Tag

Bạn trẻ vui Giáng sinh đừng quên phòng, chống dịch

Văn hóa 24/12/2020 07:30
aa
TTTĐ - Tiếng chuông reo ngân lanh lảnh, khắp phố phường đỏ rực một màu đỏ và mướt màu thông xanh, ánh đèn nhấp nháy rạng rỡ hơn, thời tiết không quá lạnh, Hà Nội đón một Giáng sinh ấm áp, an lành. Bạn trẻ ạ, nhớ vui Giáng sinh nhưng đừng quên dịch bệnh Covid-19 vẫn lẩn quất đâu đây, chớ quá sa đà tụ tập đông người để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé!
Phố phường lung linh mùa Giáng sinh

Trân trọng hơn những gì ta đang có

Người Hà Nội cũng như khắp đất nước Việt Nam đang được đón một Giáng sinh an vui. Mặc dù không thể nói là rộn rã, tưng bừng được như mọi năm nhưng quả thực không khí vẫn rất ấm áp, hạnh phúc. Đó là bởi Nhà nước và Nhân dân ta cùng hết sức nỗ lực phòng, chống dịch trong suốt nhiều tháng ròng rã vừa qua.

Thời buổi thông tin, tình hình trên thế giới được cập nhật từng giờ. Theo dõi các kênh thông tin, báo chí thì thấy đại dịch Covid-19 vẫn đang bành trướng cái bóng đen khổng lồ của nó lên toàn cầu. Nước Mỹ vẫn là nơi có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới. Người ta lo ngại dịp Giáng sinh này dịch bệnh lại càng lây lan mạnh hơn, khó kiểm soát hơn khi người dân đi lại mua sắm hay nghỉ lễ nhiều hơn.

Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nơi
Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nơi

Từ Mỹ, nhà văn, nhà báo Đỗ Quang Hạnh viết trên trang cá nhân một status có tên “Giáng Sinh buồn”: “Covid-19 làm Giáng sinh nước Mỹ năm nay thật buồn, Stay-at-Home, hãy nhìn vài bức ảnh... Ông Santa ngồi trong "lồng" vẫy chào người ngang đường ở Seattle (WA) , ảnh của C.Khanna, chú bé thò đầu qua cửa trần xe tải TP Woodland Hill (CA), ảnh M. Anzuoni.

Vài bức ảnh tôi chụp tại nơi tôi tạm dung - Torrance, Los Angeles. Trên chiếc pickup, ông già Noel giọng đã có tuổi cứ kêu Merry Christmas đứng trên thùng xe có dựng cây Thánh giá. Bà vợ lái xe thỉnh thoảng nhấn còi - rất hiếm khi như thế - để lôi cuốn bọn trẻ. Họ rất yêu trẻ nhỏ, chắc chắn là thế.

Có lẽ tôi còn già hơn họ. Tôi vẫy tay chào, ông Santa ấy lại cất tiếng khàn đục Merry Christmas và còn ném cho tôi mấy cái túi kẹo bỏng nhỏ xíu. Nó rất rẻ, nhưng sẽ là món quà duy nhất cho tôi mùa Giáng sinh này...".

Bạn trẻ vui Giáng sinh đừng quên phòng, chống dịch

Như vậy, không phải nơi đâu trên trái đất này cũng được vui Giáng sinh gần trọn vẹn như đất nước ta. Các bạn trẻ vẫn được dịp đi lễ nhà thờ, trưng diện những bộ cánh màu đỏ, xanh đặc trưng của mùa Noel, vẫn được tung những bộ ảnh check-in rạng rỡ… Chúng ta vẫn được đi chơi khi không có các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Vì thế, bạn trẻ hỡi, hãy trân trọng hơn những gì ta đang có ngày nay. Gần một năm với hai đợt dịch bệnh bùng phát và nhiều tháng thấp thỏm lo âu rồi có một niềm tin vững vàng vào hệ thống y tế, sự nhanh nhạy của các cơ quan chức năng, việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của mọi tầng lớp Nhân dân, giờ chúng ta chưa phải chịu tổn thất quá nhiều về người như các nước khác.

Dù vậy, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn đâu đây, vẫn có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nên mỗi bạn trẻ hãy ý thức thật cao; Hạn chế tiếp xúc đông người, tránh tụ tập quá đông đúc theo đúng quy định của Nhà nước. Có rất nhiều cách để hưởng một mùa Giáng sinh an lành chứ không nhất thiết cứ phải “càng đông càng vui”.

Bạn trẻ vui Giáng sinh đừng quên phòng, chống dịch

Điều đó là thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc phòng, chống dịch vẫn đang hết sức cảnh giác của chúng ta. Điều đó cũng là thể hiện niềm trân trọng với những nỗ lực duy trì, đảm bảo cuộc sống an toàn trong dịch bệnh cho toàn dân mà Nhà nước đang gắng sức làm.

Điều đó cũng có thể khiến cho bạn chủ động đón một mùa Giáng sinh khác biệt hẳn so với trước kia, một Giáng sinh ghi dấu mốc chưa từng có trong cuộc đời các bạn.

Đừng quên những Giáng sinh xưa của Hà Nội

Tuổi trẻ là hồn nhiên, là vô tư nhưng các bạn chớ nhầm với vô tình. Tất nhiên, thế hệ nào có ký ức của thế hệ đó. Sống trong thời đại hòa bình, nhu cầu, lý tưởng của thanh niên ngày nay cũng khác với thời xưa. Dù vậy, các bạn tinh ý chắc sẽ nhận ra, đó đây quanh mình, ông, bà, bố mẹ hoặc những người thân, họ hàng chắc thảng hoặc vẫn có những nỗi buồn.

48 năm, gần nửa thế k6r đã trôi qua chắc hẳn chưa xóa nhòa nổi nỗi đau buồn của Hà Nội mùa Giáng sinh năm ấy. Những ngày “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Thủ đô ta bất đắc dĩ trở thành trận địa với hầm trú ẩn, với những nòng pháo và những trận đánh oanh liệt.

Không những thế, vào đúng dịp Giáng sinh năm 1972, bom Mỹ trải thảm trên bao nhiêu con phố, cướp đi bao nhiêu mạng người, có cả phụ nữ và trẻ em. Mùa Giáng sinh đau thương ấy vẫn còn hiện hữu quanh đây trong những bức ảnh, trong những đợt trưng bày, đặc biệt là trong ký ức của những gia đình có người thân ra đi vào dịp ấy.

Tượng đài trên phố Khâm Thiên
Tượng đài trên phố Khâm Thiên

Trên phố Khâm Thiên, con phố duy nhất vắng ba số nhà từ trận bom thuở ấy, hiện nay còn tượng đài hình ảnh người mẹ bế con, chân đạp lên quả bom B52 như một chứng tích in dấu tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 577 người chết và bị thương trong đêm 26/12/1972 khi Mỹ rải thảm bom B52 xuống phố Khâm Thiên, được đúc kết bằng hình tượng kiên cường, mạnh mẽ ấy.

Đợt ném bom cao điểm của đế quốc Mỹ trong 12 ngày đên năm 1972, có hai mẹ con ở ngôi nhà số 47 Khâm Thiên không may bị sức ép của bom B52 cướp đi sinh mạng. Người mẹ ấy đã chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng ôm chặt đứa con, che chở cho con.

Tuy không có mặt tại hiện trường cuộc giải cứu nhưng khi nghe kể về hình ảnh đau thương ấy, họa sĩ Nguyễn Tự đã cho ra đời một tác phẩm điêu khắc, lấy nguyên mẫu hình ảnh người mẹ bế con, chân đạp lên quả bom B52.

Cùng với ngôi nhà số 47 - nơi hai mẹ con bị bom B52 lấy đi tính mạng thì ngôi nhà số 49 và 51 cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền thành phố quyết định lấy mảnh đất nơi có 3 ngôi nhà này làm khu tưởng niệm Khâm Thiên. Ý tưởng xây dựng tượng đài sao cho xứng đáng với tinh thần của Nhân dân Khâm Thiên nói riêng và Nhân dân Hà Nội nói chung trong đợt chiến đấu với vũ khí hủy diệt B52 của giặc Mỹ năm 1972 được phát động. Như một cơ duyên, tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Nguyễn Tự được chọn.

Hơn một năm sau sự kiện “12 ngày đêm”, đài tưởng niệm Khâm Thiên được xây dựng, báo chí đưa tin và đăng tải hình ảnh để Nhân dân trên thế giới hiểu về tội ác của đế quốc Mỹ. Bây giờ, không chỉ người ở Khâm Thiên mà nhiều người Hà Nội, những người trải qua, chứng kiến thời ấy cũng như người biết câu chuyện này đi qua đây đều im lặng cúi đầu.

Tượng đài quanh năm có người hương khói nhưng dịp tháng 12 hàng năm ở đây nhiều hương hoa hơn, điều đó cho thấy, ký ức năm xưa chưa bao giờ phai mờ trong trí nhớ, trong trái tim của người Hà Nội.

Bởi vậy, dẫu Giáng sinh năm nay không được tưng bừng như năm xưa thì bạn trẻ ạ, vẫn còn vui hơn nhiều Giáng sinh Hà Nội thuở ấy. Sẽ còn nhiều Giáng sinh rộn rã nữa trong cuộc đời mình, vì thế, bạn hãy chừng mực hơn trong Giáng sinh năm nay, để sau này khi nhớ lại, chúng ta càng quý hơn những mùa Giáng sinh an lành mà mình có được.

Đà Lạt, Phú Quốc, Sa Pa được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giáng sinh Đà Lạt, Phú Quốc, Sa Pa được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giáng sinh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh cộng đồng tín hữu Tin Lành Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh cộng đồng tín hữu Tin Lành
Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Cẩm Tú

Đọc thêm

Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình Văn học

Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình

TTTĐ - Hai tập thơ “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và “Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sudani đánh dấu một cuộc gặp gỡ thi ca Việt Nam - Palestine và mở ra một không gian đối thoại đặc biệt, nơi thi ca vượt qua biên giới địa lý để chạm tới lương tri nhân loại.
Trao giải cuộc vận động “Tình yêu trong chiến tranh" Nghệ thuật

Trao giải cuộc vận động “Tình yêu trong chiến tranh"

TTTĐ - Sáng 16/12, CLB “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” (2020 - 2025).
Khích lệ tài năng âm nhạc trẻ từ Liên hoan âm nhạc quốc gia 2025 Nghệ thuật

Khích lệ tài năng âm nhạc trẻ từ Liên hoan âm nhạc quốc gia 2025

TTTĐ - Lễ trao thưởng dành cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vietnam National Music Festival 2025 vừa được tổ chức trang trọng tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, chính thức khép lại hành trình hơn hai tháng đầy cảm xúc của Liên hoan Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2025. Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Hanoi EventMore tổ chức, với sự đồng hành, bảo trợ của Quỹ Đào Minh Quang.
Ngày hội của những người làm công tác thư viện tại Hà Nội Văn hóa

Ngày hội của những người làm công tác thư viện tại Hà Nội

TTTĐ - Ngày 15/12, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Cán bộ thư viện giỏi thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, qua đó, tôn vinh những người làm công tác thư viện, giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, yêu nghề.
“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc Nghệ thuật

“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc

TTTĐ - "Dấu son" là hành trình cảm xúc kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tái hiện hào khí dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn Văn học

Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn

TTTĐ - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và nguồn cội” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Không chỉ vinh danh 40 tác giả xuất sắc trong và ngoài nước, sự kiện còn một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của thơ ca khi trở về với cội nguồn văn hóa - tinh thần của con người, của cộng đồng và của dân tộc.
Nhà thơ Lữ Mai mang mùa xuân từ đảo xa về với đất liền Văn học

Nhà thơ Lữ Mai mang mùa xuân từ đảo xa về với đất liền

TTTĐ - Tháng 12/2025, tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em” của nhà thơ Lữ Mai chính thức ra mắt bạn đọc trên toàn quốc. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành độc quyền.
Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương Văn học

Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương

TTTĐ - Giới thiệu cuốn sách ở hai miền Nam, Bắc, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai mang trong mình tâm sự: "Dù đã ra mắt bằng nhiều ngôn ngữ, tôi vẫn hồi hộp nhất với bản tiếng Việt của quyển sách "Dust Child" (Đời gió bụi). Bởi vì Việt Nam là quê hương, là nguồn cội, là cái nôi đã nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành".
Niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ Nghệ thuật

Niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ

TTTĐ - Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Thúc đẩy phát triển bền vững qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới Nghệ thuật

Thúc đẩy phát triển bền vững qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới

TTTĐ - Tối 12/12, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam (EVSDA) 2025. Sự kiện diễn ra tại Di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chung giữa EU và Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới.
Xem thêm