Tag

Cái ôm vỗ về và “cẩm nang nhỏ” dành cho người trẻ du học

Nhịp sống trẻ 20/01/2026 20:08
aa
TTTĐ - “Viết cho những ngày không dám khóc” là lời thủ thỉ dịu dàng gửi tới người trẻ du học từng có phút yếu lòng, học cách yêu thương và không đánh mất chính mình giữa lo toan, bộn bề cuộc sống. Lan tỏa thông điệp, tình yêu quê hương không còn trừu tượng, mà gắn liền với những điều thân thuộc, gần gũi.
Khi cha mẹ cũng “du học” cùng con… Mở rộng cơ hội cho người học Việt Nam chinh phục giấc mơ du học Chia sẻ kinh nghiệm du học Canada: Từ xin visa đến định cư
Huỳnh Tú Uyên là một cây bút trẻ với hành trình hơn 20 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ
Huỳnh Tú Uyên là một cây bút trẻ với hành trình hơn 20 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ

Quê hương - hai chữ tuy giản đơn nhưng lại thiêng liêng vô cùng. Đó là nơi chúng ta sinh ra, lớn lên và đắm chìm cả tuổi thơ êm đềm. Là nơi có bố, có mẹ, có gia đình và có những người luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về, chở che trong những ngày khốn khó.

“Mùi quê hương” trong nỗi nhớ xa quê

Huỳnh Tú Uyên đến từ TP Đà Nẵng là một cây bút trẻ với hành trình hơn 20 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ, thử sức với nhiều công việc khác nhau trước khi tìm thấy đam mê thực sự trong âm nhạc và viết lách. Trở về Việt Nam, Uyên chọn TP Đà Nẵng làm nơi sáng tác, biểu diễn, tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Vào cuối tháng 1/2026, tại TP Đà Nẵng, cây bút trẻ Huỳnh Tú Uyên sẽ có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm đầu tay “Viết cho những ngày không dám khóc” - một cuốn sách chan chứa cảm xúc, được viết trong nhiều năm, ghi lại hành trình du học và trưởng thành nơi đất khách quê người, được NXB Văn học cấp phép, liên kết phát hành 10/2025.

Sinh ra ở Đà Nẵng, trong ký ức tuổi thơ của Huỳnh Tú Uyên, mỗi mùa hè được về quê cùng ba mẹ luôn là điều rất háo hức. Uyên nhớ những con đường làng đi qua ruộng lúa xanh ngắt, những buổi sáng cuối tuần đi lễ nhà thờ, những lần được bà con hàng xóm hỏi han và những buổi trưa rong ruổi bắt cua, bắt cá cùng bạn bè trang lứa…

“Viết cho những ngày không dám khóc” là lời thủ thỉ dịu dàng gửi tới người trẻ du học từng có phút yếu lòng, học cách yêu thương và không đánh mất chính mình
“Viết cho những ngày không dám khóc” là lời thủ thỉ dịu dàng gửi tới người trẻ du học từng có phút yếu lòng, học cách yêu thương và không đánh mất chính mình

Đà Nẵng không chỉ là quê hương, mà là một miền ký ức gắn với mùi hương rất riêng, từ mùi nước mắm, mùi mạ non, mùi bùn đất, mùi lúa chín…Những mùi hương ấy đã theo Uyên suốt hơn 20 năm sống xa quê, trở thành sợi dây âm thầm kết nối với cội nguồn dân tộc.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Huỳnh Tú Uyên bày tỏ “ Uyên bắt đầu viết cuốn sách này vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời mình: Thất nghiệp, tình yêu tan vỡ, lòng tin rạn nứt...Những dòng đầu tiên của cuốn sách này được viết vào một đêm khuya, trong căn phòng nhỏ ở một thành phố xa lạ nơi xứ người.

Đến một đất nước khác cũng như lạc vào một thế giới mới, Uyên trở nên cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. May mắn thay, Mẹ luôn người định hướng cho Uyên, không chỉ là người sinh ra mình, mà còn là người thầy, người bạn, là thần tượng. Hằng ngày, niềm an ủi lớn nhất của Uyên là những lời hỏi thăm của Mẹ qua điện thoại.

Dù cách xa gần nửa vòng trái đất, Uyên vẫn cảm nhận được tình cảm đong đầy của Mẹ dành cho mình, là lời dặn dò không thể nói hết bằng lời, là sợi dây vô hình níu giữ trái tim mỗi khi chông chênh giữa nơi đất khách. Trong suy nghĩ của Mẹ, tài sản quý nhất của con đó chính là học thức. Thế nên, dù hết mực yêu thương, lo lắng cho đứa con gái của mình, mẹ vẫn ủng hộ Uyên xa gia đình và đi du học”, Uyên bộc bạch.

Trong hơn hai thập niên sống và làm việc tại Mỹ, từng có một du học sinh - Tú Uyên trải qua nhiều tình huống “dở khóc dở cười” lẫn những cú sốc văn hóa khó quên. Đó là lần đầu tiên bị lừa tiền đặt cọc thuê phòng vì quá tin người, buổi tối Halloween bối rối đứng trước cửa nhà người lạ mà không biết phải nói gì, hay những ngày mùa đông đầu tiên vật lộn với khí hậu lạnh lẽo và nỗi cô đơn giữa một thành phố xa lạ, những lần thất bại cho tới lúc nhận được công việc đầu tiên, cái Tết cô đơn với pháo hoa online…

Các trải nghiệm gần gũi từ học tập tới công việc, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đó đã in dấu sâu sắc trong ký ức và trở thành chất liệu trung tâm cho “đứa con tinh thần” đầu tay. Cũng từ những chi tiết này, Uyên bắt đầu quan sát lại bản thân, nhớ về quê hương và những điều giản dị nhất. Tất cả nỗi nhớ và niềm tự hào ấy hội tụ trong một lời ước hẹn, trở về để cống hiến cho quê hương.

Từ vấp ngã hãy học cách đứng lên…

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với gần 250.000 du học sinh đang sinh sống và học tập tại khắp các châu lục, đây được xem là nguồn nhân lực vàng, là “nguyên khí” của quốc gia trong tương lai.

Ngày nay, đông đảo bạn trẻ nhận định đi du học bằng đam mê và khát vọng của tuổi trẻ, bằng cách săn học bổng chứ không phải theo “trend” vì cái vỏ hào nhoáng bên ngoài bởi chắc chắn, đó không phải là con đường duy nhất để thành công. Du học không chỉ là hành trình tri thức, mà còn là cơ hội để mỗi người trưởng thành, vươn lên và đóng góp cho đất nước sau này.

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm là một minh chứng: “Mai này con ta lớn lên/Con sẽ mang đất nước đi xa/Đến những ngày tháng thơ mộng/Em ơi em đất nước là máu xương của mình/Phải biết gắn bó san sẻ/Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở/Làm nên đất nước muôn đời”.

Với những năm tháng xa xứ nay trở về, nhắc nhở Uyên cũng như những người xa quê, dù ở bất cứ đâu, Tổ quốc và quê hương luôn ở trong tim
Với những năm tháng xa xứ nay trở về, nhắc nhở Uyên cũng như những người xa quê, dù ở bất cứ đâu, Tổ quốc và quê hương luôn ở trong tim

Không chỉ kể chuyện đời mình, “Viết cho những ngày không dám khóc” còn đưa độc giả đi du lịch “online” trên nước Mỹ, hiểu thêm một phần văn hoá, con người của nước bạn. Ngoài ra, Huỳnh Tú Uyên còn lồng ghép nhiều tip “cẩm nang nhỏ” dành cho bạn trẻ cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành như: Những mẹo nhỏ về chuẩn bị tâm lý trước khi đi du học, cách học tiếng Anh tốt hơn, lần đầu tìm nhà thuê, tìm việc làm thêm, chọn lớp ESL, vượt qua mùa đông đầu tiên, chăm sóc sức khỏe tinh thần, hay những đêm mất ngủ vì nhớ nhà… tái hiện rõ nét tâm trạng lạc lõng mà nhiều du học sinh từng trải qua và học cách yêu thương chính mình.

Với giọng văn gần gũi, như một người đi trước chia sẻ lại kinh nghiệm cho những thế hệ đang sắp bước lên “chuyến bay đầu đời”, hội nhập quốc tế, đóng góp tri thức cho quê hương, đất nước. Với những năm tháng xa xứ nay trở về, nhắc nhở Uyên cũng như những người con xa quê hương, cội nguồn vẫn chảy trong máu thịt mình, dù ở bất cứ đâu, Tổ quốc và quê hương luôn ở trong tim.

Giữa những va vấp đó, “Viết cho những ngày không dám khóc” không chỉ kể về nỗi cô đơn, mà còn là hành trình đi tìm điểm tựa, là lời nhắn nhủ dịu dàng gửi đến những ai đang ở, đã từng ở hoặc mơ ước sẽ đến một miền đất khác: “Bạn có thể khóc, có thể gục xuống một lúc, nhưng nhất định rồi sẽ đứng dậy. Và bạn không hề một mình” bởi đâu đó vẫn có những trái tim giống mình đang cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Cây bút trẻ Huỳnh Tú Uyên không cố gắng đưa ra câu trả lời cho nỗi buồn, mà chọn cách ngồi xuống cùng nỗi buồn ấy, để nhận ra rằng: Có những ngày không dám khóc không phải vì yếu đuối, mà đôi khi nuốt nước mắt vào trong, là lúc mạnh mẽ vượt qua khó khăn trước mắt được xem một cách để trưởng thành và tìm thêm can đảm cho hành trình của chính mình.

Đoàn Minh

Đọc thêm

Sức trẻ trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương Nhịp sống trẻ

Sức trẻ trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều chủ trương lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định với yêu cầu cao hơn về đạo đức, kỷ cương và hiệu quả thực chất.
Người trẻ chào mừng Đại hội XIV từ những việc làm cụ thể Nhịp sống trẻ

Người trẻ chào mừng Đại hội XIV từ những việc làm cụ thể

TTTĐ - Trong không khí trang trọng, phấn khởi khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, tinh thần thi đua của người trẻ Hà Nội được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực, gắn chặt với đời sống Nhân dân và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Không dừng lại ở khẩu hiệu, mỗi công trình thanh niên trở thành một hành động cụ thể chào mừng Đại hội, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Nội.
Những “giọt hồng” yêu thương chào mừng Đại hội XIV Thanh niên tình nguyện

Những “giọt hồng” yêu thương chào mừng Đại hội XIV

TTTĐ - Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ phường Yên Hòa (TP Hà Nội) triển khai chuỗi hoạt động thiết thực, sáng tạo, mang đậm dấu ấn thanh niên. Mỗi công trình, phần việc là lời chào mừng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Chung một niềm tin son sắc trong trái tim người trẻ Nhịp sống trẻ

Chung một niềm tin son sắc trong trái tim người trẻ

TTTĐ - Bằng tình cảm và niềm tin son sắt, tuổi trẻ Thủ đô đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều kỳ vọng lớn lao. Không chỉ mong đợi những quyết sách chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thế hệ trẻ còn thể hiện rõ khát vọng được cống hiến, được đồng hành cùng Đảng và Nhân dân trên hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.
Tuổi trẻ kỳ vọng vào cơ hội bứt phá sau Đại hội XIV Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ kỳ vọng vào cơ hội bứt phá sau Đại hội XIV

TTTĐ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra với nhiều quyết sách quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Từ thực tiễn công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cán bộ Đoàn chia sẻ kỳ vọng về vai trò của thanh niên, trí thức trẻ, sinh viên và những cơ hội đối với giáo dục, nguồn nhân lực và thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Tuổi trẻ EVNNPC viết tiếp hành trình “Trao yêu thương - Sáng biên cương” Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ EVNNPC viết tiếp hành trình “Trao yêu thương - Sáng biên cương”

TTTĐ - Nhân tháng Tri ân khách hàng, ngày 17/1/2026, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Trao yêu thương - Sáng biên cương” tại xã Thiên Phủ - khu vực miền núi giáp biên giới còn nhiều khó khăn thuộc tỉnh Thanh Hoá.
Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập: Dám quyết, dám sai để trưởng thành Nhịp sống trẻ

Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập: Dám quyết, dám sai để trưởng thành

TTTĐ - Tự lập - hai chữ quen thuộc nhưng lại khiến không ít sinh viên lo lắng. Đó là nỗi sợ phải tự lo tài chính, tự chịu trách nhiệm, tự ra quyết định cho cuộc đời mình. Tại toạ đàm "Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập" thuộc chuỗi chương trình hướng nghiệp “Trường học hay Trường đời" các diễn giả đã giúp sinh viên tự tin hơn, biết cách trang bị kiến thức, kỹ năng để vững vàng trong tương lai.
Sinh viên TP Hồ Chí Minh chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng Nhịp sống trẻ

Sinh viên TP Hồ Chí Minh chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TTTĐ - Sáng 19/1, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Triệu trái tim trẻ, chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng Nhịp sống trẻ

Triệu trái tim trẻ, chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

TTTĐ - Sáng 19/1, trong không khí thiêng liêng, trang trọng tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ Trung ương đến cơ sở, từ thành thị đến nông thôn, từ trường học đến khu dân cư, hàng triệu trái tim trẻ cùng hướng về một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm sâu sắc.
Gửi niềm tin, yêu và hiến kế với Đảng Góc nhìn trẻ

Gửi niềm tin, yêu và hiến kế với Đảng

TTTĐ - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng và gửi gắm niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.
Xem thêm