Chàng trai cá tính và những thăng trầm trên con đường khởi nghiệp
![]() |
Từ “con ngựa bất kham”…
Khởi đầu câu chuyện với chúng tôi, anh Lê Văn Phú không nói nhiều về công việc hiện tại mà trầm ngâm nhớ lại những hồi ức năm tháng tuổi thơ và thời đôi mươi khá thăng trầm của mình. Anh Phú bày tỏ: “Ngay từ nhỏ và những năm trước đây, mọi người xung quanh thường ví tôi như “con ngựa bất kham”… Có được một gia đình đầm ấm, một công việc ổn định như ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự cảm thông, chia sẻ của vợ tôi”.
Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, cậu bé Lê Văn Phú được bố mẹ khá nuông chiều và đặt niềm tin làm rạng danh dòng họ Lê trong tương lai. Tuy nhiên, mọi người hy vọng bao nhiêu thì Phú đi ngược lại. Ở độ tuổi 14, 15, Phú xao nhãng học tập mà chạy theo những hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Dù không mong muốn nhưng vì thấy con đam mê và có năng khiếu nên bố mẹ Phú quyết định hưởng ứng, chấp nhận cho Phú theo con đường nghệ thuật.
Không phụ lòng bố mẹ, liên tục trong 3 năm, Lê Văn Phú dành được giải Nhất cuộc thi nhảy nghệ thuật toàn thành phố Yên Bái. Phú được bạn bè rất yêu mến và khâm phục.
“Thời gian đó, nhảy nghệ thuật chưa được nhiều người biết đến và tham gia. Tôi cùng một nhóm bạn tự tìm hiểu và thành lập câu lạc bộ để tập luyện cũng như tổ chức thi đấu và đạt được một số thành tích. Tôi cũng rất yêu thích các môn thể thao và luôn nổi trội hơn các bạn cùng trang lứa…” – anh Phú nhớ lại.
![]() |
Anh Lê Văn Phú (bên phải) với một cảnh diễn trong phim “Tỉ phú đè đại gia”
Tưởng chừng sự nghiệp nghệ thuật sẽ gắn bó với chàng trai trẻ nhưng bất ngờ Lê Văn Phú rẽ ngang. Phú xuống Hà Nội học nghề nấu ăn và ước mơ trở thành một đầu bếp nổi tiếng.
Tốt nghiệp ra trường, Lê Văn Phú thử sức ở rất nhiều nhà hàng, khách sạn uy tín tại Thủ đô. Dù chuyên môn tay nghề khá cao song anh vẫn lận đận và không tìm được sự ổn định trong công việc. Anh chia sẻ: “Tôi thẳng thắn và cá tính. Nhiều lần xảy ra xích mích với đồng nghiệp và người quản lý. Việc bị sa thải đối với tôi là khá bình thường…”.
Đỉnh cao của Lê Văn Phú là thời điểm anh được tuyển chọn vào làm đầu bếp tại khách sạn Sofitel Plaza với một môi trường chuyên nghiệp và mức lương khá hậu hĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, “con ngựa bất kham” Lê Văn Phú lại “nhảy” việc. Chán nản và bi quan về tương lai, Phú lang thang khắp Hà Nội, việc gì cũng làm, từ bán trà đá trong các bến xe đến việc trở thành một anh thợ cắt tóc vỉa hè…. Để kiếm sống qua ngày.
Phú tâm sự: “Tuổi trẻ suy nghĩ không chín chắn, đặt cái Tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe nên tôi phải trải qua rất nhiều thất bại. Đến giờ nghĩ lại thì đó cũng là những bài học xương máu”.
Bước ngoặt cuộc đời
Dù không thuận lợi trong công việc nhưng đối với bạn bè cái tên Lê Văn Phú luôn được yêu mến và nể trọng bởi cách sống, sự nhiệt tình và rất thẳng thắn. “Tiếng lành đồn xa”, Lê Văn Phú đã lọt vào “mắt xanh” của nữ doanh nhân trẻ Thúy Kiều – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kiều Thiên Phát.
“Anh Phú rất nhanh nhạy, năng động và đặc biệt có khả năng trong việc đối ngoại. Chỉ cần có một môi trường phù hợp và sự thông cảm của những người xung quanh thì anh sẽ phát huy hết tài năng của mình” – chị Thúy Kiều cho biết.
Không chỉ về chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc, cặp đôi Phú – Kiều còn trở thành những đồng sự khá ăn ý trong công việc kinh doanh. Hiện tại, anh Phú giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách nhân sự của công ty, đồng thời luôn tham mưu và đưa ra những ý tưởng, chiến lược phát triển sản phẩm khá sáng tạo.
“Kiều Thiên Phát chuyên cung cấp các sản phẩm gia dụng cho hơn 30 tỉnh, thành trên toàn quốc. Chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Thương hiệu S-Việt 5 năm qua đã trở thành người bạn không thể thiếu trong mỗi căn bếp. Sắp tới, theo xu hướng chung của xã hội, chúng tôi sẽ phát triển mạnh về thương mại điện tử….” – anh Lê Văn Phú nhấn mạnh.
Bước chân vào thương trường nhưng tâm hồn của vị Phó tổng giám đốc Lê Văn Phú vẫn hướng về nghệ thuật. Vừa qua, công ty Kiều Thiên Phát là một trong những đơn vị chính đầu tư vào sản xuất bộ phim “Tỉ phú đè đại gia” và anh Phú được đạo diễn lựa chọn vào vai thứ chính của bộ phim này.
Anh Phú chia sẻ: “Vai diễn vệ sĩ là cái duyên của tôi với đạo diễn Dương Ngọc Bảo. Đây cũng là một cơ hội rất bổ ích để tôi thử sức với điện ảnh – môn “nghệ thuật thứ 7”. Một phần giúp cho nền văn hóa nước nhà phát triển, một phần có những bài học áp dụng vào kinh doanh…”.
Tiết lộ về định hướng trong thời gian tới, anh Phú cho biết: “Kinh doanh đồ gia dụng vẫn là “xương sống” của công ty cũng như của tôi. Đầu tư vào nghệ thuật cũng là một kênh để phát triển thương hiệu sản phẩm. Tôi sẽ trau dồi hơn về kiến thức kinh doanh để cùng Thúy Kiều đưa Kiều Thiên Phát ngày càng lớn mạnh”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Giải pháp nào để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường theo Nghị quyết 68?

Tái định nghĩa nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp

TP Hồ Chí Minh hợp tác quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

TP Hồ Chí Minh thăng hạng trên bảng xếp hạng khởi nghiệp toàn cầu

Trong 7 năm, Hà Nội có hơn 5.000 phụ nữ khởi nghiệp

Kinh tế tư nhân - “Vùng đất hứa” cho khát vọng khởi nghiệp

Quảng Nam chuẩn bị cho Tuần lễ Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest 2025

10.000 người tham gia ngày hội kết nối giáo dục nghề nghiệp Hà Nội

Tôn vinh giá trị khoa học, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo
