Bé gái bị cha ruột ép làm “nô lệ thân xác”: "Con chịu hết nổi. Con như con chó của ổng!"
![]() |
Sau khi được động viên, bé gái Q. mới dám mở lòng mình tâm sự về 4 năm địa ngục khi liên tục bị cha ruột nhẫn tâm hãm hiếp, ép làm "nô lệ thân xác". Có tuần, ngày nào bé cũng bị cha giở trò loạn luân đồi bại.
*Chấn động: Bé gái bị cha ép làm “nô lệ thân xác” suốt 4 năm trời
![]() |
Chị T. mẹ bé Q.
“Có tuần con không thoát được ngày nào”
- PV:Con có nhớ lần đầu tiên bịcha ruột xâm hạilà khi nào không?
- Bé Q.:Con không nhớ, lâu quá rồi. Hồi đó, con mới 12 tuổi, mới học lớp 6 hay gì đó, đâu biết gì, cha kêu làm sao thì con làm vậy.
Tới khi con học lớp 7, con biết nên con chống cự thì bị cha kề dao vô cổ, dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết cả nhà.
Cha tìm đủ mọi cách, tranh thủ mọi lúc, chủ yếu là ban ngày. Nhất là buổi sáng, khi mẹ đưa bé út đi học thì ở nhà con bị cha hiếp rồi. Cách này không được cha nghĩ cách khác.
Cha bắt con đi theo thăm trúm lươn, thăm bẫy chuột lúc 4 giờ sáng. Lần nào con đi theo cũng bị cha làm “chuyện đó” ở ngoài đồng vắng nên mẹ đâu có biết. Mẹ đòi theo cha đi thì cha nói mẹ không “sát cá” nên không cho theo, mà bắt con theo.
- Cha con làm “chuyện đó” với con thường xuyên không?
- Lúc nào mẹ đi vắng là cha tìm cách đuổi anh Hai, bé Út, hoặc sai đi mua đồ để ở nhà hiếp con.Có khi ngày nào con cũng bị cha ép quan hệ. Có tuần con không thoát được ngày nào.
- Vì sao mấy năm nay con không tố cáo mà phải tới tối 17/2 (tức 11 Tết Bính Thân) vừa rồi mới báo công an?
- Con chịu hết nổi rồi. Con như con chó của ổng, bị ổng quản lý suốt, không cho đi đâu hết.
Ổng có thể hiếp dâm con bất cứ lúc nào, riết rồi con chịu hết nổi. Chiều mùng 1 Tết vừa rồi, con phải chạy trốn.
Chiều hôm đómẹ lên ngoại gói bánh. Cha kiếm chuyện chửi anh Hai để anh đi khỏi nhà. Còn có con với bé Út, cha kêu bé Út đi lên ngoại chơi đi, để chỉ còn 1 mình con ở nhà với cha.
Cha kề dao vô cổ ép con phải cho quan hệ. Bé Út không chịu đi, vì đi bộ hơi xa, con nói dối là để con chạy xe đưa bé Út một đoạn tới tiệm tạp hoá, con mua chút đồ rồi con về liền.
Nghe vậy cha mới cho đi, rồi con trốn không về nhà luôn. Tới tối mùng 10, mẹ kêu cha chấm dứt chuyện loạn luân với con nhưng cha không chịu.
Rồi cha đánh con, tính đánh cho con chết, không chết là may lắm. Thế là con với anh Hai mới ra công an xã tố cáo.
![]() |
Căn nhà nơi bé Q. bị cha ruột hãm hiếp suốt 4 năm
- Cha con đã bị khởi tố, bắt giam, chắc chắn sẽ đi tù, giờ con có hối hận vì đã tố cáo cha mình không?
- Con không hối hận, tại vì cha không nghĩ cho con. Mẹ cũng bênh vực cha. Con kêu mẹ tố cáo cha đi, mẹ không chịu.
Con nói, mẹ không nghĩ cho con, thì mẹ nghĩ cho bé Út. Sau này, cha có để yên cho bé Út không? Mẹ nói, mẹ sẽ ở nhà giữ bé Út, không để cha làm bậy.
- Con nghỉ học khi nào, có muốn đi học tiếp không?
- Con mới nghỉ học năm nay, vô lớp 10 được 1 tháng là nghỉ luôn. Con không muốn đi học nữa, vì cả trường biết hết rồi.
Mấy đứa bạn nhắn tin, hỏi:“Mày sao rồi, cha mày chết chưa, chuyện của mày tao biết hết rồi”,mặt mũi nào con vô trường học nữa? Nhà thì nghèo, thôi con đi làm kiếm tiền gởi về cho mẹ.
“Nếu tao không quan hệ với nó tao sẽ chết”
- PV: Khi biết chuyện, tại sao chị không tố cáo chồng mình ngay?
- Chị Ng.Th.T. (Mẹ bé Q.):Con Q., kêu tui đi tố cáo cha nó với công an, nhưng tui nói để về nhà khuyên nhủ cha nó, chứ báo công an thì ảnh bị bắt, rồi nợ nần không ai làm trả, còn bị làng xóm chê cười nữa.
- Khi chị ở nhà, có lần nào chị thấy chồng mình có biểu hiện khác lạ với con gái không?
- Có lần ảnh ôm ấp con Q., tui thấy nên nói con gái lớn rồi, anh đừng có ôm như vậy.
Chồng tui nói:“Tao là cha, tao thương con mà mày cũng cấm sao?”.Từ đó, ảnh không còn ôm con nhỏ nữa, mà thấy con nhỏ đi ngang mặt thì ảnh vỗ mông nó.
Tui lại cự ảnh, nói con gái lớn mà sao anh cư xử như vậy, người ngoài thấy thì ăn nói làm sao?
- Khi chị đi làm xa, thì G. (anh trai của bé Q.) có ở nhà không? G. có biết chuyện bé Q. bị cha hiếp dâm thường xuyên không?
- Lúc tui đi làm ở Bình Phước 1 tháng rưỡi thì thằng G. có ở nhà. Tui điện thoại cho thằng G. kêu con coi chừng em con với cha con. Thằng G. nói, chuyện ai làm gì thì làm, con không quan tâm.
Nó nói vậy là nó biết chuyện cha nó có quan hệ loạn luân với em gái nó, nhưng nó không dám nói thôi, vì nói là sẽ bị đòn.
Sau này, thằng G. nói, nó ở nhà ban ngày cũng thấy cha ôm con Q., ban đêm cũng thấy cha con nó ngủ chung nhưng không dám nói. Có lần, chồng tui vác dao rượt thằng G. chém, đuổi nó đi khỏi nhà.
![]() |
Chị T. đau khổ khi có người chồng mất nhân tính
- Vậy có lần nào chị vô tình bắt gặp chồng mình làm “chuyện đó” với con gái không?
- Bắt gặp tại trận lúc quan hệ thì chưa. Nhưng có lần, sáng 6 giờ 30 là tui đưa con gái út đi học, khoảng 30 phút là trở về nhà.
Hôm đó tui về sớm, vừa dựng xe đạp thì thấy anh Thanh từ trong buồng ngủ của con Q. đi lẹ lẹ ra ngoài rồi giả vờ ngồi bấm điện thoại.
Tui chửi ảnh, nói là đã cấm anh không cho anh vô buồng ngủ của con rồi mà. Tức quá tui tát ảnh một bạt tay mà ảnh cũng nín thinh không nói gì. Phải chi lúc đó tui lao nhanh vô buồng thì chắc là bắt tại trận rồi.
- Sau khi bị con gái tố cáo hành vi hiếp dâm của mình, anh Thanh có tỏ ra hối hận và xin lỗi chị không?
- Không có đâu. Ảnh còn hận tui, ảnh nói tui cũng có phần đi thưa ảnh với công an.
Tui nói là em hứa là em không thưa anh, con gái, con trai anh đi thưa anh đó. Ảnh biết có công an vô kiếm nên ảnh lội xuống xẻo nước trầm mình, nếu có gì sẽ trốn sang vườn cây đối diện hông nhà.
Công an xã Tân An Hội mời tui ra làm việc, tới 2 giờ khuya mới được về nhà. Tui biết thế nào cũng có công an theo mình, nhưng sợ anh Thanh chết nên tui ra phía bờ mương gọi khẽ:“Anh ơi, anh đâu rồi”.
Ảnh từ dưới nước trồi lên. Mình mẩy ướt nhẹp, lạnh run. Trên tay ảnh cẩm cây tuốt-nơ-vít nhọn, doạ là sẽ tự tử chết.
Tui nói, nếu anh có gan thì anh tự tử chết đi, rồi ảnh nín thinh. Lúc đó, 2 vợ chồng ngồi trốn sau nhà, tui hỏi:“Anh có coi em là vợ anh không? Tình cảm của anh dành cho con Q. là tình cha con hay là kiểu của vợ chồng?”.
Anh Thanh nói:“Tao không biết là loại gì, nhưng nếu tao không quan hệ với nó tao sẽ chết. Nếu không thì nó phải chết, rồi tao chết theo hoặc cả 2 cùng chết”.
Còn gì đau đớn hơn khi chồng mình nói, trong lòng ảnh, tôi không là gì cả, không có giá trị. Ảnh chỉ cần có con Q. thôi. Nếu chuyện này không đổ bể ra, chắc là ảnh sẽ sống với con Q. như vợ chồng.
Bình Minh
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Làng chài miền Tây giữa đại ngàn Tây Nguyên

Bài 5: Điểm tựa tâm linh trên đảo tiền tiêu

Bài 4: Sức sống xanh giữa mặn mòi biển cả

Bài 3: “ Mắt biển ” không bao giờ tắt

Bài 2: Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi sóng gió

Những “cột mốc sống” ở Trường Sa

Những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi biên cương

Hương Tết "làng" chổi đót

Bài 4: Gửi niềm tin, yêu thương ở lại
