Chuyện buồn của các thôn nữ sang xứ người làm "búp bê tình dục" (Kỳ 1)
|
(TTTĐ) - Nhiều cô gái trẻ lấy chồng ngoại ôm theo ước vọng đổi đời, thế nhưng giàu sang đâu chưa thấy, chỉ thấy nhiều cô dâu Việt ở xứ người phải đóng hai vai: ô sin kiêm “búp bê tình dục”. Nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay ôm con trốn về quê sinh sống.
Bán đời con gái chỉ đủ trả tiền thuê xe
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Cao Văn Huyện (tên thường gọi là Năm Huyện) và bà Nguyễn Thị Bê (cùng SN 1949) nằm bên bờ kênh Cái Dĩa, thuộc ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang quanh năm nước đục lờ lờ.
Thấy khách lạ, mộtcháu bé đang chơi trước sân la lớn:“Ông Năm Huyện ơi, có ai kiếm ông nè!”.Từ trong nhà, ông Năm Huyện bước ra đón khách, miệng cười méo xẹo:“Đâu phải cháu hàng xóm gì đâu, nó là thằng cháu ngoại Đài Loan của tui đó. Nó 5 tuổi rồi, nhưng suốt ngày cứ réo tên cúng cơm của tui chứ không chịu kêu bằng ông ngoại!”.
Ông Năm nói, cháu bé có tên Đài Loan (theo hộ chiếu) là Chang Po Jui, từ khi về sống ở Việt Nam, ông đặt lại tên “lai Việt” là Cao Ti Ti.
Còn mẹ cháu là người con gái thứ 9 của ông, tên Cao Thế Duy (SN 1990), sau khi thôi chồng và từ Đài Loan trở về, đã bỏ quê lên TP. HCM làm công nhân may hơn 1 năm, giao đứa con nhỏ cho vợ chồng ông nuôi nấng. Cháu Jui rất mê đi học, nhưng vợ chồng ông Huyện chưa thể xin cho cháu đến trường vì cháu là người nước ngoài.
Nhắc chuyện con gái bỏ nhà chồng ở Đài Loan ôm con nhỏ về quê ngoại, vợ chồng ông Năm Huyện rưng rưng nước mắt. Ông Huyện kể, đầu năm 2010, Duy xin vợ chồng ông cho đi TP. HCM một chuyến, nói là đi xin việc làm.
Khi Duy trở về nhà được khoảng 1 tuần thì bất ngờ có một nhóm người lạ từ TP. HCM thuê xe tìm xuống tận nhà, dẫn theo 1 người đàn ông Đài Loan, kêu vợ chồng ông Huyện chuẩn bị làm… đám cưới cho con gái với ông Đài Loan.
Đến lúc này, Duy mới nói thật là vừa rồi cô đi TP. HCM không phải xin việc làm mà đi lên cho một nhóm người Đài Loan xem mặt lựa vợ, cùng với mấy chục thôn nữ ở nhiều tỉnh thành khác, theo một đường dây mai mối lấy chồng nước ngoài trên mạng internet.
|
| Vợ chồng ông Cao Văn Huyện và đứa cháu ngoại Đài Loan Chang Po Jui |
“Vợ chồng tui hỏi tại sao lại dại dột làm như vậy thì con Duy trả lời, nhà nghèo quá, chỉ có 1.000m2 ruộng, nợ nần tứ giăng, cha mẹ già yếu trong khi nó không có việc gì làm, nên nó liều mạng lấy chồng Đài Loan mong có tiền giúp cha mẹ thoát cảnh nghèo khó”, bà Bê buồn rầu kể.
Do những kẻ mai mối đã lấy tiền của người đàn ông Đài Loan, xem như chuyện đã rồi, nên vài hôm sau ông bà Năm Huyện phải “con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”, cùng Duy thuê xe lên TP. HCM để tổ chức đám cưới. Cùng đi chỉ có vài người họ hàng thân tộc, chứ bà con lối xóm chẳng dám mời ai.
“Tui tưởng nó lấy chồng Đài Loan là có tiền giúp đỡ cha mẹ như nó nói. Ai ngờ đám cưới xong thì cả nhà mới ngã ngửa vì những kẻ mai mối chỉ đưa được đúng 2,4 triệu đồng, về đến nhà trả tiền thuê xe xong không còn được đồng xu”, bà Bê rưng rưng nước mắt, nói.
Chuẩn bị lên máy bay về nước còn bị chồng đánh bầm giập
Sau 1 tuần lễ tân hôn, chàng rể Đài Loan bay về quê nhà, còn Duy cũng chẳng được về quê sinh sống mà phải ở lại TP. HCM học tiếng của quê chồng trong 6 tháng. Học xong tiếng Đài Loan, Duy được chồng làm thủ tục đón sang xứ người để làm vợ, làm mẹ. Khi Duy lên máy bay về Đài Loan, “bảo bối phòng thân” chỉ là số điện thoại di động của ông Năm Huyện.
“Mấy tháng đầu con Duy điện thoại về chỉ than nhớ nhà, gia đình chồng không cho đi làm bất cứ công việc gì, tối ngày chỉ quanh quẩn trong căn hộ chung cư ở tầng 3 với mẹ chồng. Trong khi chồng nó đi làm suốt ngày, tối về thì lôi vợ lên giường”, ông Năm Huyện nhớ lại.
Nhưng từ khi Duy sinh con thì thái độ của chồng và mẹ chồng hoàn toàn thay đổi. Hầu như ngày nào Duy cũng bị chồng lôi ra phục vụ "chuyện ấy", rồi đánh đập dã man.
“Chồng nó làm thợ sửa ống nước, hầu như ngày nào sau giờ làm cũng nhậu nhẹt say khướt. Nhậu say về đến nhà là lôi con Duy ra chửi mắng, đánh đập, bất kể vì lý do gì. Mỗi lần bị chồng đánh là nó điện thoại về cho tui, khóc lóc dữ lắm”, ông Năm Huyện cho biết.
Thấy con dâu bị đánh đập, mẹ chồng không những chẳng can ngăn mà còn hùa theo mắng chửi, không cho Duy gọi điện thoại về Việt Nam, nếu muốn gọi thì phải trả tiền cho bà ta.
Rất may mắn là những người hàng xóm của gia đình chồng Duy thấy bất bình trước việc cô thường xuyên bị chồng đánh đập, nên mỗi khi cô bị mẹ chồng đòi tiền gọi điện thoại về quê hương thì họ cho tiền để cô trả cho mẹ chồng.
|
| Cháu Jui rất mê đi học, nhưng vợ chồng ông Huyện chưa thể xin cho cháu đến trường vì cháu là người nước ngoài |
Bà Năm Huyện kể, năm 2012, Duy ôm con về đến quê nhà. Vợ chồng bà hỏi vì sao gia đình chồng đồng ý cho 2 mẹ con về Việt Nam thì Duy cho biết: do thấy cô thường xuyên bị chồng đánh đập quá dã man nên mấy người hàng xóm gọi điện báo tin cho cảnh sát Đài Loan đến can thiệp.
Cảnh sát đến lấy lời khai của Duy và những nhân chứng, ghi nhận thương tích trên thân thể Duy, lập biên bản sự việc, đưa cô đi bệnh viện điều trị vết thương và áp giải gã chồng vũ phu về đồn.
Các nhân viên cảnh sát còn khuyến cáo Duy: Lúc gã chồng vũ phu say rượu về nhà tìm cớ đánh đập thì cô không nên đến gần cửa sổ, gần bếp nấu ăn, vì họ sợ gã chồng có thể sẽ đẩy Duy xuống đường hoặc dùng dao trong bếp giết chết cô rồi hô hoán rằng cô tự tử.
Mặc dù gã chồng vũ phu và mẹ chồng cam kết sẽ không hành hạ Duy nhưng không được phía cảnh sát chấp nhận, đề nghị Duy phải khởi kiện gã chồng ra tòa, đồng thời không gia hạn tạm trú cho cô, bắt buộc gia đình chồng phải mua vé máy bay cho cô về Việt Nam. Cháu Ti Ti do còn nhỏ nên phía cảnh sát chấp thuận cho theo mẹ về Việt Nam.
“Vậy mà trước giờ lên máy bay, con Duy còn bị thằng chồng đánh một trận bầm giập thân thể. Khi nó về đến nhà vợ chồng tui mới phát hiện”, ông Năm Huyện nói.
Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, xác nhận:“Lúc hay tin Duy ôm con từ Đài Loan về đến nhà thì tui có ghé thăm. Lúc đó trên người cô còn rất nhiều vết thâm tím, chân còn quấn băng, nhìn tội lắm”.
Ông Năm Huyện kể rằng, từ khi Duy ôm con về nước phía gia đình chồng cũng bặt tin. Nhưng cuối năm 2015 chồng Duy qua Việt Nam, nhờ người dẫn xuống tận nhà, xin vợ chồng ông Năm cho đón Duy về Đài Loan và hứa sẽ không còn hành hạ, đánh đập vợ.
“Nhưng vợ chồng tui cương quyết không đồng ý. Vợ chồng tui sợ lắm rồi, con mình thoát chết về được đến nhà là mừng lắm rồi. Cho nó đi lần nữa, biết đâu chừng không còn có ngày gặp mặt con”, ông Năm nói.
Chuyện của Muội
Từ Thị Muội (30 tuổi) ở ấp 8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn làm lụng cùng gia đình trên mảnh ruộng rộng 5.000m2, nhưng mỗi năm canh tác được có 2 vụ lúa.
Cả gia đình Muội 8 nhân khẩu, trong đó có người mẹ già bệnh nằm liệt giường, miếng ruộng nhỏ không đủ nuôi sống cả nhà nên chuyện phải đi làm thuê, làm mướn, bị nợ nần bủa vây là điều không thể tránh khỏi.
Năm 2006, khi làn sóng “lấy chồng nước ngoài để đổi đời” đang rầm rộ khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Muội cũng nôn nao tìm một cơ hội xuất ngoại, những mong sẽ có đồng tiền dư dả để gia đình bớt khổ.
Cơ hội đến với Muội khi có một người quê gốc ở Vị Thủy từ TP. HCM về Vị Thắng “tuyển vợ” cho người Hàn Quốc. Vậy là Muội khăn gói theo những cô gái khác lên 1 khách sạn ở Sài Gòn cho đàn ông Hàn xem mắt, tuyển chọn về làm dâu xứ người.
“Sau khi được chọn, họ tổ chức đám cưới ở Sài Gòn, xong là chồng em về nước, còn em ở lại học tiếng Hàn, 6 tháng sau mới được chồng đón qua bên đó. Nói ra thì thật là buồn, tiếng là lấy chồng Hàn Quốc nhưng sau khi xong đám cưới gia đình em chỉ nhận được có 5 triệu đồng từ tay người môi giới, không đủ trang trải chi phí cả nhà lên Sài Gòn dự đám cưới”, Muội chua chát nói.
|
| Từ Thị Muội và con trai Hong Da Ejun |
Muội kể, nhà chồng của cô ở thành phố Busan, nhưng từ khi đặt chân vào gia đình chồng là cô bị cấm không cho bước chân ra khỏi cửa. Không công ăn việc làm, không biết gì về thành phố nơi mình ở, Muội suốt ngày ở trong nhà và chỉ làm mỗi việc là phục vụ nhu cầu… giải quyết sinh lý của chồng.
Nhưng bi kịch của Muội không dừng lại ở đó. Khi cô phát hiện ông chồng Hàn Quốc của mình có những biểu hiện tâm thần không bình thường thì cũng là lúc cô biết mình đã mang thai.
“Vì đứa con nên em cắn răng chịu đựng, hy vọng chồng và mẹ chồng của em sẽ vì đứa nhỏ mà thay đổi thái độ với em. Nhưng không ngờ sau khi em sinh con thì tình hình ngày càng tồi tệ hơn”, Muội nói.
|
| Cháu Ejun khoe giấy khen của Trường Tiểu học Vị Thủy 2 |
Cô đoán rằng, có lẽ chồng cưới và bảo lãnh cô sang chỉ để… giải quyết sinh lý! Chính vì vậy, đứa con sinh ra là ngoài ý muốn của anh ta. Chồng cô suốt ngày chẳng quan tâm gì đến vợ con, chỉ mê tivi, điện thoại, máy tính, còn mẹ chồng thì thường xuyên tìm cớ mắng mỏ, cấm cô gọi điện thoại về gia đình ở quê nhà.
Vì quá buồn chán, khi đứa con được 1 tuổi Muội xin nhà chồng cho về Việt Nam thăm quê, vậy là bị mẹ chồng mắng chửi, chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh cô. Năm 2009, lúc đứa con trai được 2 tuổi, Muội thẳng thừng đòi về Việt Nam, chồng cô chẳng thèm quan tâm, còn mẹ chồng quẳng cho 200USD và chiếc vé máy bay để cô ôm con về nước.
“Từ ngày em đem con về Việt Nam đến nay chồng em chỉ điện thoại đúng 1 lần, rồi sau đó bặt tin luôn. Mấy năm nay em chạy vạy khắp nơi tìm việc làm kiếm tiền nuôi con nhưng không có tay nghề và trình độ văn hóa nên chẳng xin vào đâu được. Mang tiếng lấy chồng nước ngoài để mong đổi đời nhưng có giúp được gì cho gia đình đâu”, Muội chua xót nói.
(Còn nữa)
An Hòa
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giải phóng mặt bằng
Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng ở xã Đại Thanh
Xã hội
Nhộn nhịp công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo
Giải phóng mặt bằng
Quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội
Giải phóng mặt bằng
Công khai chính sách, đẩy nhanh tiến độ GPMB đường Vành đai 2,5
Giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng dự án APEC 2027 tại Phú Quốc: Gỡ nút thắt đưa dự án về đích
Giải phóng mặt bằng
Các địa phương quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng
Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các dự án, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô
Emagazine
Đang có một Hà Nội "không vội không được"
Giải phóng mặt bằng
Cảnh giác thông tin xuyên tạc về công tác giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng


