Tag

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Nhịp sống trẻ 03/04/2020 22:43
aa
TTTĐ - Học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ, Hà Nội) vừa hoàn thành thử thách “Together we win” với nhiều khẩu hiệu hay, lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Đặc biệt, cô trò nhà trường đã cùng nhau làm mặt nạ chống giọt bắn để tặng các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu làm mặt nạ chống giọt bắn để tặng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chiến đấu với "giặc" Covid-19

Bài liên quan

Cư dân HH01B Thanh Hà chống “giặc” Covid-19 không cô đơn

Muôn màu phong trào “diệt giặc Covid-19”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống dịch Covid-19 không run sợ cũng không lơ là

Trong gần 1 tuần phát động thử thách ảnh “Together we win”, học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu đã nhiệt tình tham gia. Kết quả, rất nhiều khẩu hiệu hay, dễ nhớ và ấn tượng được các em sáng tác..

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) lan tỏa thông điệp chống
Học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) lan tỏa thông điệp chống "giặc" Covid-19

Mỗi học sinh sáng tác khẩu hiệu mang một ý nghĩa khác nhau. Em sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền mọi người đeo khẩu trang, em lại hô hào người dân ở nhà, em thì kêu gọi nhân dân không ùn ùn đi chợ, mua đồ tích trữ thực phẩm: “Mọi người góp sức, còn Đức góp công. Không đi lông nhông, ở nhà phòng dịch”; “Em là Lương, em chấp hành chủ trương của Chính phủ”; “Tôi là Phú, luôn tuân thủ luật Chính phủ, ra đường đầy đủ khẩu trang”…

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Đặc biệt, trường Tiểu học Hoàng Diệu có một chiến binh "tí hon" hiện đang học lớp 1, bé hơn hẳn những bạn cùng trang lứa. Em đã sáng tác khẩu hiệu rất ý nghĩa: “Em là Nam mít, ở tít trong nhà, không đi la cà, giữa mùa Covid”…

Chiến binh nhí tuyên truyền ở nhà để chống
Chiến binh nhí tuyên truyền ở nhà để chống "giặc" Covid-19

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: “Hội đồng Đội huyện Chương Mỹ đã phát động 2 chương trình là: “Together we win” và làm mặt nạ chống giọt bắn để tặng các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chúng tôi đã cho triển khai ngay trong nhóm Zalo của mỗi lớp. Phụ huynh cũng ủng hộ rất nhiệt tình, khuyến khích các con ở nhà vẽ, sáng tác khẩu hiệu làm tuyên truyền viên phòng chống dịch. Sau đó cha mẹ sẽ chụp lại ảnh, gửi về nhóm lớp của con mình.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Tôi thấy việc làm này có nhiều tác dụng, một mặt giúp các con đỡ buồn, cầm bút viết và vẽ sẽ không quên học tập. Mặt khác, việc làm đó cũng hình thành dần trong các con ý thức trong phòng chống dịch. Ngoài ra, học sinh còn tuyên truyền cho ông, bà, gia đình để mọi người cùng có ý thức chung tay đẩy lùi Covid-19.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Chúng tôi đang tổng kết lại, chọn ra những bức ảnh đẹp, khẩu hiệu hay và có hình thức động viên, khích lệ kịp thời để các con thêm cảm hứng vừa học, vừa sáng tạo. Trước mắt giáo viên chủ nhiệm sẽ khen ngợi trên nhóm Zalo, sau này sẽ đưa vào mục đánh giá năng lực của học sinh để nhận xét".

Các cô giáo trẻ của trường Tiểu học Hoàng Diệu cùng học sinh của mình làm mặt nạ chống giọt bắn
Các cô giáo trẻ của trường Tiểu học Hoàng Diệu cùng học sinh của mình làm mặt nạ chống giọt bắn

Không chỉ sáng tác khẩu hiệu và chụp ảnh để lan tỏa thông điệp phòng chống Covid-19, các chiến sĩ nhí của trường Tiểu học Hoàng Diệu còn cùng cô giáo làm mặt nạ chống giọt bắn. Những sản phẩm này sẽ gửi về Hội đồng Đội huyện Chương Mỹ để tặng các y, bác sĩ, những người tuyến đầu ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi, quên mình chống dịch bệnh.

Thầy cô cùng sáng tác khẩu hiệu tuyên chiến với
Thầy cô cùng sáng tác khẩu hiệu tuyên chiến với "giặc" Covid-19

Dù nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch bệnh nhưng các bạn nhỏ của trường Tiểu học Hoàng Diệu vẫn là những tuyên truyền viên tích cực trong việc phòng chống Covid-19.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid
Cô trò trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ) cùng đánh “giặc” Covid

Đình Trung

Đọc thêm

BTV Hữu Bằng và bức ảnh “siêu yêu” chụp cùng thanh niên tình nguyện Thanh niên tình nguyện

BTV Hữu Bằng và bức ảnh “siêu yêu” chụp cùng thanh niên tình nguyện

TTTĐ - Không chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình với giọng đọc chuẩn mực, BTV Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng còn vừa có một “khoảnh khắc siêu yêu” khi đứng giữa vòng vây các bạn thanh niên tình nguyện trong ngày Quốc khánh 2/9.
Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử Góc nhìn trẻ

Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử

TTTĐ - Sau khi diễu binh qua quảng trường Ba Đình, các khối đã tỏa ra nhiều tuyến phố Hà Nội, mang theo nhịp bước uy nghi và dàn khí tài hùng hậu, cùng những cái vẫy tay chào cảm ơn Nhân dân.
Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam Gương mặt trẻ

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

TTTĐ - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam chính thức bước vào một thời đại mới - thời đại của nền độc lập, tự chủ và vươn mình phát triển giữa năm châu.
Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào Nhịp sống trẻ

Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào

TTTĐ - Tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng 2/9, khối kiều bào gồm 55 người Việt Nam tiêu biểu đang sinh sống tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa mình vào cuộc diễu hành. Niềm cảm xúc như vỡ òa và trào dâng tự hào trong tim.
“Thế hệ độc lập 4.0” tiếp lửa từ mùa thu lịch sử Góc nhìn trẻ

“Thế hệ độc lập 4.0” tiếp lửa từ mùa thu lịch sử

TTTĐ - Dù lớn lên trong hòa bình, hội nhập và kỷ nguyên số, thế hệ trẻ hôm nay vẫn tiếp nối dòng chảy bất diệt của tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bằng những cách rất riêng: Trong phòng thí nghiệm, trên giảng đường quốc tế, nơi công sở hay giữa cộng đồng dân cư. Những gương mặt trẻ, từ trí thức kiều bào, nhà khoa học năng lượng, chiến sĩ công an đến các thủ khoa đang thắp lên một “mùa thu mới” của tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.
Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập Góc nhìn trẻ

Sắc đỏ và trái tim người trẻ hòa chung nhịp đập

TTTĐ - Hàng nghìn bức ảnh, video clip mang chủ đề “Tự hào Việt Nam” được các cơ sở Đoàn, người trẻ và cộng đồng đồng loạt chia sẻ, tạo nên chiến dịch truyền thông đầy ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc Thanh niên tình nguyện

Áo xanh tình nguyện, nhịp tim trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc

TTTĐ - Trong không khí hào hùng của Đại lễ A80, bên cạnh những bước chân diễu binh oai hùng, hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh lặng lẽ phục vụ, ân cần giúp đỡ, đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân và bạn bè quốc tế. Nhiều người dân cho biết sự đáng yêu, cẩn thận, chỉn chu của tình nguyện viên khiến ngày hội non sông thêm ấn tượng, giàu cảm xúc.
“Áo xanh” hối hả, xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân mừng Quốc khánh Thanh niên tình nguyện

“Áo xanh” hối hả, xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân mừng Quốc khánh

TTTĐ - Ngày mới đã sang. Lúc gần 1 giờ sáng 2/9, dọc các tuyến phố trung tâm, dòng người vẫn ken dày chờ khoảnh khắc diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.
Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân Thanh niên tình nguyện

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND phường Long Biên đã triển khai chương trình tặng quà đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, lực lượng đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ trao tặng quà cho Nhân dân.
Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn Gương mặt trẻ

Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn

TTTĐ - Mang trong mình những khuyết tật, tưởng chừng khép lại cánh cửa cuộc đời nhưng họ đã chọn cách đứng dậy, bước tiếp và tỏa sáng bằng chính nghị lực phi thường. Trần Thị Mai Anh, cô gái khuyết tật vận động đặc biệt nặng trở thành giám đốc hợp tác xã và Trịnh Hữu Đạt, chàng trai khiếm thị vừa là vận động viên cờ vua quốc gia vừa là chủ cơ sở kinh doanh tạo việc làm cho người đồng cảnh.
Xem thêm