Bạn trẻ làm rực sáng miền quê Thạch Đà với "Đường tranh bích họa"
Mê Linh (Hà Nội): Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân xuất sắc Hai anh em đoàn viên cùng chung tấm lòng thiện nguyện |
Nhằm cải tạo những bức tường bong tróc, cũ kỹ trong nỗ lực làm đẹp cảnh quan, tiến lên Nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Thạch Đà đã phối hợp với Ban Công tác mặt trận thôn 2, phát động xây dựng "Đường tranh bích họa" làm đẹp không gian sống.
![]() |
Các bức bích họa làm sinh động miền quê Thạch Đà |
“Đường tranh bích họa” được thực hiện trên các tuyến đường liên thôn, liên xã tại địa bàn thôn 2, xã Thạch Đà với trên 50 bức tranh có chiều dài gần 1.000m, tổng diện tích gần 120m2.
Bắt đầu triển khai từ ngày 23/10/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2021, "Đường tranh bích họa" với sự tham gia hỗ trợ của 20 thầy, cô giáo dạy mỹ thuật các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và đoàn viên, thanh niên là sinh viên các trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc… và học sinh lớp vẽ của thầy Nguyễn Khắc Đạt ở thôn 2, xã Thạch Đà.
![]() |
Các bạn trẻ thực hiện các bức vẽ đầy màu sắc để "khoác áo mới" cho những bức tường đã cũ |
Với ý tưởng sáng tạo vì con đường sáng - xanh - sạch - đẹp, “Đường tranh bích họa” tại thôn 2, xã Thạch Đà dự kiến được tạo nên bởi 50 bức tranh với nhiều chủ đề về xây dựng Nông thôn mới.
Dưới các nét vẽ từ những đôi bàn tay khéo léo, con đường bích họa với những sắc màu ấn tượng, sinh động dần hiện ra hết sức tươi mới, góp phần tô điểm thêm cho bộ mặt Nông thôn mới tại nơi đây.
Những bức tranh tái hiện phong cảnh làng quê; Gia đình hạnh phúc; Diện mạo vùng quê đổi mới, khởi sắc nhờ xây dựng Nông thôn mới; Giữ gìn vệ sinh môi trường; Cùng nhau thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe… được hiện hữu trên bức tường bê tông dọc con đường, đã đem lại sự thích thú cho người dân nơi đây.
Anh Nguyễn Khắc Đạt sinh viên năm cuối trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - thầy giáo dạy vẽ Lớp Kiến trúc cơ sở Mê Linh cho biết: “Được biết về chủ trương xây dựng “Đường tranh bích họa” của Mặt trận Tổ quốc xã và Ban Công tác mặt trận thôn 2, tôi đã rất vui và nguyện đóng góp chút tài năng của mình để tạo nên những bức tranh làm đẹp cho làng xóm, quê hương mình; Góp phần cùng chính quyền và Nhân dân thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Nêu cao tính gương mẫu đi đầu, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Tự chủ báo chí và vai trò hạt nhân lãnh đạo

Tự soi, tự sửa - hành động thiết thực học tập Bác

Lan tỏa mô hình Dân vận khéo xây dựng Đảng vững mạnh

Đại hội của niềm tin về sự ổn định, phát triển toàn diện

Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và lan tỏa

"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi

70 năm bền bỉ góp sức giáo dục, bồi dưỡng tài năng trẻ
