“Bí kíp” giữ lửa hạnh phúc gia đình của các cặp đôi Đám cưới vàng
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội; Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng ban Dân vận Thảnh ủy Hà Nội; Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; Trần Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội...
Đây là hoạt động nằm trong Lễ hội Đám cưới theo nếp sống mới và Đám cưới vàng 2017 được Thành đoàn Hà Nội – Quận ủy Ba Đình tổ chức nhằm Thực hiện Chỉ thị 11/CT – TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội.
Trong khuôn khổ của Lễ hội “Đám cưới nếp sống mới”, “Đám cưới vàng” 2017 đã diễn ra chuỗi các hoạt động như dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hà Nội) và tham dự Lễ cưới Hằng Thuận tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Hà Nội) cũng như chụp ảnh cưới tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), tổ chức Lễ hội đám cưới nếp sống mới và đám cưới vàng; Triển lãm đám cưới Xưa và Nay…
Vui mừng, xúc động khi được tham dự Lễ cưới theo nếp sống mới, cô dâu trẻ Nguyễn Kim Ngân chia sẻ: "Được tham dự đám cưới theo nếp sống mới, mình càng cảm thấy điều đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không phải đôi bạn trẻ nào cũng có cơ hội được tham dự sự kiện như vậy. Điều này khiến bản thân chúng mình thấy trân trọng cuộc sống hôn nhân hơn”.
Không chỉ có các cặp đôi trẻ, tại lễ hội đặc biệt lần này, BTC tổ chức Đám cưới vàng dành tặng 18 cặp đôi các ông bà đã có trên 50 năm cuộc sống hôn nhân. Ông Diệu Thưởng và bà Đào Tuyết Loan- một trong những cặp đôi Đám cưới vàng chia sẻ "Ông bà kết hôn năm 1962. Đến năm 1965 ông vào chiến trường và bị thương, rồi mất liên lạc với với bà 7 tháng liền. Đến cuối tháng thứ 8, bà gặp được ông ở viện 108 - nơi bà ra công tác. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với không ít gian lao, thử thách nhưng 55 năm từ khi hôn nhân, ông bà vẫn mãi kiên định một niềm tin, sự chung thủy trọn nghĩa vẹn tình".
Bà Loan tâm sự: Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu, mà còn cần cả tình thương, sự chia sẻ và phải luôn suy nghĩ tích cực về nhau, giải quyết xung đột một cách khéo léo và rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của người kia...có như vậy hôn nhân mới bền chặt”.
Niềm hạnh phúc rạng rỡ của cặp đôi cụ ông, cụ bà
Gần 60 năm chung sống nhưng bà Lê Thị Mão chưa một lần to tiếng với chồng, cũng chưa một lần bị chồng to tiếng lại, bí quyết được bà chia sẻ: “Mặc dù nhiều lúc ông bà giận nhau đến tím mặt, có lúc thì nguy cơ sứt mẻ tình cảm, tan vỡ hôn nhân tưởng như rất gần rồi, nhưng bà giữ vững quan điểm kể cả tức giận bực bội đến mấy cũng không được hỗn hào với chồng. Nhất là trong chuyện xưng hô với chồng rất dễ khiến người đàn ông bị mất mặt, từ đó sẽ khiến tình hình trở nên căng thẳng”.
Chỉ còn vài tháng nữa là tròn 70 năm chung sống vợ chồng, ông Nguyễn Văn Liêm – bà Trần Thị Thùy (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) kể lại “Ông bà kết hôn với nhau từ năm 1947. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với không ít gian lao, thử thách nhưng ông bà vẫn mãi kiên định một niềm tin, sự chung thủy trọn nghĩa vẹn tình. Tuy kết hôn với nhau khi tuổi còn khá trẻ nhưng có đến 10 năm ông bà không sống cùng nhau do điều kiện công tác. 10 năm sau, ông bà mới được đoàn tụ, sinh con đẻ cái và cùng nhau phấn đấu cho lý tưởng cách mạng”.
Không giấu nổi niềm xúc động khi được tổ chức Đám cưới vàng, bà chia sẻ: "Công việc bận rộn cùng với những gian khổ, ác liệt của chiến tranh khiến chúng tôi như quên đi tất cả những niềm riêng, sự nhớ nhung vì thế cũng dường như vơi bớt. Nghèo đói về vật chất, thiếu thốn về tình cảm cũng không làm cho tình cảm của ông bà vơi cạn. Trải qua những gian khổ, ác liệt của chiến tranh, bom đạn, chúng tôi càng trân trọng hơn hạnh phúc gia đình bình dị. Sự nhường nhịn, sẻ chia cùng nhau sẽ giúp mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé..."
Chứng kiến tình cảm bền vững của các cặp đôi cụ ông, cụ bà, bạn Nguyễn Hồng Tuấn (sinh năm 1989) cho rằng: “Trong sự phát triển của xã hội hiện đại, nghi lễ cưới – hỏi cũng được tổ chức theo sự lựa chọn của từng gia đình. Có nhiều cặp tổ chức nghi lễ hoành tráng để tạo dấu ấn khác biệt. Mình không đánh giá điều đó là nên hay không nên bởi nó phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của mỗi người. Tuy nhiên, mình cho rằng, cái cốt lõi và giá trị tốt đẹp nhất của một lễ cưới là hạnh phúc bền lâu của đôi vợ chồng trẻ chứ không nằm ở sự xa hoa của tiệc cưới. Nếu điều kiện kinh tế còn hạn chế tốt nhất không nên phô trương để trở thành gánh nặng sau này".
Lắng nghe các chia sẻ của các cặp đôi vàng, chú rể Lê Minh Sơn và cô dâu Lương Quỳnh Trang cho biết “Lễ hội Đám cưới nếp sống văn minh và Đám cưới vàng được Thành đoàn Hà Nội – Quận ủy Ba Đình chỉ đạo Quận đoàn – Hội LHTN quận Ba Đình tổ chức mang tính chất vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm với hình thức tổ chức tiệc ngọt. Chương trình đã tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, và quần chúng nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội, thông qua đó tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình. Qua chương trình, các cặp vợ chồng trẻ thế hệ chúng tôi hiểu được ý nghĩa của đám cưới thực sự không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà nằm ở tình cảm, tấm lòng chân thành của đôi vợ chồng, tình nghĩa của người con dâu, con rể đối với họ hàng hai bên. Qua giao lưu cùng các cặp đôi các cụ ông, cụ bà, chúng tôi hiểu được giá trị cốt lõi để giữ lửa cuộc sống vợ chồng vẫn là tình cảm yêu thương, sự hy sinh dành cho nhau”.