Bia hơi bình dân Hà Nội lên sóng kênh truyền hình CNN
![]() |
Trong đoạn clip chưa đầy 1 phút, CNN đã đưa người xem đến với bia hơi nổi tiếng tại Hà Nội. Trong chuyến hành trình lần này có sự góp mặt của vợ chồng nhiếp ảnh gia Hải Thanh - Maika. Kênh truyền hình CNN mô tả bia hơi là loại đồ uống làm thủ công của người Việt, có độ cồn 3% và có giá khoảng 25 cent (khoảng 5.000 đồng). Ngoài ra, bia hơi còn gắn liền với một từ rất quen thuộc là "yo". Trong tiếng Việt, "yo" chỉ sự chúc tụng khi cụng ly.
![]() |
Trò chuyện cùng phóng viên CNN, nhiếp ảnh gia Hải Thanh cũng cho biết: "Bạn có thể uống bia hơi trên các con phố. Mọi người rất thân thiện khi uống cốc bia đầu tiên, đến cốc thứ hai, tất cả đã trở thành bạn bè".
Người Hà Nội mê bia và cũng dành một tình cảm không nhỏ cho bia vỉa hè. Ngắm nhìn những cốc bia mát lạnh, lớp bọt trắng quấn lấy màu vàng óng của bia, bày cùng trên bàn với món chim nướng, chân gà sả ớt hay khoai tây chiên để đưa đẩy cốc bia, đã khiến “chiếc bàn” như một bức tranh ẩm thực sôi động, không chỉ gọi mời thực khách mà còn khiến họ “nghiền” tự bao giờ.
Đã gọi là bia cỏ hay bia vỉa hè thì chắc chắn không có bàn rộng ghế cao, quán chỉ cung cấp cho thực khách những chiếc ghế nhựa con kê xen kẽ nhau, cái nhỉnh hơn sẽ dùng làm bàn, ghế thấp làm chỗ ngồi, người chen người san sát nhau. Du khách sẽ nghe thấy tiếng hò reo “yo, yo…” ở những quán bia hơi Hà Nội, hay cảnh ôm vai bá cổ, chúc tụng nhau. Mùa nóng người ta gọi những cốc bia lạnh để giải khát, mùa lạnh người ta tìm đến bia để được sưởi ấm bởi hơi men nhè nhẹ.
Nhiều quán bia hơi ở khu phố cổ đông từ tối đến đêm, đây cũng là lúc con phố cởi bỏ lớp áo của khu phố cổ yên tĩnh ban ngày để thay vào đó là sự náo nhiệt, vui vẻ không điểm cuối với những tiếng nhạc sôi động phát ra từ hàng loạt những quán bar có tiếng nhất nhì Hà Nội. Những quán bia hơi này từ lâu đã thu hút cả du khách trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, một số quán bia hơi khu phố Tạ Hiện cũng là nơi tụ họp của những du khách quốc tế, họ có thể thoải mái ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm bằng những câu nói, hay có khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay một cái bắt tay.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Từ việc Sân khấu Lan Anh, Trống Đồng đóng cửa: Cần đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động biểu diễn

Mary Vi Anh trở thành đại sứ truyền thông của NTK Nhật Thực

"Tinh hoa cách mạng Việt Nam" - công trình có giá trị bền vững cho hậu thế

Hoạt động ý nghĩa của người làm báo Thủ đô tại địa đầu Tổ quốc

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới của Quảng Nam

Độc đáo bộ sưu tập “Vì hòa bình” của nhà thiết kế Như Quỳnh

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, báo ân tiền nhân

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi thư chúc mừng người làm báo cả nước

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nêu cao trách nhiệm, đạo đức người làm báo
