trần Thị Châu Úc - người dân sống trên đảo Song Tử Tây. Nước mắt lăn dài, chị bày tỏ: “Mỗi lần có chuyến tàu từ đất liền ra đảo, tôi mong ngóng và xúc động, nước mắt cứ trào ra. Ở đảo xa đất liền, xa bố mẹ, bạn bè, nên chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi và muốn gặp gỡ những người trong đất liền. Khi biết tin có đoàn công tác, các anh chị phóng viên đến thăm, chúc Tết tại Trường Sa và Đảo tổ chức đoàn quân, dân ra đón, tôi đã đợi chờ từ đó".

Siết chặt bờ vai chị, tôi cảm nhận thấy nỗi nhớ của người từ đảo về đất liền, về gia đình sâu lắng, da diết và chính nỗi nhớ trở thành động lực để họ kiên cường, vững vàng hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày để xây dựng, giữ gìn biển đảo quê hương.

Những tờ báo Tết, số báo Tuổi trẻ Thủ đô đặc biệt
Những tờ báo Tết, số báo Tuổi trẻ Thủ đô đặc biệt được phóng viên mang ra đảo tặng các cán bộ chiến sĩ Hải quân

Vững vàng nơi đầu sóng

Cùng đứng cạnh tôi mỗi lần đặt chân tới các đảo là các cán bộ, chiến sĩ Hải quân, bộ đội trên đảo. Trò chuyện với họ, tôi nghe nhiều câu chuyện, có người là sĩ quan, có người là chiến sĩ mới nhưng ai cũng rưng rưng trước những cái bắt tay ấm nồng và tình cảm giữa những người dù mới gặp nhau lần đầu giữa biển khơi nhưng lại trở thành tình thương mến, tạo động lực cho quân nhân và người dân vững vàng hơn nơi đầu sóng.

Cán bộ chiến sĩ nhận quà Tết từ đất liền
Cán bộ chiến sĩ nhận quà Tết từ đất liền

Trong hành trình 16 ngày trên biển, đoàn công tác chúng tôi đã đi thăm, chúc Tết quân, dân trên quần đảo Trường Sa nhân dịp Xuân Át Ty 2025. Chúng tôi được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tham gia các chương trình, hoạt động của đảo... Giữa tiếng sóng biển rì rào ở đảo Sinh Tồn Đông, chiến sĩ trẻ Sầm Minh Thịnh cho biết, đây là lần đầu tiên anh cùng nhiều đồng đội đón Tết xa nhà, xa đất liền. Dù rất nhớ nhà nhưng mọi người đều cảm thấy vui, ấm áp khi đoàn công tác đến thăm, chúc Tết. Minh Thịnh vui mừng, xem các anh, chị trong đoàn công tác như người thân của mình.

Đến với đảo Trường Sa là ước muốn của nhiều người, trong đó có lực lượng phóng viên các thông tấn, báo chí khắp mọi miền Tổ quốc và đón tiếp những người con từ đất liền ra là cán bộ chiến sĩ trên đảo, những người lính ngày đêm bám biển, bám đảo với tất cả ý chí của người dân đất Việt.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô tác nghiệp tại Trường Sa
Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô tác nghiệp tại Trường Sa

Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt nhìn nhau thể hiện tình cảm giữa đất liền với nơi hải đảo xa xôi. Bất chợt cảm xúc trào dâng trong tất cả những phóng viên khi bước lên đảo, không ai bảo ai song tất cả đều hiện lên tình cảm dạt dào trong ánh mắt long lanh.

Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt của đô thị trong đất liền, nơi hải đảo xa xôi những tiếng cười, những lời hỏi thăm đan xen tạo nên một không khí tưng bừng, ngập tràn tình cảm quân dân và với người lính trên đảo tiền tiêu xa xôi thì Tết năm nay có ý nghĩa hơn khi có thêm những người con đất liền bước chân trên đảo.

Món quà từ đất liền gửi tới đảo xa
Món quà từ đất liền gửi tới đảo xa

Trong hải trình đến với Trường Sa lần này, tại các đảo, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết quân, dân và chuyển hàng hóa là những phần quà Tết thiết thực và tình cảm của đất liền dành quân, dân trên đảo. Ai cũng bày tỏ mong muốn cán bộ chiến sĩ và Nhân dân trên đảo đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, tiếp tục đoàn kết, vượt qua những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chuyến đi thăm, chúc Tết cũng chính là tình cảm của đất liền dành cho Trường Sa, tất cả vì biển đảo quê hương, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lê Dung

Đọc thêm

Người thợ bậc 7/7 với 15 năm "ăn ngủ" cùng máy móc Muôn mặt cuộc sống

Người thợ bậc 7/7 với 15 năm "ăn ngủ" cùng máy móc

TTTĐ - Với 15 năm gắn bó, lòng đam mê cháy bỏng và tinh thần không ngừng sáng tạo, anh Nguyễn Xuân Dung (sinh năm 1988), Tổ trưởng Bộ phận Kỹ thuật sản xuất của Công ty TNHH kỹ thuật chính xác Ngọc Đức (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã trở thành một tấm gương sáng về người công nhân tài hoa. Những cống hiến của anh không chỉ được thể hiện qua các sáng kiến đột phá mà còn được ghi nhận bằng danh hiệu cao quý “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2025.
Huyền thoại mẹ Dĩ và ngọn đèn đứng gác Xã hội

Huyền thoại mẹ Dĩ và ngọn đèn đứng gác

TTTĐ - Hình ảnh ngọn đèn của mẹ Dĩ ở căn cứ lõm B1 - Hồng Phước là một minh chứng sống cho sức mạnh toàn dân đánh giặc. Ở mảnh đất này, nhà mẹ Dĩ và một số mẹ đã đêm đêm thắp sáng ngọn đèn để chỉ lối cho nuôi giấu, che chở cho cán bộ, chiến sĩ của ta hoạt động.
Tỉnh Vĩnh Long: Cửa ngõ chiến lược của miền Tây Đô thị

Tỉnh Vĩnh Long: Cửa ngõ chiến lược của miền Tây

TTTĐ - Việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh tạo nên một “mảng ven Biển Đông” liên tục dài 130km, giúp mở rộng không gian phát triển ra hướng biển. Tỉnh Vĩnh Long giờ đây không chỉ phát huy lợi thế nông nghiệp mà còn có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Đồng thời, sau thời gian vận hành chính quyền 2 cấp, tỉnh Vĩnh Long bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực và vẫn tiếp tục quan tâm cải thiện chất lượng phục vụ, để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đồng Nai phát huy tiềm lực, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới Đô thị

Đồng Nai phát huy tiềm lực, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới

TTTĐ - Là tỉnh vốn có rất nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, hàng chục khu công nghiệp tập trung, nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư nước ngoài lớn… Đồng Nai có đủ tiềm lực, lợi thế, tự tin đột phá bước vào kỷ nguyên mới.
Ấm áp những hoạt động tri ân gia đình chính sách Muôn mặt cuộc sống

Ấm áp những hoạt động tri ân gia đình chính sách

TTTĐ - Mỗi mùa thu Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 lại trở thành dịp để Hà Nội tri ân, sẻ chia cùng gia đình chính sách, người có công với đất nước. Hàng nghìn suất quà, hoạt động thăm hỏi đã vun đắp thêm niềm tự hào và khẳng định đạo lý nghĩa tình muôn đời của dân tộc.
Đổi mới tư duy, vì Nhân dân phục vụ Xã hội

Đổi mới tư duy, vì Nhân dân phục vụ

TTTĐ - Ngày 1/7/2025, Hà Nội cùng cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là phép thử lớn cho năng lực vận hành của cả hệ thống chính trị, hướng tới một chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.
An Giang chuyển mình vì Nhân dân phục vụ Đô thị

An Giang chuyển mình vì Nhân dân phục vụ

TTTĐ - “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, phương châm ấy đang được An Giang hiện thực hóa rõ nét qua mô hình chính quyền 2 cấp. Bộ máy vận hành gọn nhẹ, xử lý hồ sơ nhanh chóng, tạo động lực mới cho địa phương phát triển.
TP Hồ Chí Minh: Thêm đôi cánh để bay cao, vươn xa Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh: Thêm đôi cánh để bay cao, vươn xa

TTTĐ - Bình Dương giữ vai trò thủ phủ công nghiệp và logistics, Bà Rịa - Vũng Tàu là khu vực cảng biển, du lịch và năng lượng, TP Hồ Chí Minh là trung tâm đô thị, đầu tàu tài chính - công nghệ. Sự kết hợp này tạo nên một TP Hồ Chí Minh với hệ sinh thái tam giác kinh tế khép kín, gồm chuỗi đô thị - tài chính - công nghiệp - cảng biển tầm cỡ quốc tế sẽ bay cao, vươn xa.
Xã Quảng Bị  trao Huy hiệu Đảng tới 47 đảng viên Xã hội

Xã Quảng Bị trao Huy hiệu Đảng tới 47 đảng viên

TTTĐ - Ngày 29/8, Đảng ủy xã Quảng Bị tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 47 đảng viên.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà Quốc khánh cho người dân, bảo đảm đúng tiến độ Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà Quốc khánh cho người dân, bảo đảm đúng tiến độ

TTTĐ - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 152/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Xem thêm