Tag
Tri ân những người anh hùng :

Bài 4: Tuổi trẻ Thủ đô hướng về cội nguồn

Nhịp sống trẻ 20/07/2018 10:40
aa
TTTĐ - Một trong những hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân anh hùng, người có công với cách mạng của thanh niên, sinh viên Thủ đô là quét dọn, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách. Đây cũng là việc làm thường xuyên của các bạn trẻ Hà Nội, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc thế hệ tiền nhân.

Bài 4: Tuổi trẻ Thủ đô hướng về cội nguồn

Hoạt động thắp nến tri ân được Thành đoàn Hà Nội tổ chức thường niên vào mỗi dịp kỉ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27/7 nhằm tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc...

>> Tri ân những người anh hùng
- Bài 1: Món quà nghĩa tình tặng cựu thanh niên xung phong

- Bài 2: Những ngôi nhà nhân ái của Đoàn
- Bài 3: Những phần mềm thấm đẫm chất nhân văn

Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Mỗi lần tham gia tổng vệ sinh môi trường tại địa phương, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hoàng Thị Lan Anh lại cùng các bạn trẻ huyện Phúc Thọ, Hà Nội có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ để dọn cỏ, nhặt rác, lau bia tưởng niệm và thắp hương tại các phần mộ.

Lan Anh rất vui khi tự mình lau chùi, chỉnh trang bia mộ, dọn dẹp cỏ, rác cho sạch đẹp chốn yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. “Thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do để thế hệ trẻ ngày nay được hưởng nền hòa bình. Vậy nên, hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm chăm lo, tri ân những người đi trước”, Lan Anh chia sẻ.

Vốn năng động, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Lan Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động về nguồn, tri ân liệt sĩ, gia đình chính sách… là những việc làm mà cô gái trẻ hướng tới và thực hiện mỗi khi có cơ hội. Để rồi từ đó, cô cảm thấy bản thân mình thực sự được trải nghiệm, trưởng thành, được đóng góp một phần công sức vào những hoạt động của tuổi trẻ sống có đạo hiếu, xây dựng quê hương, đất nước.

“Dù chỉ là việc làm nhỏ bé như lau chùi, dọn sạch cỏ, rác xung quanh tượng đài liệt sĩ nhưng hành động đó đã thể hiện được tấm lòng biết ơn của tuổi trẻ chúng ta với những anh hùng đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc. Tôi nghĩ rằng, tình cảm biết ơn được thể hiện từ những hành động rất nhỏ như vậy”, Hoàng Thị Lan Anh bày tỏ.

Anh Hoàng Ngọc Thanh, Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ chia sẻ, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ huyện đều có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và những người có công với cách mạng.

“Dịp này, Đoàn Thanh niên huyện Phúc Thọ ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ngày 25/7 tới đây, chúng tôi thực hiện chương trình thắp nến tri ân cấp huyện. Tiếp đó, ngày 26/7, các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt thực hiện chương trình thắp nến tri ân cấp xã, thị trấn”, anh Thanh cho biết.

Như thường lệ, cứ đến dịp 27/7 hàng năm, Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lại tập trung cao điểm hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên nhằm thể hiện tấm lòng, đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của người trẻ đối với tiền nhân. Anh Đặng Văn Sơn, Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm cho biết: “Từ ngày 20 - 27/7, đoàn viên, thanh niên quận Bắc Từ Liêm ra quân chỉnh trang, chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia mộ liệt sĩ tại địa phương; thắp nến tri ân; tặng quà gia đình chính sách; đóng góp kinh phí, ngày công hỗ trợ lắp hệ thống điện chiếu sáng, công tơ điện cho gia đình cựu chiến binh tại phường Tây Tựu. Ngoài ra, các y, bác sĩ trẻ của quận cũng đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong”.

Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc

Cùng với thanh niên khối địa bàn dân cư, đoàn viên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tri ân. Bạn Nguyễn Thị Hường (sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) dù ở quê nhà ít phải ra đồng cắt cỏ nhưng đi tình nguyện, cô gái sẵn sàng làm mọi việc dù vất vả, thời tiết khắc nghiệt.

Bài 4: Tuổi trẻ Thủ đô hướng về cội nguồn
Sinh viên Hà Nội làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ

Hường tâm sự: “Tôi may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Đạn bom chiến tranh chỉ còn lại trên những thước phim tài liệu nhưng sự mất mát của dân tộc vẫn còn. Thế hệ trẻ chúng tôi cũng thấu hiểu được điều đó và rất cảm kích, biết ơn thế hệ cha ông, những người anh hùng đã hy sinh, xả thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sống trong hòa bình, tôi nhận thấy bản thân mình cần phải có những hành động thiết thực để bù đắp một phần sự hi sinh ấy”. Suy nghĩ đó là động lực để cô sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Giống như Hường, bạn Nguyễn Nam Anh, sinh viên năm thứ 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không ngần ngại khó nhọc, nạo vét kênh mương, làm đường... Chàng sinh viên vừa có chuyến hành trình tình nguyện vào dải đất miền Trung. Trong những ngày tham gia chương trình, ngoài hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân địa phương, cậu cùng các bạn cũng dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách.

“Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với lớp thanh niên chúng tôi. Những việc làm này thể hiện lòng tưởng nhớ, kính trọng công ơn của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chuyến đi lần này để lại rất nhiều cảm xúc, đặc biệt tôi và các bạn trong đoàn tình nguyện có cơ hội thể hiện lòng biết ơn, kính trọng trước thềm ngày cả nước tôn vinh, tưởng nhớ các anh hùng thương binh, liệt sĩ”, Nam Anh chia sẻ.

Các bạn thanh niên, sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng thể hiện tấm lòng của mình đối với thế hệ cha anh trong những ngày tháng 7 này. Họ cùng nhau thực hiện chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2018” tại xã Tảo Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Tại đây, đoàn tình nguyện đã thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huy (95 tuổi).

Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Đình Bồng, hi sinh ngày 29/3/1952, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Người con trai duy nhất của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Đình Dũng. Anh hi sinh ngày 29/3/1970 tại Kỳ Sơn, Hà Tĩnh, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi chưa tròn 20 tuổi.

Tại gia đình, Đoàn thanh niên tình nguyện đã ân cần thăm hỏi, tặng quà mẹ Huy. Tuy giá trị không lớn về vật chất nhưng món quà đó là tình cảm, tấm lòng của thế hệ tuổi trẻ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và các đơn vị phối hợp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh cao cả của mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời cũng bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khó khăn, vất vả của gia đình mẹ Huy đang phải trải qua. Hành động của các bạn trẻ như liều thuốc trợ lực, giúp mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.

Anh Cao Công Ánh, Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho biết: “Cùng với việc trao tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, 25 thành viên trong đoàn tình nguyện của nhà trường đã dọn vệ sinh, cắt cỏ, trồng cây, hoa, lau rửa bia mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội và làm nhiều phần việc khác.

Ngày 26/7 tới đây, Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải gồm 100 thành viên sẽ hành trình vào tỉnh Quảng Trị, thực hiện chương trình về nguồn. Đoàn công tác sẽ dọn vệ sinh, thay hoa, lau bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9”.

(Còn nữa)

Lê Dung

Tin liên quan

Đọc thêm

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ Nhịp sống trẻ

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 28/2, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Phượng Dực (Hà Nội) tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ thanh niên xã nhà, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình Nhịp sống trẻ

“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình

TTTĐ - Chương trình “Tháng Ba biên giới” 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử Nhịp sống trẻ

Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử

TTTĐ - Đã từng có không ít bạn trẻ thừa nhận rằng bầu cử là chuyện “xa vời”, “của người lớn”, thậm chí chỉ đơn giản là một ngày đi bỏ phiếu cho xong trách nhiệm. Tuy nhiên, nhận thức ấy đang dần thay đổi, từ những cú “chạm” thông tin gần gũi, lá phiếu không còn là hình thức, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm, nơi người trẻ cất lên tiếng nói của mình cho tương lai chung.
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ Nhịp sống trẻ

Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ

TTTĐ - Những câu chuyện hào hùng tại chương trình giao lưu “Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ” đã thắp lên ngọn lửa tự hào, truyền cảm hứng và tiếp sức cho thế hệ thanh niên hôm nay vững bước lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc Nhịp sống trẻ

Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc

TTTĐ - Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương Phù Đổng Thiên Vương, năm 2026, xã Phù Đổng có 65 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã tạm gác lại những dự định cá nhân, việc học tập và làm việc để viết đơn tình nguyện. Đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ quê hương Thánh Gióng.
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn Nhịp sống trẻ

Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn

TTTĐ - Giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng đông nghịt người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách đón “lộc” theo hướng nhẹ nhàng, thực tế hơn thay vì chen chúc mua vàng bằng mọi giá.
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ Nhịp sống trẻ

Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ

TTTĐ - Tết với nhiều người là thời khắc trở về, là mâm cơm đủ đầy và những cái ôm sum họp. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách Tết lại bắt đầu bằng tiếng monitor đều đặn nơi phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Khi phố phường rực rỡ pháo hoa, anh lặng lẽ bước vào ca trực, chọn ở lại giữa nhịp cấp cứu không ngừng nghỉ, để giữ cho những nhịp tim mong manh kịp bước sang năm mới.
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử Nhịp sống trẻ

Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử

TTTĐ - Sáng tạo, linh hoạt, bám sát cơ sở và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đoàn viên, thanh niên tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai các mô hình tuyên truyền thiết thực, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ.
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng Gương mặt trẻ

Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng

TTTĐ - Có những người phụ nữ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Không phải vì họ cố gây chú ý, mà vì khí chất của họ tự thân đã đủ sâu để người khác dừng lại. Nhà văn 9x Gari Nguyễn là một người như thế.
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội Nhịp sống trẻ

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội rộn ràng. Từ những làng quê ven đô đến các di tích lịch sử giữa lòng thành phố, dòng người nô nức trẩy hội, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Giữa không khí linh thiêng ấy, màu áo xanh thanh niên nổi bật như một “điểm tựa” thầm lặng - xung kích giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân, bảo vệ môi trường, để mỗi lễ hội diễn ra trọn vẹn, văn minh và an toàn.
Xem thêm