Tag

Cô bé lớp ba làm bánh flan gây quỹ vắc-xin phòng dịch Covid-19

Nhịp sống trẻ 12/07/2021 16:00
aa
TTTĐ - Học lớp ba, nhưng Nguyễn Hoàng Thảo My (Quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã biết góp công nhỏ làm việc thiện, ủng hộ các y bác sĩ. Mỗi ngày, số tiền từ hàng chục chiếc bánh flan do Thảo My tự tay làm và bán ra được dành để đóng góp cho quỹ vắc-xin, chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19.
Âm nhạc ủng hộ Quỹ vắc-xin lay động hàng triệu trái tim Nam A Bank miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 Tuổi trẻ quận Tây Hồ ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Thảo My rao bán những chiếc bánh do tự tay em làm với những câu từ rất dễ thương: “Ông, bà, cô, chú ơi! Con là Thảo My, con 9 tuổi hiện nay con muốn ủng hộ quỹ vaccine ngừa COVID - 19 nên con sẽ mở lại Tiệm bánh Flan Thảo My. Con mong ông bà cô chú sẽ mua ủng hộ con. Con cảm ơn ông bà cô chú nhiều ạ!”.

Nguyễn Hoàng Thảo My (bên phải) và em gái Sushi (bên trái)
Nguyễn Hoàng Thảo My (bên phải) và em gái Sushi (bên trái)

Trong năm 2020, khi thấy mẹ kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ cho quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid 19, Thảo My đã chia sẻ với mẹ về ý tưởng làm bánh để bán và gây quỹ. Hoàn toàn ủng hộ con gái, mẹ của Thảo My là chị Lâm Mỹ Phương đã dạy cô bé làm bánh Flan và bán tại nhà.

Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng Thảo My đã có thể tự tay làm hầu hết các công đoạn. Những chiếc bánh Flan do em làm sử dụng chén giấy bạc, không dùng đồ nhựa, vừa tiện lợi lại đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong thời gian đó, từ việc làm bánh Flan đề bán, Thảo My đã gây quỹ được số tiền là 2 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ vắc-xin phòng chống dịch.

Không chỉ làm bánh để bán, mới đây ( ngày 1/7) Thảo My đã dùng tiền tiết kiệm và cùng mẹ làm 120 chiếc bánh Flan mang đến tặng các bác sĩ, y tá ở Bệnh viện Trưng Vương đang làm công việc phòng chống dịch Covid-19. Việc làm bánh để tặng các y bác sĩ, Thảo My dự định thực hiện vào thứ tư hàng tuần.

Thảo My làm 200 chiếc bánh Flan gửi tặng các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh (Quận 2, TPHCM) và bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid 19 - Số 3
Thảo My làm 200 chiếc bánh Flan gửi tặng các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh (Quận 2, TPHCM) và bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid 19 - Số 3

Cách đây chỉ 3 ngày (ngày 9/7), Thảo My đã làm và nhờ ba đi gửi tặng 200 cái bánh Flan để gửi các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh quận 2 và bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid 19 - Số 3 kèm lời chúc: “Con kính chúc các y bác sĩ thật nhiều sức khỏe để cùng nhau giúp đỡ mọi người chống COVID- 19”.

Chị Phương chia sẻ: “Lúc nghe con gái nói muốn làm bánh để gây quỹ, mình hoàn toàn bất ngờ. Thảo My có nói là các y bác sĩ hiện tại đang làm việc rất cực nhọc, nên con muốn gửi tặng bánh để hi vọng các y bác sĩ sẽ vui vẻ và bớt vất vả hơn. Mình nghĩ, nếu con gái làm được như thế thì là một điều quá hay rồi”.

Hành động tuy nhỏ bé này nhưng đã tiếp thêm động lực lớn lao cho các bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện Trưng Vương. “Trân quý lắm tình cảm con gửi vào từng món quà để tặng đến mọi người. Khi mở thùng bánh ra cô thực sự rất xúc động - món quà vô cùng ý nghĩa. Một lần nữa cảm ơn con và gia đình nhiều lắm!”, Bác sĩ Hồng Cúc Phạm (BV Trưng Vương) nhắn gửi Thảo My.

Bánh Flan do Thảo My làm được đựng trong giấy bạc thay vì hộp nhựa nhằm hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường
Bánh Flan do Thảo My làm được đựng trong giấy bạc thay vì hộp nhựa nhằm hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường

Thảo My cho biết: “Con rất vui vì nhận được nhiều lời khen từ các cô chú. Con muốn hành động của con được nhiều người biết đến. Không phải là để nổi tiếng mà là để con có thể bán được nhiều bánh hơn, ủng hộ nhiều hơn cho quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid 19”.

Xúc động và cảm mến tinh thần, việc làm ý nghĩa của Thảo My, không chỉ có ba mẹ mà rất nhiều người thân, anh chị, bạn bè đã ủng hộ và chung tay, đồng hành với em. Người giúp em làm và bán bánh, người thì kêu gọi gia đình, bạn bè mua bánh ủng hộ, lại có người góp tiền cho Thảo My mua thêm nguyên vật liệu, hay nhỏ hơn là viết những lời chúc tốt đẹp để cảm ơn những người đã mua hàng ủng.

“Con muốn cảm ơn các bác sĩ đã lao mình vào trận chiến chống dịch Covid-19, nên con làm bánh flan gửi tặng, hi vọng các bác sĩ có thể vui vẻ, để tiếp tục làm công việc của mình. Còn số tiền gây quỹ vác-xin kiếm được từ việc bán bánh, con hi vọng có thể góp chút công sức để cùng cả nước chống dịch”, Thảo My chia sẻ.

Đặng Thảo

Đọc thêm

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà

TTTĐ - Những ngày này, tại xã Xuân Mai và Phú Nghĩa, cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành nòng cốt trong các tổ lưu động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 Gương mặt trẻ

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

TTTĐ - Trở về nước dịp Quốc khánh và được vinh dự nằm trong số các kiều bào được tham dự diễu hành vào sáng 2/9, những bạn trẻ đang sinh sống tại nước ngoài trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu Gương mặt trẻ

Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu

TTTĐ - Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là vạch xuất phát cho một hành trình dài phía trước. Câu chuyện của Đoàn Hương Giang và Phùng Thị Khánh Hoà, những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mở Hà Nội, là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê, kiên trì và nỗ lực. Họ không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo bằng tinh thần cống hiến, học hỏi và lan tỏa giá trị tới cộng đồng.
Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường Góc nhìn trẻ

Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường

TTTĐ - Những gương mặt học trò hồn nhiên, chăm chú lắng nghe các chiến sĩ cảnh sát cơ động trong trang phục chỉnh tề, hướng dẫn những kỹ năng thoát hiểm. Tạ Quang Tín, cậu học sinh lớp 4C (trường Tiểu học Trần Quốc Toản) thích thú khi thực hành động tác, ôm chặt chân đối tượng lạ và kêu cứu thật to…
Vinh quang và “sứ mệnh” thủ khoa Gương mặt trẻ

Vinh quang và “sứ mệnh” thủ khoa

TTTĐ - Vinh quang của ngôi vị thủ khoa không chỉ được làm nên bởi những con số GPA ấn tượng hay những tấm bằng tốt nghiệp danh giá, mà còn được khắc đậm bằng hành trình bền bỉ, nỗ lực và khát vọng vươn lên của mỗi người trẻ. Họ – những thủ khoa đã và đang chứng minh rằng thành tích không đến từ may mắn mà từ ý chí, kỷ luật, đam mê học hỏi và chính họ cũng mang theo "sứ mệnh": Lan tỏa cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng...
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ứng dụng AI vào các hoạt động cộng đồng Gương mặt trẻ

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ứng dụng AI vào các hoạt động cộng đồng

TTTĐ - Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà gây chú ý khi trở thành khách mời tại diễn đàn “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động chuyên ngành quy mô lớn nhất năm, quy tụ nhiều góc nhìn chiến lược và giải pháp ứng dụng thực tiễn. Từ đó, Ban Tổ chức mở ra hướng đi mới cho ngành quảng cáo Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Cảm xúc dâng trào của tuổi trẻ Ô Chợ Dừa khi vào lăng viếng Bác Nhịp sống trẻ

Cảm xúc dâng trào của tuổi trẻ Ô Chợ Dừa khi vào lăng viếng Bác

TTTĐ - Hòa chung không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 13/8, Đoàn phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã tổ chức chương trình tham quan thực tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động này không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu.
Giới trẻ kể chuyện yêu nước bằng… ảnh “check-in” Nhịp sống trẻ

Giới trẻ kể chuyện yêu nước bằng… ảnh “check-in”

TTTĐ - Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, tay cầm lá cờ Tổ quốc, hoặc sử dụng những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Với họ, đó không chỉ là lưu giữ một kỷ niệm đẹp, mà còn là cách gửi gắm tình yêu nước bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ Góc nhìn trẻ

Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

TTTĐ - Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, nhiều bạn trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc qua trang phục, phụ kiện và sản phẩm thủ công mang màu cờ Tổ quốc. Những hình ảnh tươi trẻ, rực rỡ trên phố phường không chỉ làm ngày Quốc khánh thêm ý nghĩa mà còn khẳng định tinh thần gắn kết, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra Góc nhìn trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

TTTĐ - Ngày tốt nghiệp, khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, ai cũng hạnh phúc vì đã hoàn thành một chặng đường dài. Tuy nhiên, sau tiếng nhạc bế mạc buổi lễ, một hành trình mới đầy thử thách bắt đầu: Hành trình tìm kiếm công việc giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
Xem thêm