Biết ơn, trân trọng quá khứ để sống tốt hơn
![]() |
Những ngọn nến lung linh tri ân các anh hùng
Thấu hiểu sự hi sinh to lớn
Có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch – Hà Nội từ rất sớm, trước khi lễ thắp nến tri ân bắt đầu, Trần Thị Lan (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng các bạn trẻ chỉnh trang, cắm hoa, đặt nến và thắp hương lên các phần mô liệt sỹ. Ngồi chăm chút từng ngôi mộ, cô gái trẻ không khỏi xúc động. Đây là lần đầu tiên, Lan đến Nghĩa trang Mai Dịch. Trước các phần mộ, cô thấu hiểu sự hi sinh, mất mát của thế hệ cha anh quá lớn và thế hệ trẻ ngày nay cần bù đắp lại, xoa dịu đi sự mất mát đau thương ấy.
![]() |
![]() |
Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội |
Trần Thị Lan chia sẻ: “Mình đã biết đau nỗi đau dân tộc, hiểu cái giá của sự tự do, được đánh đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người con đất Việt. Sinh ra trong hòa bình, không còn khói lửa chiến tranh, việc làm thiết thực nhất để bản thân mình bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước là cố gắng học tập tốt. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình vì cuộc sống cộng đồng, góp sức cho đời”.
Đây là lần thứ tư Nguyễn Ngọc Trâm (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia thắp nến tri các anh hùng liệt sỹ. Trâm kể, năm còn học cấp 3, cô đã ao ước một lần được đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ để dâng nén hương lên đài tượng đài và các phần mộ. Thế rồi, khi kết nối được với Đoàn Thanh niên, cô gái đã có cơ hội thực hiện niềm mong ước bấy lâu của mình. Đến nay đã 4 năm liền, Trâm tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Mai Dịch. Thắp hương cho từng phần mộ, cô gái xúc động mà nước mắt rưng rưng.
“Cứ đến dịp 27/7 là mình lại muốn đến nghĩa trang liệt sỹ dâng hương tưởng niệm. Trước đây, qua những bài giảng trên lớp của thầy, câu chuyện của các bậc tiền bối, mình hiểu phần nào về tinh thần chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sỹ. Khi được trực tiếp nghe các ông, các bác cựu chiến binh kể lại, được đọc tên từng anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang, mình càng thấm thía và cảm phục hơn ý chí chiến đấu ngoan cường, kiên trung của thế hệ cha ông, vì nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Mình cũng đã học được rất nhiều về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của dân tộc", Nguyễn Ngọc Trâm tâm sự.
Lời hứa quyết tâm…
Đây cũng là lần đầu tiên bạn Nguyễn Thị Phương (Đại học Thương mại) tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Cô sinh viên chia sẻ: “Mình thấy, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh. Chúng mình được học tập trong hòa bình là nhờ công ơn của những người đã ngã xuống. Mình ghi lòng tạc dạ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ và sẽ cố gắng học tập, lao động thật tốt để góp sức xây dựng đất nước”.
Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng như phần lớn người trẻ hôm nay đều đặt tình cảm, sự trân trọng thiêng liêng nhất dành cho các anh hùng liệt sĩ. Chàng trai trẻ không giấu nổi cảm xúc khi cùng các bạn trẻ tham gia chương trình. “Mình không biết nói gì hơn hai từ "xúc động". Trước vong linh anh hùng liệt sỹ, những người có công với đất nước, mình tự nhủ sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người và cùng chung tay phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước đi lên”, Hùng bày tỏ.
Chiến tranh đã qua đi, để có được ngày hội toàn thắng, đất nước, dân tộc ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người khác mang trên mình thương tật và bao nhiêu cảnh đời chịu mất mát, ly tan. Máu xương của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Chiến công của các anh, các chị đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành những trang sử vàng chói lọi, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau còn mãi tự hào.
Chương trình thắp nến tri ân như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm, biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh, binh, người có công với cách mạng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII

Loạt hoạt động về nguồn của thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Khởi nghiệp công nghệ: Cơ hội để người trẻ bứt phá

Festival sáng tạo trẻ: Vật liệu chống cháy, máy bay cánh bằng... "trình làng"

Chàng trai khiếm thị đi tìm ánh sáng từ bóng tối

Béo phì, tiểu đường... rình rập người trẻ mê đồ uống ngọt

Đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, sẵn sàng vào kỷ nguyên mới

Biểu dương 36 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
