Tag

Cô giáo khuyết tật gieo những con chữ yêu thương

Giáo dục 02/05/2024 13:17
aa
TTTĐ - Mất một bên chân trái trong một lần đi vận động học sinh đến trường, từ vực thẳm nỗi đau, cô Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, ở Đồng Tháp) đã phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, một “cô Tấm” giữa đời thực với hành trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh không may, học sinh nghèo ham học.
Nghị lực phi thường của cô giáo vùng cao bị mất hai chân 3 cô giáo giành giải xuất sắc Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo Cô giáo khuyết tật miệt mài cống hiến cho giáo dục đặc biệt

Tình yêu nghề giáo tha thiết

Thể hiện một bài múa đầy thu hút chỉ với một bên chân, cô giáo Minh Tâm đã khiến MC và những người có mặt trong trường quay "Trạm yêu thương" hết sức ngưỡng mộ bởi khả năng giữ thăng bằng cũng như sự lạc quan yêu đời của mình.

Nhiều người không thể tưởng tượng được cô gái có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng và chiều cao ấn tượng 1m73 ấy đã từng trải qua nhiều đau đớn trong cuộc đời.

Cô giáo khuyết tật gieo những con chữ yêu thương
Cô giáo Minh Tâm tại chương trình "Trạm yêu thương"

Đam mê nghề giáo nên khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Minh Tâm đã thi vào ngành Sư phạm Toán.

Sau 4 năm miệt mài đèn sách, năm 2008, cô tốt nghiệp đại học và được phân công về giảng dạy tại trường THPT Tân Thành, một xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Dù nơi đây điều kiện đi lại khó khăn, nhất là những khi lũ về nhưng những điều đó càng làm khát khao gieo chữ của cô thêm cháy bỏng.

Những tưởng nơi đây sẽ chứng kiến những tháng ngày đầy nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ, nhưng tai nạn đã bất ngờ ập đến. Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, trên đường về cô bị một chiếc ôtô tải tuột dốc cán lên chân.

Cô giáo khuyết tật gieo những con chữ yêu thương

“Cơn đau đã khiến mình ngất đi, sau vụ tai nạn tỉnh dậy mình mới biết chân trái bị dập nát, không thể cứu chữa được nên bắt buộc tháo khớp gối. Mình mồ côi cha, còn mẹ nhưng cũng lớn tuổi, hai mẹ con nương tựa nhau nên khó khăn càng thêm chống chất”, Minh Tâm xúc động nhớ lại.

Thời gian sau khi xuất viện là những ngày khó khăn nhất của cô Tâm. Từ một người sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m73, từng tham giác các cuộc thi người đẹp, giờ đây chỉ có thể ngồi một chỗ khiến Minh Tâm càng thêm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lúc đó, mẹ chính là nguồn động viên, là động lực để cô sống tiếp và bắt đầu lại mọi thứ.

Không thể đi lại bình thường, cô tìm niềm vui qua sách báo và biết đến nhiều hoàn cảnh khuyết tật giống mình. Có những người khuyết tật bẩm sinh, có những người trở nên khiếm khuyết sau tai nạn, nhưng họ đều có chung sự lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

“Có nhiều người còn khó khăn khổ sở hơn mình mà họ vẫn làm được mọi thứ. Hà cớ gì mà mình không làm được?”, cô suy nghĩ.

Cô giáo khuyết tật gieo những con chữ yêu thương

Gạt nỗi đau và mặc cảm tự ti sang một bên, Minh Tâm chấp nhận lắp chân giả và chập chững tập những bước đi đầu tiên. Cô hy vọng có chân giả sẽ dễ đi hơn nhưng mọi thứ không như tưởng tượng. Chiếc chân giả tiếp xúc với mõm cụt và khớp háng, cọ xát gây đau đớn. Sau nhiều lần ngã, cô đã tự tin với những bước đầu tiên, dù còn tập tễnh.

Ngoài việc tập luyện đi lại, những lúc rảnh rỗi, Minh Tâm không cho phép bản thân lười biếng, cô nỗ lực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, từng bước lấy lại tinh thần, đi học thêm tiếng Anh để trau dồi kiến thức và quên đi nỗi đau: “Tôi nhiều lúc yếu đuối, muốn gục ngã nhưng biết rằng chỉ có sự cố gắng mới giúp mình vượt qua số phận".

Năm học 2010 - 2011, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm được chuyển về trường THPT Thiên Hộ Dương. Minh Tâm được phân công làm nhân viên văn phòng nhưng khao khát được đứng lớp, được dạy học khiến cô mạnh mẽ xin Ban Giám hiệu được đi dạy dù chỉ một lớp.

Tiếp sức cho các em đến trường

Lúc đầu, học sinh, phụ huynh băn khoăn “cô giáo đi đứng khó khăn, liệu có truyền thụ kiến thức tốt cho các em”. Bằng nghị lực và tài năng của mình, cô giáo Minh Tâm đã xóa tan mọi sự hoài nghi và lo lắng của học sinh, phụ huynh. Bên cạnh đó, nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nên Minh Tâm hiểu được những khó khăn, vất vả và gian nan của những học trò nghèo ham học. Cô đã không ngần ngại dạy miễn phí cho các em.

Cô giáo khuyết tật gieo những con chữ yêu thương

Với tấm lòng trắc ẩn, cô Tâm và những người bạn cùng chí hướng lập nên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và những hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Sự xuất hiện bất ngờ của của chị Tố Như - thành viên của nhóm thiện nguyện sẽ mở ra nhiều câu chuyện cảm động về Minh Tâm.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, cô giáo Tâm không ngừng nói về những mong mỏi cho người khác. Cô mong muốn được cống hiến nhiều hơn, ở nhiều lĩnh vực của xã hội, để có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa.

Đặc biệt là cô mong muốn được lan tỏa Quỹ học bổng Nhất Tâm, chung tay với các nhà hảo tâm tiếp sức cho các em nhỏ đến trường, thực hiện ước mơ. Món quà của "Trạm yêu thương" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô Tâm trên hành trình đầy nhân văn ấy.

Chị Tố Như - thành viên của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và cô giáo Minh Tâm
Chị Tố Như - thành viên của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và cô giáo Minh Tâm

Từ những khó khăn của bản thân, Minh Tâm đã nỗ lực trở thành cô giáo được trò yêu, nhiều người ngưỡng mộ. Hành trình vươn lên có cả nỗi đau và nước mắt ấy chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người.

Bí quyết nào giúp Minh Tâm luôn là “cô giáo luôn yêu đời”? Câu trả lời sẽ có trong "Trạm yêu thương" phát sóng lúc 10h thứ Bảy ngày 4/5 trên kênh VTV1.

Đọc thêm

Quận Hai Bà Trưng xác minh thông tin giáo viên dạy thêm sai quy định Giáo dục

Quận Hai Bà Trưng xác minh thông tin giáo viên dạy thêm sai quy định

TTTĐ - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang khẩn trương xác minh thông tin giáo viên Trường THCS Vân Hồ dạy thêm chưa đúng quy định.
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh mở tài khoản ngân hàng Giáo dục

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh mở tài khoản ngân hàng

TTTĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tuyên truyền học sinh, sinh viên cảnh báo thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức loạt hoạt động trải nghiệm mới mẻ dành cho học sinh sinh viên Việt Nam Giáo dục

Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức loạt hoạt động trải nghiệm mới mẻ dành cho học sinh sinh viên Việt Nam

TTTĐ - Trong tháng 5 này, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng các đối tác tổ chức một loạt hoạt động trải nghiệm mới mẻ dành riêng cho học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam: Từ lớp học sáng tạo theo phong cách Kiwi”, trại hè mini” khám phá đất nước, con người New Zealand, cho đến Ngày hội Phiêu lưu New Zealand độc đáo.
10.000 người tham gia ngày hội kết nối giáo dục nghề nghiệp Hà Nội Khởi nghiệp sáng tạo

10.000 người tham gia ngày hội kết nối giáo dục nghề nghiệp Hà Nội

TTTĐ - Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 diễn ra sáng 11/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - Cơ sở 2 (đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với sự tham dự của khoảng 10.000 người.
Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm học tới Giáo dục

Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm học tới

TTTĐ - Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên.
Trách nhiệm nhà giáo trên hành trình sẻ chia, nâng tầm giáo dục Giáo dục

Trách nhiệm nhà giáo trên hành trình sẻ chia, nâng tầm giáo dục

TTTĐ - Trong 3 năm triển khai (2022 - 2025), phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” của ngành Giáo dục Hà Nội bước đầu đã thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương, khắc phục hạn chế, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành Hà Nội.
Khi họp phụ huynh không còn là “nỗi sợ”... Giáo dục

Khi họp phụ huynh không còn là “nỗi sợ”...

TTTĐ - Để buổi họp phụ huynh không chỉ là “báo cáo - phê bình - kiến nghị” mà trở thành một buổi gặp gỡ thực sự có ý nghĩa, cô Lê Thị Thu Nết, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đã "thiết kế" một mô hình mới trong việc tổ chức họp phụ huynh ở tiểu học.
Giao gần 14.000 chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên Giáo dục

Giao gần 14.000 chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên

TTTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa thông báo dành gần 14.000 chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại 46 trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Quảng Nam tạo bước đột phá mạnh mẽ cho giáo dục Giáo dục

Quảng Nam tạo bước đột phá mạnh mẽ cho giáo dục

TTTĐ - Nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho ngành giáo dục địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Phát triển giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dự kiến đưa tiếng Nhật vào dạy học sinh từ lớp 3 - 12 Giáo dục

Dự kiến đưa tiếng Nhật vào dạy học sinh từ lớp 3 - 12

TTTĐ - Từ năm 2025 đến 2034, dự kiến, tiếng Nhật được giảng dạy cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc.
Xem thêm