Tag

Cổ tích xương thủy tinh

Thể thao 10/04/2016 04:59
aa
(TTTĐ) Sinh ra là đứa trẻ khỏe mạnh nhưng khi lên 2 tuổi đôi chân của Trần Văn Vinh bỗng nhiên teo nhỏ lại. Từ đó, cuộc sống của Vinh gắn liền với chiếc xe lăn. Suốt 12 năm liền, cậu bạn vẫn là học sinh khá giỏi. Vinh vừa thi đỗ vào Học viện Bưu chính viễn thông trong sự ngỡ ngàng và khâm phục của mọi người.

Cổ tích xương thủy tinh

(TTTĐ) Sinh ra là đứa trẻ khỏe mạnh nhưng khi lên 2 tuổi đôi chân của Trần Văn Vinh bỗng nhiên teo nhỏ lại. Từ đó, cuộc sống của Vinh gắn liền với chiếc xe lăn. Suốt 12 năm liền, cậu bạn vẫn là học sinh khá giỏi. Vinh vừa thi đỗ vào Học viện Bưu chính viễn thông trong sự ngỡ ngàng và khâm phục của mọi người.

Đôi chân "bất trị"


Nhắc đến Vinh, khuôn mặt chị Nguyễn Thị Hằng lại không giấu được niềm tự hào xen lẫn sự xót xa. "Vinh sinh ra khỏe mạnh, bũ bẫm. Được hơn một năm cháu chập chững biết đi khiến tôi cứ ngỡ con bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến năm hai tuổi đôi chân cháu không phát triển lại suốt ngày quấy khóc vì đau. Gia đình đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi, tôi đã không tin nổi vào tai mình khi bác sĩ thông báo cháu bị bệnh xương thủy tinh" - chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ Vinh kể.

Cổ tích xương thủy tinh

Trần Văn Vinh


Căn bệnh Vinh mắc phải là do ảnh hưởng từ người cha cũng bị khuyết tật của mình. Nó khiến đôi chân cậu bị liệt hoàn toàn. Nhìn các bạn cùng trang lứa vui chơi, tung tăng cắp sách đến trường khiến Vinh vô cùng thèm khát. Vinh bảo, ước muốn duy nhất của cậu lúc đó là được cùng các bạn đến trường, chơi bắn bi, đánh cù… nhưng dù bảo thế nào đôi chân "bất trị" vẫn không nghe lời, cứ mềm oặt.


Nén những cơn đau, Vinh lấy phấn vẽ nghệch ngoạc ra nền nhà. Một lần tình cờ, Vinh được nghe câu chuyện cảm động về thầy Nguyễn Ngọc Ký. "Câu chuyện về thầy khiến mình quyết tâm xin đi học dù mình biết sẽ vô cùng khó khăn. Mình sẽ phải vượt qua những đau đớn của bệnh tật và cả sự mặc cảm khi bị bạn bè trêu trọc" - Vinh chia sẻ.


Thương Vinh, ngày ngày mẹ đưa đón cậu đến trường, lên cấp hai thì đi nhờ xe các bạn cùng xóm. Khó khăn trong đi lại nhưng Vinh vô cùng ham học. Ngày mưa gió, bão bùng cậu bạn vẫn đều đặn đến trường khiến bạn bè và thầy cô vô cùng khâm phục. Không phụ tấm lòng của bố mẹ và thầy cô, 12 năm liền Vinh là học sinh khá giỏi của trường. Cậu bạn còn nhận được giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích vượt khó học giỏi và đạt giải khuyến khích trong các cuộc thi vẽ.


Sáng tạo phần mềm phục vụ cộng đồng


Bước chân vào cấp haicũng là lúc Vinh tìm kiếm các ngành nghề phù hợp với sức khỏe bản thân. Mơ ước trở thành lập trình viên giỏi của Vinh cũng bắt đầu từ đó. Để biến ước mơ thành hiện thực, câu bạn không chỉ chăm chú nghe thầy cô giảng, chịu khó làm bài tập mà còn tìm mua sách về công nghệ thông tin để đọc thêm. Năm 2015, Vinh xuất sắc vượt qua kỳ thi THPT quốc gia với 23 điểm để trở thành tân sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông.


"Bố mình cũng là người khuyết tật nhưng vì thương yêu chúng mình ông đã tự mày mò học được nghề sửa chữa đồ dân dụng. Từ tấm gương của bố mình nghĩ rằng không việc gì là không thể làm được, vấn đề là mình có quyết tâm hay không. Bằng nỗ lực mình đã làm được điều thầy cô, bố mẹ mong mỏi là vào đại học" - Vinh nói.


Tin Vinh đỗ đại học lan truyền khắp làng trên, xóm dưới của xã Kim Quan (Thạch Thất, Hà Nội) . Ai cũng mừng và khâm phục cậu bé khuyết tật, người nhỏ như cái kẹo nhưng ham học. Ngày có giấy báo đỗ, cả nhà vừa mừng vừa tủi bởi gánh nặng cơm áo sẽ đè lên đôi vai bố mẹ nhiều hơn.


Vinh là con cả trong gia đình có 6 anh chị em. Không chỉ Vinh mà đứa em thứ hai cũng bị khuyết tật. Tiền cho sáu anh chị em ăn học quá nhiều nên bố mẹ đã phải vay lãi ngân hàng nhưng dù khó khăn đến mấy gia đình vẫn quyết tâm để Vinh hoàn thành ước mơ của mình.


Thương bố mẹ, thương các em, Vinh một mình ra Học viện Bưu chính viễn thông theo học. Cậu cố gắng tự lo mọi sinh hoạt cho bản thân để bố mẹ yên tâm. "Môi trường học tập mới rất nhiều thách thức nhưng chính điều đó khiến mình quyết tâm trở thành lập trình viên giỏi. Mình muốn tạo ra những phần mềm giúp ích cho xã hội, đây cũng là món quà mình muốn báo đáp sự hi sinh vất vả của cha mẹ" - Vinh tâm sự.


Vinh vừa là một trong 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng học bổng tại Ngày hội tân sinh viên năm 2015.


Thành Nam

Tin liên quan

Đọc thêm

U14 Việt Nam 2 nỗ lực trước ứng cử viên hàng đầu tại Samaranch Cup 2026 Thể thao

U14 Việt Nam 2 nỗ lực trước ứng cử viên hàng đầu tại Samaranch Cup 2026

TTTĐ - Tối muộn 3/2/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển bóng rổ U14 Việt Nam - 2 bước vào lượt trận thứ ba tại Giải Bóng rổ châu Á Samaranch Cup 2026, đồng thời cũng là trận đấu thứ hai của đội trong cùng một ngày, khi chạm trán đội U14 Changsha No.6 Middle School (Trung Quốc) - một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải.
Trao thưởng cho U23 Việt Nam sau thành tích tại giải U23 châu Á Bóng đá

Trao thưởng cho U23 Việt Nam sau thành tích tại giải U23 châu Á

TTTĐ - Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cầu thủ U23 Việt Nam được trao tặng phần thưởng đặc biệt sau hành trình ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.
U14 Việt Nam 2 giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Samaranch Cup 2026 Thể thao

U14 Việt Nam 2 giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Samaranch Cup 2026

TTTĐ - Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng ở trận ra quân, Đội tuyển bóng rổ U14 Việt Nam - 2 tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đội U14 Jinjiang Schools (Trung Quốc) với tỷ số 45 - 35 trong trận đấu thứ hai tại Giải Bóng rổ châu Á Samaranch Cup 2026, diễn ra sáng 3/2/2026 (giờ địa phương).
U14 Việt Nam 2 lội ngược dòng ấn tượng trong ngày ra quân Samaranch Cup 2026 Thể thao

U14 Việt Nam 2 lội ngược dòng ấn tượng trong ngày ra quân Samaranch Cup 2026

TTTĐ - Chiều 2/2/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển bóng rổ U14 Việt Nam 2 đã có màn ra quân đầy nỗ lực tại Giải Bóng rổ châu Á Samaranch Cup 2026 khi giành chiến thắng kịch tính 28 - 24 trước đội U14 Jiangxi Zhongtian Kirin (Trung Quốc).
Miss Yogi 2026 và hành trình lan tỏa yoga tích cực Thể thao trong nước

Miss Yogi 2026 và hành trình lan tỏa yoga tích cực

TTTĐ - Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Trịnh Thị Hồng Phượng đến với yoga từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và học cách lắng nghe chính mình. Từ những buổi tập đầu tiên, yoga dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Suốt hơn 10 năm gắn bó bền bỉ, Hồng Phượng đã có 5 năm trực tiếp giảng dạy, đồng hành cùng nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau trên hành trình rèn luyện thân - tâm.
Đội tuyển U14 Việt Nam lên đường tham dự Giải Bóng rổ Châu Á Samaranch Cup 2026 tại Trung Quốc Thể thao

Đội tuyển U14 Việt Nam lên đường tham dự Giải Bóng rổ Châu Á Samaranch Cup 2026 tại Trung Quốc

TTTĐ - Đội tuyển bóng rổ U14 Việt Nam - 2 sẽ tham dự Giải Bóng rổ châu Á Samaranch Cup 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 7/2/2026 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Danh hiệu "Vua phá lưới" VCK U23 Châu Á 2026 "gọi tên" Đình Bắc Bóng đá

Danh hiệu "Vua phá lưới" VCK U23 Châu Á 2026 "gọi tên" Đình Bắc

TTTĐ - Với 4 pha lập công ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2026, tiền đạo Đình Bắc trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu "Vua phá lưới" ở sân chơi châu lục.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam Bóng đá

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam

TTTĐ - Rạng sáng ngày 24/1/2026, ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.
U23 Việt Nam giành hạng Ba VCK U23 Châu Á 2026 Bóng đá

U23 Việt Nam giành hạng Ba VCK U23 Châu Á 2026

TTTĐ - Thi đấu trong bối cảnh "sứt mẻ" nghiêm trọng lực lượng, U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần kiên cường trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 Châu Á 2026. Sau 120 phút hòa 2-2 đầy căng thẳng, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, khép lại giải đấu với vị trí thứ 3 chung cuộc.
Đừng quá cay nghiệt với đội tuyển U23 Việt Nam Bóng đá

Đừng quá cay nghiệt với đội tuyển U23 Việt Nam

TTTĐ - Bóng đá không phải lúc nào cũng trả lời bằng chiến thắng. Có những trận đấu, điều còn lại sau tiếng còi mãn cuộc không chỉ là tỷ số mà là cách một đội bóng đã chiến đấu và cách người hâm mộ chọn ở lại hay rời đi. Trận bán kết U23 Châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là một trận đấu như thế.
Xem thêm