Tag

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

Góc nhìn trẻ 11/08/2025 16:36
aa
TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Niềm hãnh diện của thanh niên Việt Nam Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tri ân những người anh hùng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Nhân lên những giá trị tốt đẹp

Trong hai ngày 9 và 10/8, đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài, để lại dấu ấn sâu đậm với cộng đồng thanh niên, kiều bào Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc.

Tiếng Quốc ca vang giữa Osaka

Sáng 9/8, trước trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của đông đảo sinh viên, thanh niên, kiều bào Việt Nam đang học tập, làm việc tại khu vực Kansai. Giữa lòng Nhật Bản, tiếng Quốc ca vang lên đầy tự hào, mở đầu cho chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt xa quê.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trước trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Ngay sau Lễ chào cờ, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất, với chủ đề “Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” được tổ chức bởi Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) và Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, khẳng định Diễn đàn là không gian kết nối, lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam tại Nhật. “Diễn đàn không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ, mà còn khởi nguồn cho những sáng kiến, hành động cụ thể, để mỗi thanh niên trở thành sứ giả của lòng tự hào dân tộc”, bà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy ghi nhận những đóng góp tích cực của VYSA, đồng thời kêu gọi các bạn trẻ tuân thủ pháp luật sở tại, sống nhân văn, nghĩa tình, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Gìn giữ tiếng Việt: Cầu nối văn hóa Việt – Nhật

Tại Diễn đàn, hai phiên thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề “Giữ gìn tiếng Việt – lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ” và “Khát vọng hội nhập – thanh niên Việt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”.

Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học Osaka, chia sẻ câu chuyện gắn bó gần 40 năm với tiếng Việt, cùng những nỗ lực thúc đẩy phong trào học tiếng Việt tại Nhật. Ông hiện tích cực tham gia dự án Trường Việt ngữ Cây Tre và biên dịch cuốn Lược sử Việt bằng tranh song ngữ Việt – Nhật.

trao tặng
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tặng tủ sách tiếng Việt tới các chi hội VYSA

Bà Lê Thương cho biết, vùng Kansai hiện có khoảng 100.000 người Việt, với nhiều hoạt động bảo tồn tiếng Việt cho thế hệ trẻ như biên soạn sách Em yêu tiếng Việt, duy trì lớp học miễn phí, tổ chức đọc sách hằng tuần. Từ thực tiễn, bà kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuẩn hóa kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt toàn cầu.

Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cộng đồng người Việt tại Nhật đang chuyển dịch mạnh mẽ từ lao động giản đơn sang đóng góp vào khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức, đồng thời mong muốn báo chí trong nước đẩy mạnh thông tin, biểu dương các gương điển hình.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 3 chi hội VYSA (Gifu, Fukuoka, Kyoto) và 7 cá nhân xuất sắc; tặng tủ sách tiếng Việt cho các chi hội và Trường Việt ngữ Cây Tre. Ban tổ chức cũng trao tặng Trung ương Hội 500 lá cờ Tổ quốc hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Tự hào Việt Nam”.

phát biểu
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu

Kết nối, đồng hành và hướng tới tương lai

Ngày 10/8 tại Tokyo, đoàn công tác Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Thanh niên Sinh viên việt Nam tại Nhật (VYSA). Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lần đầu tổ chức ở Nhật, nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên trong công tác cộng đồng, đồng thời đề xuất nhiều hướng kết nối, trong đó có dự án đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ thứ hai ở các trường học Nhật Bản.

Chủ tịch VYSA Ngô Thị Ánh Tuyết bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ thông tin, kết nối doanh nghiệp, khen thưởng kịp thời và xem xét kéo dài nhiệm kỳ Ban Chấp hành để bảo đảm tính liên tục. Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản Đào Thị Hương chia sẻ kế hoạch mở lớp tiếng Việt online, đề nghị Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ kết nối giáo viên tình nguyện.

thanh niên
Thanh niên Việt Nam tại Nhật bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Tại đây, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho các chi hội VYSA Kanto, Hokkaido, Niigata và 7 cá nhân xuất sắc, tặng tủ sách tiếng Việt cho Hội Việt ngữ tại Nhật Bản. Đặc biệt, VYSA tổ chức cuộc thi thuyết trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao học bổng cho 10 sinh viên, tạo diễn đàn để các bạn trẻ bày tỏ tình yêu quê hương đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyến đi đã khẳng định quyết tâm của Hội LHTN Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới, gắn kết thanh niên Việt ở nước ngoài, lan tỏa tinh thần yêu nước, gìn giữ tiếng Việt và thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục Việt – Nhật trong kỷ nguyên hội nhập.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ
Các đại biểu hưởng ứng Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản

Lê Dung

Đọc thêm

Hà Nội: Kỷ cương, đúng hẹn là thước đo hiệu quả trong lòng dân Góc nhìn trẻ

Hà Nội: Kỷ cương, đúng hẹn là thước đo hiệu quả trong lòng dân

TTTĐ - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ đô Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển động rõ nét, không chỉ ở tầm tư duy chiến lược mà còn trong phương thức tổ chức thực hiện các chủ trương lớn.
“Trợ lý số” đồng hành cùng người dân tại điểm hành chính công Góc nhìn trẻ

“Trợ lý số” đồng hành cùng người dân tại điểm hành chính công

TTTĐ - Chiến dịch “Thanh niên đồng hành cùng hành chính công” phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ hành chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại.
Đại hội XIV: Từ lý luận đổi mới đến khát vọng thế hệ trẻ Góc nhìn trẻ

Đại hội XIV: Từ lý luận đổi mới đến khát vọng thế hệ trẻ

TTTĐ - Theo dõi Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, tôi đặc biệt quan tâm đến những điểm mới, đột phá trong Báo cáo Chính trị, trong đó có nội dung về lý luận đường lối đổi mới của Đảng.
Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững Góc nhìn trẻ

Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững

TTTĐ - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Khi các dư địa tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp, khi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế đặt ra những chuẩn mực khắt khe hơn, câu hỏi lớn không chỉ là “phát triển nhanh đến đâu”, mà là “phát triển vì ai” và “phát triển dựa trên nền tảng nào”.
“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay Góc nhìn trẻ

“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay

TTTĐ - Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt. Việc Thành phố thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể hiện tư duy phát triển dài hạn, nhất quán trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó phần lớn "điểm lợi" thuộc về người trẻ.
Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời Góc nhìn trẻ

Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời

TTTĐ - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, người trẻ ngày càng quan tâm sâu sắc hơn tới các vấn đề chiến lược, tới định hướng dài hạn của Đảng và Nhà nước.
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ… Người Hà Nội

Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…

TTTĐ - Trong hai ngày 13 - 14/12, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), ngày hội trải nghiệm văn hóa “Từ dó mà ra” do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức đã mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận gần gũi với giấy dó - chất liệu thủ công truyền thống gắn bó lâu đời với văn hóa Việt.
Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước Góc nhìn trẻ

Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước

TTTĐ - Là một người trẻ đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, mỗi ngày gắn bó với bản vẽ, tiến độ, vật liệu và những công trường đang dần hình thành diện mạo mới cho đất nước, tôi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một cảm xúc rất riêng.
Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng Góc nhìn trẻ

Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng

TTTĐ - Mỗi kỳ Đại hội của Đảng mở ra những định hướng phát triển mới cho đất nước. Điều được Nhân dân nói chung và giới trẻ nói riêng quan tâm không chỉ là mục tiêu chiến lược trong Nghị quyết, mà là việc cụ thể hóa bằng các chương trình, giải pháp thiết thực, khả thi, gắn chặt với đời sống xã hội.
Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết Góc nhìn trẻ

Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết

TTTĐ - Thời điểm cuối năm, không ít lao động trẻ, đặc biệt là Gen Z, rơi vào trạng thái “đi không nỡ, ở chẳng xong”. Dù chán nản, áp lực hay đã “manh nha” ý định nghỉ việc, nhiều bạn trẻ vẫn chọn bám trụ thêm vài tháng, với hy vọng chờ thưởng Tết.
Xem thêm