Tag
Những thầy thuốc trong lòng dịch Covid-19

Bài 5: Sinh viên Y tình nguyện lên đường chống dịch

Nhịp sống trẻ 01/04/2020 08:11
aa
TTTĐ - “Mọi người đều vất vả, việc làm của chúng mình có đáng gì. Chúng mình chỉ mong được góp phần nhỏ bé để cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh”. Đó là tâm sự của Dương Thu Hương, một trong 40 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Y tế công cộng đang có mặt ở các trung tâm, trạm y tế để chống dịch Covid-19.

Bài 5: Sinh viên tình nguyện lên đường chống dịch

Dương Thu Hương, sinh viên trường Đại học Y tế công cộng

Bài liên quan

Những thầy thuốc trong lòng dịch Covid-19

Bài 2: “Thiên thần áo trắng” trong khu cách ly

Bài 3: Bác sĩ công an ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Tình nguyện lên đường

Đã gần 10 ngày, Dương Thu Hương (sinh viên năm cuối, ngành Y tế công cộng, trường Đại học Y tế công cộng) tình nguyện về Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tham gia công tác phòng chống dịch. Các công việc do cô chú lãnh đạo trung tâm giao đều được cô sinh viên nắm bắt và thực hiện rất thành thạo.

Hương là một trong số 40 sinh viên của trường Đại học Y tế công cộng viết đơn tình nguyện đến các “điểm nóng” để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Tự hào, đó là cảm xúc đầu tiên cô sinh viên này cảm nhận được khi cầm quyết định điều động. Tuy nhiên, Hương cũng hiểu rõ đây là trách nhiệm và cơ hội để học tập, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Hương kể: “Ngay từ khi mình đăng kí học Y tế công cộng, bố mẹ đã chuẩn bị tinh thần khi có dịch bệnh là mình phải lên đường. Tuy nhiên, với dịch Covid-19 lần này, mình cũng phải động viên để bố mẹ yên tâm. Mình nói: “Con đã học ngành y rồi, lại là ngành Y tế công cộng. Đây là lúc con hiểu được những việc sau này ra trường mình sẽ phải làm. Hơn nữa, nhà trường và đơn vị thực tập đã trang bị những biện pháp tốt nhất để chúng con tự bảo vệ bản thân”. Vì vậy, bố mẹ rất ủng hộ”.

Nhiệm vụ của Hương khi về Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm là cùng một số nhân viên khác nhận điện thoại thông báo về ca bệnh, báo cáo lại với Giám đốc Trung tâm Y tế quận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; phân loạt đối tượng tiếp xúc; lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn tại các hộ gia đình… Mặt khác, Hương tham gia tập huấn cho nhân viên các trạm y tế tuyến phường về lấy mẫu, mặc đồ bảo hộ.

Theo cô bạn, số lượng công việc lớn nên đòi hỏi tất cả các nhân viên y tế phải tập trung cao độ. Khi có kết quả trả về, nhân viên y tế phải rà soát những người có liên quan như đối tượng F1, F2…

Đặc biệt, khi có sự lây nhiễm chéo ở ổ dịch Bạch Mai, Hương và các anh chị trong trung tâm càng phải tăng cường độ làm việc. Thậm chí, họ làm việc 24/24 giờ để có kết quả nhanh nhất, hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Sinh viên trường Đại học Y tế công cộng tình nguyện lên đường chống dịch
Sinh viên trường Đại học Y tế công cộng tình nguyện lên đường chống dịch

“Thường buổi sáng chúng mình phân loại đối tượng F1, F2 để cách ly tại nhà và xuống lấy mẫu xét nghiệm. Nhiều hôm chúng mình hoàn thành công việc khi đã 23, 24 giờ đêm. Từ ký túc xá trường đến Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm hơn 10km nên những ngày đi lấy mẫu, mình thường xin các anh chị đi địa bàn gần trường. May mắn về quá giờ quy định nhưng mình vẫn được các chú bảo vệ tạo điều kiện vì hiểu tính chất đặc biệt của công việc”, Hương tâm sự.

Cơ hội học từ thực tiễn

Giống như Hương, Nguyễn Công Minh (ngành Y tế công cộng, trường Đại học Y tế công cộng) cũng tình nguyện lên đường chống dịch.

Trước khi bắt đầu công việc, Minh và các sinh viên khác đã được tập huấn kỹ càng từ việc mặc và cởi đồ bảo hộ ra sao, cần chú ý những điều gì trong quá trình thu thập thông tin dịch tễ…

Vì vậy, chàng sinh viên năm cuối này rất tự tin bắt nhịp công việc với các cô chú, anh chị tại Trạm y tế phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

“Nhiệm vụ của mình cũng như nhiều bạn sinh viên khác khi về các đơn vị là điều tra dịch tễ các trường hợp bệnh; bám sát địa bàn để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm hoặc nghi ngờ do tiếp xúc gần; giám sát, khoanh vùng; tư vấn cho các trường hợp tiếp xúc gần, hướng dẫn, các ly, tự bảo vệ. Đặc biệt, mình hỗ trợ các anh chị lên danh sách phun khử khuẩn nhất là các chung cư trên địa bàn”, Minh cho biết.

Chàng sinh viên năm cuối hiểu rằng, đây là cuộc chiến thực sự. Vì vậy, mỗi người phải nỗ lực hết sức để cùng đóng góp, đẩy lùi dịch bệnh. Hơn nữa, việc đi thực tế cũng giúp Minh vận dụng và hiểu rõ hơn những lý thuyết học được ở trường.

Minh chia sẻ: “Ngay từ khi xác định thi vào đại học, mình đã nhận ra phần nào vai trò và trách nhiệm của bản thân. Đây là lúc mình thể hiện trách nhiệm của một công dân, sinh viên ngành Y đóng góp cho đất nước trước tình hình khó khăn hiện nay”.

Theo đăng ký, Hương, Minh và nhiều sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng sẽ kết thúc đợt tình nguyện vào ngày 16/4. Tuy nhiên, nhiều bạn trong đó có Hương đã tình nguyện ở lại các trung tâm, trạm y tế đến khi nào hết dịch. Dù có khó khăn, vất vả hơn, họ vẫn quyết vượt qua để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch, những sinh viên năm cuối sẽ phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Vì thế, Hương, Minh và nhiều bạn sinh viên tình nguyện khác vẫn tranh thủ từng ngày vừa tham gia chống dịch, vừa sắp xếp việc học và củng cố lại kiến thức ôn thi tốt nghiệp.

“Với những nỗ lực mà chúng ta đã làm, chắc chắn cuộc chiến này sẽ thành công. Khi đó, chúng mình sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục học tập, rèn luyện để trở thành y, bác sĩ giỏi, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, Hương chia sẻ.

Phương Thanh - Anh Vũ

Đọc thêm

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ Nhịp sống trẻ

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 28/2, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Phượng Dực (Hà Nội) tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ thanh niên xã nhà, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình Nhịp sống trẻ

“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình

TTTĐ - Chương trình “Tháng Ba biên giới” 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử Nhịp sống trẻ

Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử

TTTĐ - Đã từng có không ít bạn trẻ thừa nhận rằng bầu cử là chuyện “xa vời”, “của người lớn”, thậm chí chỉ đơn giản là một ngày đi bỏ phiếu cho xong trách nhiệm. Tuy nhiên, nhận thức ấy đang dần thay đổi, từ những cú “chạm” thông tin gần gũi, lá phiếu không còn là hình thức, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm, nơi người trẻ cất lên tiếng nói của mình cho tương lai chung.
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ Nhịp sống trẻ

Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ

TTTĐ - Những câu chuyện hào hùng tại chương trình giao lưu “Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ” đã thắp lên ngọn lửa tự hào, truyền cảm hứng và tiếp sức cho thế hệ thanh niên hôm nay vững bước lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc Nhịp sống trẻ

Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc

TTTĐ - Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương Phù Đổng Thiên Vương, năm 2026, xã Phù Đổng có 65 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã tạm gác lại những dự định cá nhân, việc học tập và làm việc để viết đơn tình nguyện. Đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ quê hương Thánh Gióng.
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn Nhịp sống trẻ

Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn

TTTĐ - Giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng đông nghịt người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách đón “lộc” theo hướng nhẹ nhàng, thực tế hơn thay vì chen chúc mua vàng bằng mọi giá.
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ Nhịp sống trẻ

Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ

TTTĐ - Tết với nhiều người là thời khắc trở về, là mâm cơm đủ đầy và những cái ôm sum họp. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách Tết lại bắt đầu bằng tiếng monitor đều đặn nơi phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Khi phố phường rực rỡ pháo hoa, anh lặng lẽ bước vào ca trực, chọn ở lại giữa nhịp cấp cứu không ngừng nghỉ, để giữ cho những nhịp tim mong manh kịp bước sang năm mới.
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử Nhịp sống trẻ

Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử

TTTĐ - Sáng tạo, linh hoạt, bám sát cơ sở và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đoàn viên, thanh niên tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai các mô hình tuyên truyền thiết thực, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ.
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng Gương mặt trẻ

Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng

TTTĐ - Có những người phụ nữ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Không phải vì họ cố gây chú ý, mà vì khí chất của họ tự thân đã đủ sâu để người khác dừng lại. Nhà văn 9x Gari Nguyễn là một người như thế.
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội Nhịp sống trẻ

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội rộn ràng. Từ những làng quê ven đô đến các di tích lịch sử giữa lòng thành phố, dòng người nô nức trẩy hội, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Giữa không khí linh thiêng ấy, màu áo xanh thanh niên nổi bật như một “điểm tựa” thầm lặng - xung kích giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân, bảo vệ môi trường, để mỗi lễ hội diễn ra trọn vẹn, văn minh và an toàn.
Xem thêm