Tag

Người lính Hải quân, điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong gian khó

Muôn mặt cuộc sống 01/11/2025 14:24
aa
TTTĐ - Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng căng mình trong mưa lũ hỗ trợ người dân tại các vùng ngập sâu, khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân gắn bó, keo sơn.
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân Khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chuyển lương thực, nước uống xuống xuồng nhỏ để chuyển đến tay người dân
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chuyển lương thực, nước uống xuống xuồng nhỏ để chuyển đến tay người dân

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Trong những ngày nước lũ bủa vây người dân TP Đà Nẵng, trực tiếp có mặt chỉ huy lực lượng thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường, Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 thông tin, xã Hà Nha là đơn vị kết nghĩa của Lữ đoàn 680 và cũng là một trong những khu vực ngập nặng nhất trong đợt lũ lịch sử lần này.

Khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Lữ đoàn 680 lập tức cơ động lực lượng, huy động dàn xe đặc chủng và thiết bị cứu hộ xuống vùng rốn lũ Đại Lộc, Hà Nha cứu người dân bị mắc kẹt.

Sự hỗ trợ thiết thực này là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người lính Hải quân với bà con Nhân dân nơi đơn vị kết nghĩa.

Bộ đội Hải quân cùng lực lượng vũ trang địa phương chuyển lương thực, nước ngọt đến tay từng hộ dân
Bộ đội Hải quân cùng lực lượng vũ trang địa phương chuyển lương thực, nước ngọt đến tay từng hộ dân
Lực lượng xuyên đêm cứu trợ người dân
Lực lượng xuyên đêm tích cực hỗ trợ người dân

Theo đó, từ trưa 29/10 Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán các hộ dân trong vùng thấp trũng, ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Cùng với đó, đơn vị đã huy động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng, cùng xe ô tô các loại để tiếp cận các khu vực ngập sâu, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Với xuồng máy chuyên dụng, cán bộ, chiến sĩ vừa tiếp cận, tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm vừa vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập để hỗ trợ bà con.

Ngoài ra, Lữ đoàn 680 cũng đã kịp thời phát động ủng hộ người dân xã Hà Nha 30 triệu đồng, 50 thùng mì tôm, 50 bộ quần áo cùng thực phẩm, thuốc men giúp người dân vùng ngập vượt qua khó khăn trước mắt.

Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân cơ động lực lượng, huy động dàn xe đặc chủng và thiết bị cứu hộ xuống vùng rốn lũ Đại Lộc, Hà Nha cứu người dân bị mắc kẹt
Vùng 3 Hải quân cơ động lực lượng, huy động dàn xe đặc chủng và thiết bị cứu hộ xuống vùng rốn lũ Đại Lộc, Hà Nha cứu người dân bị mắc kẹt
Tiếp cận các khu vực ngập sâu, di chuyển người dân đến nơi an toàn
Bộ đội Hải quân Vùng 3 tiếp cận các khu vực ngập sâu, di chuyển người dân đến nơi an toàn

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/10, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ hơn 1.030 kg lương khô, 150 thùng mì tôm, 80 kg thịt và thịt hộp, 100 kg gạo tẻ, 80 kg rau xanh, cùng 150 áo phao, 20 bộ quần áo lót, 20 bộ quần áo dài, 20 khăn mặt và hơn 32 triệu đồng tiền mặt.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân dầm mình trong dòng nước lạnh giá, xuyên đêm hỗ trợ di dời Nhân dân đến nơi an toàn, tiếp tế lương thực, giúp dựng lại nhà cửa sau lũ... đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân miền Trung.

Giữa thiên tai khắc nghiệt, tinh thần quả cảm, tận tụy của người lính Hải quân không chỉ lan tỏa hơi ấm của tình người, mà còn khẳng định truyền thống “Vì Nhân dân quên mình”, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết, trong điều kiện thời tiết ở miền trung còn diễn biến phức tạp, nhận chỉ thị của trên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn kiên trì bám dân, dốc toàn lực giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội Vùng 3 Hải quân tìm vào tận khu vực ngập sâu di dời người dân tới nơi an toàn
Bộ đội Vùng 3 Hải quân vào các khu vực ngập sâu di dời người dân

Được biết, theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, tính đến 7h ngày 31/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 24 người chết, mất tích; 56 nhà bị sập, cuốn trôi, hiện còn 116.789 nhà còn bị ngập, 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi, đã có 17.761 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, trong đó nhiều nhất là tại TP Đà Nẵng với 7.999 con, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ách tắc giao thông, hệ thống điện, nước, thông tin bị gián đoạn, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân.

Trong đó, 13 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 8 người, Lâm Đồng 2 người); 11 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Huế 6 người, Đà Nẵng 4 người); 34 người bị thương (Huế 1 người, Đà Nẵng 31 người, Quảng Ngãi 2 người).

Lực lượng tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm vừa vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm
Tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm

Bộ đội đi tới đâu trường lớp sạch tới đó

Nước lũ vừa rút, mặt đất còn nhão bùn, nhưng công tác khắc phục hậu quả đã trở nên khẩn trương và bộn bề hơn bao giờ hết. Không quản vất vả, cán bộ, chiến sĩ Hải quân lại tiếp tục hành trình không ngừng nghỉ, tỏa đi khắp các xã, phường để cùng Nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế; khơi thông những tuyến đường liên thôn bị bùn đất vùi lấp; sửa chữa, gia cố lại những mái nhà hư hại sau lũ.

Ở nơi nào còn khó khăn, ở đó lại có dấu chân người lính, bền bỉ, tận tụy và đầy trách nhiệm. Song song với đó, đơn vị khẩn trương dựng nhà bạt dã chiến cho người dân chưa thể trở về nhà, bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, chu đáo; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ neo đơn, san sẻ từng phần lương thực, từng gói thuốc men.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân, dân, khẳng định hình ảnh người lính Hải quân “vì Nhân dân quên mình”, luôn là điểm tựa vững chắc giữa gian khó.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân hỗ trợ, động viên người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống
Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân (bên trái) trao hỗ trợ cho người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống
Những phần quà thiết thực gửi đến các hộ dân khó khăn tái thiết cuộc sống sau mưa lũ
Những phần quà thiết thực hỗ trợ các hộ dân khó khăn sau mưa lũ của Lữ đoàn 680

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Vùng 3 cùng 9 xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe tải, 3 xuồng cứu nạn, 6 cơ số thuốc quân y, 450 kg thuốc khử khuẩn và hàng loạt vật dụng cần thiết đã có mặt tại các xã, phường Ngũ Hành Sơn, Hòa Xuân, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Phước... thuộc TP Đà Nẵng.

Đoàn xe và xuồng mày nối đuôi nhau tiến vào vùng ngập lụt, từng cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần “không để dân đơn độc giữa khó khăn”.

Sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ, quyết liệt đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần hành động của người lính Hải quân, luôn tiên phong nơi gian khổ, luôn vững vàng ở tuyến đầu vì Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm cao nhất, giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống
Cán bộ, chiến Vùng 3 với quyết tâm cao nhất giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống

Sau nhiều ngày mưa lũ triền miên, khắp các tuyến đường, ngõ xóm vẫn còn ngổn ngang bùn đất, rác thải khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nước lũ tuy đã rút dần nhưng vẫn chậm, để lại những vệt bùn dày đặc như dấu tích của thiên tai khắc nghiệt.

Giữa lúc đó, những người lính Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân lặng lẽ tỏa đi khắp nơi với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”. Theo đó, gần 70 cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm khẩn trương thu dọn, nạo vét bùn đất, làm vệ sinh môi trường, không quản vất vả, tay lấm chân bùn nhưng ai nấy đều nở nụ cười lạc quan.

Ở đâu có khó khăn, ở đó có bóng dáng áo xanh Hải quân cần mẫn, tận tình giúp đỡ, đặc biệt là tại các trường học, trạm y tế, UBND xã, phường và những gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Tình cảm gắn bó, keo sơn giữa quân và dân càng được thắt chặt hơn bao giờ hết, một hình ảnh đẹp đẽ, ấm áp tình người giữa những ngày hậu lũ, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp với thầy cô giáo, phụ huynh học sinh dọn dẹp bùn non (Ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phối hợp với thầy cô giáo, phụ huynh học sinh dọn dẹp bùn non tại trường học
Lớp bùn đất dày đặc sau mưa lũ được lực lượng Lữ đoàn 680 dọn dẹp
Lớp bùn đất dày đặc sau mưa lũ được lực lượng Lữ đoàn 680 khẩn trương dọn dẹp

Trong ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Minh Đông (xã Đại Lộc), đồ đạc còn loang lổ dấu bùn, nỗi lo lắng vẫn đang hiện rõ trên gương mặt anh.

Thế nhưng, khi những người lính Hải quân Vùng 3 có mặt, mang theo dụng cụ, máy bơm và những nụ cười chân tình, không khí ảm đạm ấy như tan biến. Họ cùng gia đình anh Đông hì hục dọn từng góc nhà, xúc từng xẻng bùn, xịt rửa sạch sẽ sân vườn.

“Nhờ lực lượng Hải quân trợ giúp, trong vòng một ngày công việc dọn dẹp bùn đất của nhà tôi đã hoàn tất”, anh Đông xúc động nói.

Đã quá trưa, xe bồn của bộ đội Hải quân Vùng 3 vẫn đang nối tiếp nhau tiến vào, phun rửa bùn non, giúp khôi phục lại diện mạo cho những ngôi trường, mái nhà vừa oằn mình trong nước lũ.

Giữa gian khó, tình quân – dân càng thêm gắn bó, ấm áp; tình cảm ấy như sợi dây bền chặt, giúp người dân thêm vững tin vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

Sau cơn lũ rút để lại lớp bùn non dày đặc
Sau cơn lũ rút để lại lớp bùn non dày đặc
Các em học sinh được trở lại trường học trong đầu tuần tới
Các em học sinh sẽ được trở lại trường học trong đầu tuần tới đây

Trong những ngày dọn dẹp sau lũ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân cùng bà con địa phương, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh sát cánh bên nhau đã trở thành minh chứng sinh động cho tình quân – dân thắm thiết. Dù công việc vất vả, bùn đất ngập đầy, ai nấy vẫn nở nụ cười, cùng nhau chung tay khôi phục lại trường lớp, nhà cửa.

Tại Trường Tiểu học Đại Lộc cơ sở 1 (xã Hà Nha), nhiều giáo viên, cán bộ dù nhà mình còn ngổn ngang sau lũ vẫn không ngần ngại có mặt từ sớm để cùng bộ đội dọn dẹp khuôn viên, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại từng quyển sách, món đồ học tập cho học sinh.

Sự gắn bó, sẻ chia và tinh thần “quân với dân như cá với nước” ấy không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tình cảm ấm áp, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh háo hức trở lại trường trong đầu tuần tới.

Vùng 3 Hải quân cho biết sẽ đóng quân tại chỗ để giúp dân sau lũ
Bộ đội đi tới đâu, trường lớp sạch tới đó
Hình ảnh người lính hải quân kiên cường, tận tụy vì Nhân dân là điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng lũ yên tâm khắc phục hậu quả

Trong gian khó, hình ảnh người lính Hải quân kiên cường, tận tụy vì Nhân dân càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Giữa mênh mông biển nước, họ không chỉ là lực lượng cứu hộ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con vùng lũ.

Những bàn tay người lính chai sạn nâng đỡ từng cụ già, em nhỏ, những bữa cơm dã chiến chia sẻ trong mưa lạnh; những đêm trắng canh chừng mực nước dâng… tất cả đều thấm đẫm tình quân dân keo sơn, nghĩa đồng bào sâu nặng.

“Giúp dân khắc phục thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà là danh dự, là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị”, lời của Đại tá Phạm Văn Toàn giản dị mà xúc động, khẳng định tình cảm, quyết tâm của người lính vì nhân dân. Trong hoạn nạn, tình cảm quân dân càng thêm bền chặt, trở thành nguồn sức mạnh to lớn giúp người dân thêm vững vàng vượt qua mất mát, dựng xây lại cuộc sống với niềm tin và hy vọng mới.

Đoàn Minh

Đọc thêm

Công an Đà Nẵng hành quân vào vùng tâm lũ hỗ trợ Nhân dân Xã hội

Công an Đà Nẵng hành quân vào vùng tâm lũ hỗ trợ Nhân dân

TTTĐ - Là lực lượng tuyến đầu, ngay sau khi lũ rút, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng hành quân vào vùng tâm lũ với tinh thần "nước rút đến đâu khắc phục đến đó", hỗ trợ toàn diện, kịp thời cho người dân.
Khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Muôn mặt cuộc sống

Khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ

TTTĐ - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã vận chuyển tổng cộng 6 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Thạnh Mỹ và Trà My.
Bản tin phường Ba Đình - ấn phẩm truyền thông hữu hiệu Muôn mặt cuộc sống

Bản tin phường Ba Đình - ấn phẩm truyền thông hữu hiệu

TTTĐ - Sáng 31/10, Đảng ủy phường Ba Đình tổ chức hội nghị ra mắt "Bản tin phường Ba Đình" - ấn phẩm truyền thông cập nhật kịp thời thông tin, hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị phường.
Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ Muôn mặt cuộc sống

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

TTTĐ - Với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Wilmar CLV thực hiện 2 chương trình hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung, trao tặng tổng cộng 15 tỷ đồng gồm hiện kim và hiện vật nhằm hỗ trợ người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khăn để ổn định cuộc sống.
Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu trợ vùng lũ Xã hội

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo cứu trợ vùng lũ

TTTĐ - Trước thực trạng ngập lụt và sạt lở gây chia cắt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và hàng trăm tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân.
Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm Xã hội

Dùng xe đặc chủng đưa cháu bé sốt cao đi cấp cứu trong đêm

TTTĐ - Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Bình Sơn), Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời sử dụng xe ô tô đặc chủng để đưa một cháu bé bị ốm đi cấp cứu ngay trong đêm.
Công an phường Ba Đình giúp du khách nước ngoài tìm lại tài sản Muôn mặt cuộc sống

Công an phường Ba Đình giúp du khách nước ngoài tìm lại tài sản

TTTĐ - Ngày 30/10, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) – Công an phường Ba Đình kịp thời hỗ trợ công dân nước ngoài là ông Andrew Cumming tìm lại chiếc túi bị thất lạc, bên trong có nhiều tài sản giá trị.
Hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đội mưa làm lễ an táng cá Ông Xã hội

Hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đội mưa làm lễ an táng cá Ông

TTTĐ - Ngày 30/10, tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng), hàng trăm người dân đã đội mưa tụ tập để theo dõi và tham dự nghi thức an táng cá Ông, loài cá được ngư dân ven biển tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa trùng khơi.
Huế tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ Xã hội

Huế tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

TTTĐ – UBND thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế đã tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ từ các đơn vị.
Căn bếp nghĩa tình nấu hàng nghìn suất cơm gửi bà con vùng lũ Xã hội

Căn bếp nghĩa tình nấu hàng nghìn suất cơm gửi bà con vùng lũ

TTTĐ - Không chỉ mang lại những bữa ăn ấm lòng trong lúc khó khăn, “Bếp ăn yêu thương” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình của người dân Huế giữa mùa mưa bão.
Xem thêm