Tag

“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết tại TP Hồ Chí Minh

Muôn mặt cuộc sống 28/07/2023 13:53
aa
TTTĐ - Câu chuyện lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, lập chợ đã diễn ra từ lâu và nhan nhản khắp nơi. Khi lực lượng chức năng có mặt, các chủ sạp gom hàng chạy tán loạn, đường sá phút chốc thông thoáng. Lực lượng vừa đi, cảnh mua bán tấp nập lại diễn ra như cũ. Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại, thế nên người ta hay gọi vui là “chợ chạy”. Tìm hiểu sâu về thực trạng này mới biết, để lập lại trật tự lòng, lề đường không phải dễ mà chính quyền cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều chợ truyền thống vẫn ảm đạm sau dịch Nét văn hóa chợ truyền thống Hà Nội

Bài 1: Muôn kiểu lấn chiếm lòng lề đường

Nhiều người dân bức xúc do vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm chợ, khiến giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an toàn giao thông.

Bát nháo “chợ chạy”

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nói chung và TP Thủ Đức nói riêng đã và đang là một vấn nạn. Để lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè là một bài toán vẫn nan giải.

Vào giờ cao điểm buổi chiều, một đoạn đường Hiệp Bình, thuộc phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), trở thành khu chợ sầm uất, người qua kẻ lại mua bán tấp nập, xôn xao.

Hình ảnh người dân dừng xe dưới lòng đường mua thực phẩm
Hình ảnh người dân dừng xe dưới lòng đường mua thực phẩm

Không biết từ bao giờ, đoạn đường Hiệp Bình này được người dân nhắc đến với cái tên chợ Hiệp Bình. Con đường dài khoảng 2km thì có đến gần phân nửa đã biến thành chợ. Ngay đầu đường tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, các loại phương tiện di chuyển thường rất chậm chạp, do phải chen lấn với người dừng xe đi chợ và cả những xe hàng rong.

Hai bên, các sạp hàng chen chúc nhau bày biện hết phần lề đường. Nhiều khi hết chỗ, các chủ sạp tràn ra bày bán luôn trên lòng đường. Ở cái chợ này, mặt hàng kinh doanh rất đa dạng, từ quần áo, giày dép, thịt, cá, rau củ đến cửa hàng cơ khí, điện gia dụng... không thiếu thứ gì.

hộ kinh doanh bán trứng gà, vịt trên đường Hiệp Bình
Nhiều hộ kinh doanh bày bán dưới lòng đường Hiệp Bình

Chợ hoạt động từ 6 đến 20 giờ hằng ngày, cao điểm nhất là từ 16 giờ. Thời điểm này, số lượng lớn xe lôi bán trái cây cũng bắt đầu đổ về. Họ ngang nhiên đậu xe bán giữa đường, thậm chí bày bán ngay giữa giao lộ trên tuyến đường này.

Bị các xe lôi chắn mặt, các sạp thịt, cá cũng đua nhau đẩy ra bày bán tạo nên một quang cảnh hỗn độn. Sạp lấn ra nên các phương tiện đi chợ phải dừng lại giữa đường để mua hàng. Người mua kẻ bán cứ thế bịt kín cả lòng đường, gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác.

Cám cảnh nhất, khi lực lượng chức năng có mặt thì các chủ sạp gom hàng chạy tán loạn, đường sá phút chốc thông thoáng; Lực lượng vừa đi thì cảnh mua bán tấp nập lại diễn ra như cũ. Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại, thế nên người ta hay gọi vui là “chợ chạy”.

Xe thô sơ tự chế tập kết chuẩn bị ra chợ
Xe thô sơ tự chế tập kết chuẩn bị ra chợ

Tìm đến khu vực chợ Bình Trưng, nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc phường Bình Trưng Tây. Mặc dù thời điểm 10 giờ nhưng phía trước khu vực chợ chạy dài khoảng 500m dọc theo tuyến đường, rất nhiều hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng hết các vỉa hè của người đi bộ để bày bán đầy đủ các mặt hàng.

Người dùng loa giới thiệu sản phẩm, người chèo kéo mời gọi khách hàng xen lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi.

“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết
Hàng cá bày dưới lòng đướng
Hàng cá bày dưới lòng đường

Gần khu vực này, có khoảng chục xe lôi tự chế chở hàng dừng chờ khách, trong lề quán xá che dù, lắp mái bạt khiến vỉa hè cho người đi bộ biến mất. Phương tiện qua lại chỉ cần sơ ý là bị tai nạn ngay, do khuất tầm nhìn.

Những chiếc xe lôi tự chế dọc những tuyến đường gần chợ tự phát trên địa bàn phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây.
Những chiếc xe lôi tự chế dọc những tuyến đường gần chợ tự phát trên địa bàn phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây

Chợ Cây Xoài nằm trên đường Lê Văn Thịnh, thuộc phường Cát Lái là khu vực chợ truyền thống đã có từ lâu đời. Có lẽ do chính quyền địa phương quản lý chặt nên đa số hộ kinh doanh nằm gọn trên lề, chỉ vài điểm có thể do thiếu chỗ nên bày ra cả lòng đường. Lề không còn nên người mua phải dựng xe dưới lòng đường để giao dịch mua bán.

Người dân ngồi buôn bán tràn hết xuống lòng đường
Người dân ngồi buôn bán tràn hết xuống lòng đường dù ngay đó có biển cấm tụ tập buôn bán

Bủa vây bệnh viện

Tìm đến khu vực trước cổng Bệnh viện Ung Bướu, thuộc phường Tân Phú. Bệnh viện mới đưa vào hoạt động hơn 2 năm nhưng hình ảnh đập vào mắt phía trước cổng là bị chiếm dụng làm hàng quán đồ ăn, quán nước.

Cảnh mua bán bát nháo tại đây thường bắt đầu từ 6 giờ sáng hằng ngày, bàn ghế bày biện ngay trên mặt đường, lộn xộn, mất mỹ quan.

Hàng loạt hàng quán trước cổng bệnh viện
Hàng loạt hàng quán trước cổng bệnh viện
“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết

Trước cổng Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thuộc phường Bình Trưng Tây, đoạn đường chỉ khoảng vài trăm mét nhưng ai qua lại nơi đây phải “nhức đầu” vì vô số những tiếng rao từ hàng loạt xe hàng rong, xe bán trái cây, xe bán quần áo... Nhiều người dân dừng đỗ xe ngay trên đường để mua hàng, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

Khu vực phía trước bện viện Lê Văn Thịnh - phường Bình Trưng Tây
Khu vực phía trước Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Theo tìm hiểu, mặc dù UBND các phường đã rất nỗ lực trong công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, thế nhưng nạn buôn bán, chiếm dụng còn rất nhiều, thậm chí có nhiều nơi diễn biến ngày càng phức tạp. Câu chuyện như “bắt cóc bỏ đĩa”, khi thấy có cán bộ là “chạy”, xong mọi việc bán buôn quay lại như cũ.

“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết

Tháng 4/2023, UBND TP Thủ Đức cũng đã có các văn bản chỉ đạo UBND 34 phường thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý đô thị. Theo đó, UBND các phường lập kế hoạch phân công trách nhiệm chính đối với công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quản lý để xử lý hàng loạt các vị trí vi phạm. Tuy nhiên, với tình hình thực tế của những “chợ chạy” như trên, xem ra công tác lập lại trật tự lòng, lề đường không phải dễ.

(Còn nữa)

Trọng Vũ

Đọc thêm

Đà Nẵng: Gần 100% hộ dân đã có điện trở lại sau lũ Muôn mặt cuộc sống

Đà Nẵng: Gần 100% hộ dân đã có điện trở lại sau lũ

TTTĐ - Ngay khi nước rút, hàng trăm công nhân ngành điện đã tỏa đi khắp các điểm nóng, vượt qua vô vàn khó khăn để khôi phục điện cho khách hàng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Vùng 3 Hải quân trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ TP Huế Xã hội

Vùng 3 Hải quân trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ TP Huế

TTTĐ - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao 162 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người dân TP Huế bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
SABECO góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão lũ Muôn mặt cuộc sống

SABECO góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão lũ

TTTĐ - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa trao tặng 1 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi “Hành trình Di sản”, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp hướng tới nhân dịp kỷ niệm 150 năm di sản.
Người lính Hải quân, điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong gian khó Muôn mặt cuộc sống

Người lính Hải quân, điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong gian khó

TTTĐ - Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng căng mình trong mưa lũ hỗ trợ người dân tại các vùng ngập sâu, khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân gắn bó, keo sơn.
Công an Đà Nẵng hành quân vào vùng tâm lũ hỗ trợ Nhân dân Xã hội

Công an Đà Nẵng hành quân vào vùng tâm lũ hỗ trợ Nhân dân

TTTĐ - Là lực lượng tuyến đầu, ngay sau khi lũ rút, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng hành quân vào vùng tâm lũ với tinh thần "nước rút đến đâu khắc phục đến đó", hỗ trợ toàn diện, kịp thời cho người dân.
Khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Muôn mặt cuộc sống

Khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ

TTTĐ - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã vận chuyển tổng cộng 6 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Thạnh Mỹ và Trà My.
Bản tin phường Ba Đình - ấn phẩm truyền thông hữu hiệu Muôn mặt cuộc sống

Bản tin phường Ba Đình - ấn phẩm truyền thông hữu hiệu

TTTĐ - Sáng 31/10, Đảng ủy phường Ba Đình tổ chức hội nghị ra mắt "Bản tin phường Ba Đình" - ấn phẩm truyền thông cập nhật kịp thời thông tin, hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị phường.
Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ Muôn mặt cuộc sống

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

TTTĐ - Với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Wilmar CLV thực hiện 2 chương trình hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung, trao tặng tổng cộng 15 tỷ đồng gồm hiện kim và hiện vật nhằm hỗ trợ người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khăn để ổn định cuộc sống.
Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu trợ vùng lũ Xã hội

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu trợ vùng lũ

TTTĐ - Trước thực trạng ngập lụt và sạt lở gây chia cắt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng trăm tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân.
Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm Xã hội

Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm

TTTĐ - Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Bình Sơn), Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời sử dụng xe ô tô đặc chủng để đưa một cháu bé bị ốm đi cấp cứu ngay trong đêm.
Xem thêm