Con thi lớp 10, phụ huynh lo mất ăn, mất ngủ
| TP HCM công bố 158 điểm thi vào lớp 10 năm 2024 Sáng nay, gần 100.000 sĩ tử TP HCM bắt đầu thi vào lớp 10 |
Lo từ nhà đến điểm thi
Sáng nay (8/6), hơn 106.000 thí sinh ở Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Đưa con đi thi ở các điểm trường, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng, sốt ruột hơn cả các thí sinh đang làm bài trong phòng thi.
![]() |
| Mặc dù thời tiết oi nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn ở lại cổng trường thi chờ con |
Chị Trần Thị Kim Huệ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đứng chờ con bên ngoài điểm thi THPT Cầu Giấy tâm sự: “Sáng sớm chưa đến 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu ăn chuẩn bị cho cháu trước khi đi thi vì lo ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe. Mặc dù cháu đã vào phòng thi từ sớm nhưng tôi vẫn chờ ngoài này cho đến khi bắt đầu làm bài, vì biết đâu cháu cần gì đó, mình có thể giúp”.
Bên ngoài trường thi, nhiều phụ huynh vẫn đứng ngoài với tâm trạng lo lắng. Chị Lương Gia Linh có mặt tại điểm thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) kể: “Mấy ngày vừa rồi tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay con thi tôi sẽ đứng ngoài đợi cháu thi xong, vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”.
![]() |
| Cha mẹ dõi theo bóng dáng con đi vào điểm thi |
Cùng tâm trạng với nhiều phụ huynh khác, chị Đinh Phương Lan có con thi vào trường THPT Kim Liên (Đống Đa) cho biết: “Mấy ngày trước cháu bị ốm. Cả nhà lo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu khi làm bài thi. Tôi rất sốt ruột nên ngồi luôn ở cổng trường đợi con. Mong là sau 1 tiếng làm bài, con ra khỏi phòng thi sẽ có tâm lý thoải mái để sáng hôm sau còn thi tiếp môn Toán”.
Trong lúc chờ con thi, nhiều bố mẹ liên tục cập các thông tin quanh kỳ thi này, những nhận định về mức độ khó của đề thi cũng như quan tâm đến mặt bằng chung các học sinh năm nay làm bài như thế nào.
Mong con… “vượt vũ môn” thành công
Sau khi chở thí sinh đến các địa điểm thi, phụ huynh tỏa ra xung quanh khu vực thi tìm những vị trí thích hợp, để chờ đợi.
![]() |
| Các phụ huynh lo lắng dõi theo con tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy |
Chị Trần Thị Kim Huệ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đứng chờ con bên ngoài điểm thi THPT Cầu Giấy cho biết: “Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, nguyện vọng 2 vào trường THPT Cầu Giấy. Học lực của cháu trong lớp thuộc loại giỏi nhưng tôi vẫn lo”.
Phần lớn bố mẹ cho biết, không chỉ con mà chính họ cũng rơi vào trạng thái bất an trong những ngày ôn thi.
![]() |
| Trong lúc chờ con, nhiều phụ huynh tìm kiếm, cập nhật thông tin về kì thi, đề thi sáng nay |
Tại điểm thi THCS Thăng Long, anh Nguyễn Nam Long (47 tuổi, Cống Vị, Ba Đình) vẫn nhìn theo bóng dáng con cho đến lúc khuất vào bên trong cổng trường.
Anh Long tâm sự: “Mặc dù trước khi con bước vào cổng trường thi, tôi rất lo nhưng không muốn cháu biết mình áp lực. Tôi động viên cháu cứ cố gắng hết sức làm bài thật tốt, làm được đến đâu thì làm, bố sẽ ở đây chờ con. Tôi thể hiện rõ quan điểm để con biết được là, hãy cố gắng hết sức là được, trong cuộc sống và học tập con có quyền thất bại”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Trung tá Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Thanh niên Công an Hà Nội
Góc nhìn trẻ
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách
Góc nhìn trẻ
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông
Nhịp sống phương Nam
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích
Nhịp sống trẻ
Khởi động chuỗi hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ chiến lược
Nhịp sống trẻ
Thanh niên chung tay phát huy giá trị văn hoá trong kỷ nguyên số
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô làm chủ tri thức, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số góp phần đưa thành phố phát triển
Nhịp sống trẻ






