Con gái “nát” rượu và hậu quả khôn lường
![]() |
Chuyện các cô gái “nát” rượu không còn xa lạ. Sau một lần say xỉn, không làm chủ được bản thân, nhiều bạn nữ đã bị sự mất mát đeo đẳng suốt cả cuộc đời còn lại.
Uống rượu để… giải sầu?
Chia tay bạn trai, Nguyễn Hồng Nhung (SN 1993) như gặp một cú sốc lớn. Nhung chìm đắm trong đau khổ, tủi hờn. Cảnh xa quê lên Hà Nội học, ở trọ một mình càng khiến cô gái bị cảm giác cô đơn, lạc lõng bủa vây. Nhung nghĩ đến rượu và muốn buông mình trong cơn say.
Trong khi tinh thần xuống dốc, Nhung nhận được lời mời gặp gỡ của một bạn trai mà cô quen biết qua loa từ vài lần chát chít trên mạng internet, với Nhung lúc này như gặp được tri kỉ. Cô và anh chàng ấy hẹn hò nhau tại một quán rượu. Đúng tâm trạng, đúng nguyện vọng muốn say cho quên đi mối tình sầu, Nhung uống hết mình và khóc lóc, than phiền, kể lể về tình yêu vừa trải qua.
![]() |
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Cả hai người đều uống rất nhiều rượu. Nhung say không biết trời đất, anh chàng kia cũng lâng lâng. Vậy là giữa đêm tối, hai người đưa nhau về…nhà nghỉ. Sáng mai thức giấc, Nhung hoang mang khi thấy mình không mảnh vải che thân trên giường mà không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Vào giờ “tan tầm” của các quán bar tại Hà Nội lúc nửa đêm, không khó bắt gặp cảnh các cô gái còn rất trẻ khật khưỡng, vừa đi vừa cười ầm ĩ, nói tục chửi bậy, một số cô ngồi bệt xuống đường nôn ọe. Những cảnh tượng xấu xí ấy khiến người bình thường cảm thấy ghê sợ nhưng đối với các cô gái “nát” rượu đó lại cực kì vui vẻ và dường như không có vấn đề gì.
Anh Trần Ngọc Hòa (SN 1980), trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Con gái lúc say xỉn trông bệ rạc, rất tệ. Chưa kể có người nôn ọe, mất kiểm soát, nói năng, khóc cười loạn loạn xạ. Các cô gái uống rượu như vậy, dù có xinh đến mấy, mình cũng chào thua”.
Hậu quả khôn lường…
Việc uống đến say mèm đã khiến hình ảnh các cô gái trở nên tệ hại trước mắt mọi người. Hơn nữa, có rất nhiều cạm bẫy rình rập bạn nữ khi không làm chủ được mình, tự đưa bản thân vào những tình huống nguy hiểm. Trên thực tế, không ít vụ án hiếp dâm tập thể, quay “cảnh nóng” khi các cô gái say xỉn gây chấn động dư luận.
Sau một tháng từ lần say rượu, Nguyễn Hồng Nhung thấy cơ thể có biểu hiện bất bình thường nên đã đi khám sức khỏe. Nhung choáng váng khi nghe bác sĩ kết luận cô có bầu. Học hành còn dang dở, một thân một mình nơi đô thành, “tác giả” của cái thai thì đã chạy từ lâu, Nhung đành lặng lẽ đi phá thai trong nỗi cay đắng, xót xa, ân hận.
Hà Huyền Trang (SN 1989) được Hoàng Minh Hiếu (SN 1984) cảm mến bởi tính cách hồn nhiên, vô tư, yêu đời. Với Hiếu, Trang là cô gái đặc biệt từ cách giao tiếp với bạn bè tới ngoại hình đều cá tính, hấp dẫn. Ban đầu, điều Hiếu chú ý ở Huyền Trang là cô uống rượu rất giỏi. Có khi trong nhóm bạn nhậu, nhiều chàng còn phải gọi Trang là sư phụ. Anh chàng lấy làm hãnh diện về bạn gái mỗi khi tụ tập nhậu, vui chơi cùng bạn bè.
Đến ngày Hiếu đưa Trang về ra mắt gia đình, Trang đã thể hiện là cô gái đảm đang, chịu khó, nấu ăn rất ngon và chăm làm. Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nào ngờ, đến lúc ăn cơm, mấy người bạn của Hiếu trêu đùa, cà kê với Trang chén rượu, thế là cô gái cầm chén uống vô tư, như quên mất lời bạn trai dặn, Trang cứ thoải mái uống. Không những uống tới bến, cô còn sang cả mâm bố mẹ, chú bác của Hiếu chúc như một gã đàn ông. Sau lần ra mắt ấy, bố mẹ Hiếu nhất định không cho con trai cưới cô gái ấy vì mọi người không chấp nhận có cô con dâu “bợm” rượu.
“Phụ nữ biết uống rượu để xã giao hoặc thưởng thức sẽ đáng yêu hơn rất nhiều. Nhưng nếu không làm chủ được tình huống, chưa đủ kĩ năng sống và sự hiểu biết xã hội, các bạn gái hãy nói không với rượu bia để tránh những hậu quả đáng tiếc”, Hoàng Minh Hiếu chia sẻ.
Lê Dung
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lan tỏa mô hình Dân vận khéo xây dựng Đảng vững mạnh

Đại hội của niềm tin về sự ổn định, phát triển toàn diện

Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và lan tỏa

"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi

70 năm bền bỉ góp sức giáo dục, bồi dưỡng tài năng trẻ

Những dấu ấn “vàng” của Cung Thiếu nhi Hà Nội

Triển vọng mới của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong thời đại số

Mô hình không gian trải nghiệm hiện đại tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
