Tag

Bóng đá là thứ “gia vị” cảm xúc đặc biệt

Bóng đá 14/06/2021 19:12
aa
TTTĐ - Người hâm mộ bóng đá nước nhà đã phải chờ đợi một khoảng thời gian dài mới có cơ hội được chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại sân chơi quốc tế. Chúng ta đã chứng kiến và cảm nhận, bóng đá quả thực là một thứ “gia vị” cảm xúc đặc biệt với người hâm mộ. Càng đặc biệt hơn đúng khi nó đến vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.
Cùng TikTok sáng tạo và thăng hoa cùng giải đấu UEFA Euro 2020 Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 14/6: Hàn Quốc giúp cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rộng mở Tin tức pháp luật ngày 14/6: Xử phạt 7 người tụ tập xem bóng đá, bất chấp lệnh cấm để phòng dịch Covid-19

Tất cả các môn thể thao đều mang lại những cảm xúc khác nhau nhưng không phải tự nhiên mà người ta lại gọi bóng đá là môn thể thao vua. Những cảm xúc đặc biệt từ bộ môn thể thao này không chỉ xuất hiện ở những cầu thủ, huấn luyện viên, ông chủ của đội bóng… mà còn đến từ người hâm mộ và niềm tự hào của dân tộc.

Bóng đá là thứ “gia vị” cảm xúc đặc biệt
Bóng đá là thứ "gia vị" cảm xúc thật đặc biệt

Mỗi người trong chúng ta đều có một tình yêu của riêng mình. Giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập, chúng ta tìm thấy nhau bởi tình yêu với quả bóng tròn. Có rất nhiều lý do để chúng ta đến với trái bóng. Có thể vì ta yêu một người gác đền vĩ đại, vì hình bóng một người tiền đạo khắc ghi trong tim ta, vì sự hi sinh âm thầm của những trung vệ, hậu vệ. Cũng có thể tình yêu đó bắt nguồn từ một người thầy, một huấn luận viên chúng ta kính trọng hoặc cũng có thể đơn giản vì ta yêu vẻ đẹp của bóng đá.

Tình yêu của mỗi người khác nhau, nguyên nhân để yêu cũng không giống nhau nhưng ta đều chung một niềm hạnh phúc, đều cảm thấy may mắn khi cuộc sống này có một môn thể thao diệu kỳ và đặc biệt như thế.

Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Quatar
Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Quatar tại VCK U23 Châu Á 2018

Ở thời điểm này, tại Việt Nam, chúng ta rất tự hào dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của toàn dân tộc, chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt mà trái bóng tròn mang lại.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành được Huy chương vàng bộ môn bóng đá nam tại Seagame 30
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành được Huy chương vàng bộ môn bóng đá nam tại Seagame 30

Những ai đã xem trận thi đấu của U23 Việt Nam với U23 Qatar tại vòng chung kết U23 Châu Á vẫn không thể quên được những cảm xúc trào dâng khi đội nhà dành vé vào chung kết. Hay những cảm xúc vỡ òa của chiến thắng trong trận chung kết AFF Cup 2008, 2018 và tấm Huy chương Vàng lịch sử tại Seagame năm 2019. Đó cũng có thể là những thất bại, rơi nước mắt khi lỡ hẹn với chức vô địch hay tấm những tấm huy chương được kỳ vọng.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đăng quang tại AFF Cup
Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đăng quang tại AFF Cup

Đôi khi, mọi người trêu đùa nhau về việc chỉ 1 quả bóng với 22 con người trên sân lại có thể làm chúng ta yêu đến như thế. Những cảm xúc mà bóng đá mang lại là những cảm xúc tuyệt vời nhất. Chúng cười thật to, la hét thật lớn mà không cần quan tâm đến bất cứ ai khi cầu thủ ta yêu mến ghi bàn, khi đội bóng của ta chiến thắng. Và có khi là bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài một cách vô thức với gương mặt buồn bã, tiếc nuối và thất vọng khi đội bóng của chúng ta dừng bước và lỡ hẹn với những chiếc cúp danh giá.

Sẽ rất khó để thấy một người con trai rơi nước mắt nhưng với bóng đá, ta sẽ thấy hình ảnh người cầu thủ gục mặt khóc trên sân, những đôi mắt rưng rưng lệ của những cổ động trên khắp khán đài và cả đôi mắt rất buồn, đỏ hoe của người huấn luận viên. Có thể rất đỗi bình thường nhưng mỗi khi nghĩ lại sẽ cảm thấy rất nhớ, rất yêu khoảnh khắc đó. Dù là mỉn cười, bật khóc, oán trách hay giận hờn thì tất cả đã làm nên một tình yêu đẹp đẽ trong tim chúng ta với trái bóng tròn.

Các cầu thủ thất vọng khi lỡ hẹn khi thất bại tại AFF Cup 2016 dù được kỳ vọng rất lớn
Các cầu thủ thất vọng khi lỡ hẹn khi thất bại tại AFF Cup 2016 dù được kỳ vọng rất lớn

Trước mắt chúng ta là trận đấu cuối cùng với đối thủ mạnh nhất bảng đấu - UAE. Dù cơ hội đi tiếp đã là rất lớn dù cho kết quả trận đấu này như thế nào nhưng không vì thế mà quyết tâm của đội bóng hay của người hâm mộ giảm đi. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một sự đoàn kết và gắn bó mãnh liệt như thế giữa các cầu thủ và người dân Việt Nam.

Thật tuyệt vời khi chúng ta không hề quen biết nhau, không biết mặt cũng không biết tên nhưng lại trở thành thân quen và ghét nhau vì vòng quay kì lạ của trái bóng tròn. Bao năm qua, bóng đá vẫn thế, vẫn là vẻ đẹp đan xen vỡ những mảnh ghép xấu xí. Không có gì hoàn hảo và bóng đá cũng thế thôi.

Nếu quần vợt đưa chúng ta vào cuộc sống quý tộc, cho ta chiêm ngưỡng những cú ghi điểm mạnh mẽ, những pha lên lưới xuất thần, đua xe đem lại cho ta cảm giác tự do, mạo hiểm, thách thức thì bóng đá làm cảm xúc trong ta rối bời, đôi khi khóc không phải vì buồn mà cười cũng không phải vì vui.

Người hâm mộ bật khóc khi chúng ta thất bại tại Seagame 29
Người hâm mộ bật khóc khi chúng ta thất bại tại Seagame 29

Phải nói rằng, khi xem đội nhà thi đấu, mỗi người hâm mộ đều chìm đắm trong trận đấu, từng cử động, từng nét mặt của mỗi vận động viên đều như in sâu vào trong trí nhớ. Cảm xúc mà bóng đá mang lại có lẽ là một cảm xúc rất khác, chẳng gì có thể so sánh được.

Có những trận cầu kinh điển sẽ mãi mãi được lưu giữ vào lịch sử, có những tên tuổi sẽ mãi được lưu danh, có những khoảnh khắc vỡ òa, những nụ cười hạnh phúc cùng những giọt nước mắt sẽ khắc mãi một tình yêu với trái bóng tròn, với môn thể thao vua.

Văn Thanh và màn ăn mừng đi vào lịch sử
Văn Thanh và màn ăn mừng đi vào lịch sử

Giữa đại dịch căng thẳng, cả nước phải gồng mình để chiến đấu thì bóng đá chính là thứ “gia vị” cảm xúc đặc biệt tiếp thêm động lực và niềm hy vọng cho đất nước trong trong cuộc chiến với kẻ thù dịch bệnh.

Thành Trung

Đọc thêm

U22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 33 Bóng đá

U22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 33

TTTĐ - Chiều 11/12, trên SVĐ Rajamangala (Thái Lan), U22 Việt Nam vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng B, qua đó giành quyền vào bán kết SEA Games 33 với vị trí đầu bảng.
Bế mạc Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh Bóng đá

Bế mạc Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh

TTTĐ - Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 chính thức khép lại mùa giải với trận chung kết đầy ấn tượng, quy tụ đông người dân Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng như đông đảo cổ động viên đổ về từ các tỉnh thành khác.
Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển Bóng đá

Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển

TTTĐ - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
Đình Bắc tỏa sáng, U22 Việt Nam có chiến thắng sát nút Thể thao

Đình Bắc tỏa sáng, U22 Việt Nam có chiến thắng sát nút

TTTĐ - U22 Việt Nam mở màn SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, với cú đúp của tiền đạo đội phó Nguyễn Đình Bắc.
Khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh Bóng đá

Khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh

TTTĐ - Sáng 3/12, tại sân bóng đá thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) và UBND xã Bình Liêu tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5.
Tiền đạo Đình Bắc tự tin trước trận U22 Việt Nam đấu U22 Lào Thể thao

Tiền đạo Đình Bắc tự tin trước trận U22 Việt Nam đấu U22 Lào

Tiền đạo đội phó Nguyễn Đình Bắc khẳng định U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U22 Lào trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.
Hà Nội FC - 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam Bóng đá

Hà Nội FC - 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

TTTĐ - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896 - 2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi bóng đá Việt Nam chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000 - 2025).
U22 Việt Nam chốt danh sách cầu thủ dự SEA Games 33 Bóng đá

U22 Việt Nam chốt danh sách cầu thủ dự SEA Games 33

TTTĐ - HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33, sau quá trình đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng vị trí.
Bảng xếp hạng, lịch thi đấu vòng 12 V-League 2025/26 Bóng đá

Bảng xếp hạng, lịch thi đấu vòng 12 V-League 2025/26

TTTĐ - Tâm điểm vòng 12 V-League 2025/26 là cuộc so tài giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Ninh Bình và Công an Hà Nội. Cuộc chạm trán này hứa hẹn kịch tính và có thể tạo bước ngoặt trong cuộc đua ngôi đầu.
HLV Kim Sang Sik kỳ vọng tương lai từ các Cầu thủ nhí 2025 Bóng đá

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng tương lai từ các Cầu thủ nhí 2025

TTTĐ - Sau hơn hai tháng lên sóng, Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2025 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ format hấp dẫn, thử thách thực tế và những khoảnh khắc xúc động.
Xem thêm