Bài 4: Những việc làm khó hiểu của chính quyền địa phương
Những thủ tục "lòng vòng" tại dự án “Nàng tiên cá” ở Khánh Hòa Bài 2: Người dân mong được đối xử đúng luật |
Quyết định của thành phố ghi tên “người lạ”
Ông Trần Mỹ năm nay 87 tuổi cùng vợ là vợ chồng cao tuổi nhất ở khu B, khai hoang Bãi Tiên từ những ngày đầu. Ông Mỹ là em liệt sĩ, vợ ông là con liệt sĩ chống Pháp. Ông bà sinh được 6 con, sau mấy chục năm gian khổ đến đầu thế kỷ XXI cuộc sống mới ổn định, đăng ký thường trú 3 hộ tại Bãi Tiên với 4 ngôi nhà, một dãy hàng quán và vườn cây trái cổ thụ.
Khu đất của gia đình ông Trần Mỹ ở ngã ba đường Trần Phú B và Phạm Văn Đồng |
Khi mở đường Phạm Văn Đồng và Trần Phú B, đất của vợ chồng ông Mỹ nằm ở vị trí đẹp nhất khu vực: Mặt tiền đường Phạm Văn Đồng gần 300 mét, mặt tiền đường Trần Phú B gần 40 mét. Quyết định thu hồi 13.704,4m2 đất của gia đình ông do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Lưu Thành Nhân ký ngày 21/12/2022 và quyết định bồi thường ký cùng ngày với giá hơn 1,2 triệu đồng/m2.
Gia đình ông có 3 hộ đăng ký hộ khẩu tại Bãi Tiên nhưng cũng chỉ được bố trí một nền 66,9m2 đất tái định cư ở nơi thường sạt lở, với giá 7,2 triệu đồng/m2. Gia đình ông không chấp nhận nên không nhận đền bù, không di dời và đã bị cưỡng chế vào chiều 19/9/2023.
Bức xúc lớn nhất với gia đình ông Mỹ là quyết định thu hồi, bồi thường đất của UBND thành phố Nha Trang lại ghi thêm 2 “người lạ” là Đặng Minh Cường và Đặng Gia Khánh mà gia đình ông không biết là ai.
Nhà cửa, tài sản gia đình ông Mỹ sau cưỡng chế |
“Mấy chục năm khai phá, sinh sống trên khu đất ở Bãi Tiên của gia đình chỉ có vợ chồng và con cháu nhà tôi. Vì lý do gì, mục đích gì mà chính quyền địa phương ghi thêm 2 người lạ vào?”, ông Mỹ nói.
Sau khi bị cưỡng chế, thu hồi đất, gia đình con trai và con gái có hộ khẩu ở Bãi Tiên phải đi thuê chỗ ở. Vợ chồng ông Mỹ về nhà một người con gái khác và liên tục làm đơn đòi quyền lợi theo quy định của pháp luật; Làm rõ vì sao ghi tên 2 “người lạ” trong các quyết định liên quan nhà đất của gia đình ông. Đơn được gửi đến Thanh tra thành phố Nha Trang và cả Công an tỉnh Khánh Hòa, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
Vợ chồng ông Mỹ và con cháu trước khu đất đã bị cưỡng chế, rào kín |
Phường làm giả biên bản họp dân?
Ông Ngọ Văn Chinh là sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Ông cùng vợ được thừa kế mảnh đất rừng ở Bãi Tiên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1993. Vợ chồng ông mua thêm nên có tổng cộng 4.888,9m2 đất, mặt tiền đường Phạm Văn Đồng gần 20 mét và cất nhà, khoan giếng nước, kéo điện riêng.
Ngày 23/12/2022, UBND thành phố Nha Trang quyết định thu hồi 4.082m2 đất phía trong với giá bồi thường gần 77.500 đồng/m2, còn 806,9m2 đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chưa thu hồi. Vì giá bồi thường quá thấp nên vợ chồng ông Chinh không chấp nhận.
Ngày 27/5/2023, UBND phường Vĩnh Hòa tổ chức cuộc họp “thông báo việc chồng lấn” đất do Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Danh Hải chủ trì. Phía hộ dân có ông Chinh cùng 4 người, trong đó 2 người tự nhận là “đại diện đi thay” người khác nhưng không có giấy ủy quyền.
Tại cuộc họp, các hộ dân cho rằng ranh đất giữa họ với ông Chinh cần xác định chính xác vì thực tế kê đá hoặc trồng cây, theo thời gian bị xê dịch. Biên bản làm việc được viết tay hơn 1 trang giấy, ông Chinh ký tên đồng ý.
Ông Ngọ Văn Chinh tại mảnh đất 806,9 m2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chưa có quyết định thu hồi nhưng đã bị cưỡng chế, rào dây thép gai |
Vài ngày sau, UBND phường Vĩnh Hòa đưa ra một biên bản cuộc họp được đánh máy hơn 4 trang giấy. Ông Chinh lập tức có đơn tố cáo UBND phường Vĩnh Hòa làm giả biên bản họp dân và kiến nghị “hủy toàn bộ văn bản cuộc họp trên (vì đã thay nội dung, thay tờ viết tay bằng đánh máy); Lấy lại văn bản viết tay”.
Vợ chồng ông Chinh đã chỉ ra trong biên bản đánh máy đã ghi thêm nhiều nội dung không diễn ra trong thực tế. Điển hình là biên bản ghi tên 16 người dân tranh chấp 2.956m2 đất với gia đình ông. Trong khi thực tế cuộc họp chỉ có 2 người dân nêu cần xác định ranh giới của diện tích đất 92,2m2 có dấu hiệu chưa rõ ràng.
“Mục đích của chính quyền địa phương muốn gây áp lực, buộc gia đình tôi phải giao đất cho dự án. Chẳng những thế, sau khi gia đình tôi có đơn khiếu nại, trong cuộc đối thoại ngày 7/9/2023, có đông người tham dự, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì đã khuyên tôi giao đất sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ thêm 900 triệu đồng, gấp gần 3 lần tiền bồi thường đất theo quyết định. Tôi không chịu, yêu cầu làm đúng luật”, ông Chinh nói.
Ngày 7/7/2023, UBND thành phố Nha Trang ra quyết định cưỡng chế 4.082m2 diện tích thửa đất mà biên bản đánh máy cho là đang có nhiều tranh chấp.
Ngày 18/9/2023, chính quyền tổ chức cưỡng chế, lại lấy cả 806,9m2 đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chưa có quyết định thu hồi.
Đầu tháng 10/2023, ông Chinh đưa phóng viên ra khu đất bị cưỡng chế đã được rào dây thép gai, rào cả 806,9m2 đất chưa có quyết định thu hồi. Vừa tới nơi, mấy nhân viên bảo vệ của dự án cũng ập đến, yêu cầu ông Chinh không được vào.
(Còn nữa)