Tag

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua góc nhìn của người trẻ

Nhịp sống trẻ 26/04/2020 16:38
aa
TTTĐ - Dù không sống trong ngày những ngày chiến tranh gian khổ nhưng các bạn trẻ vẫn cảm nhận sâu sắc về lịch sử, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Từ đó, họ thêm trân quý giá trị của hoà bình, độc lập, tự do.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua góc nhìn của người trẻ

Bạn trẻ Đỗ Đình Toàn

Thượng úy Vũ Thị Hằng (công tác tại Bộ Công an): Thôi thúc người trẻ không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu

Chiến tranh đã qua 45 năm, không sống trong những ngày khói lửa bão đạn, tuy nhiên, tôi cho rằng, thế hệ 8X vẫn rất quan tâm đến lịch sử và tự hào với truyền thống kiên cường bất khuất, đoàn kết của dân tộc. Bản thân tôi thấu hiểu được nỗi đau, sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước, đó là sự mất mát lớn của cả dân tộc mà chúng ta không thể lãng quên.

Người trẻ thật sự rất may mắn, hạnh phúc khi được hưởng nền hòa bình, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối. Hơn nữa, kinh tế - xã hội phát triển, đất nước ta đang vươn mình mạnh mẽ, mang lại sự ấm no cho toàn dân. Tinh thần chiến thắng 30/4 cổ vũ tôi và bạn bè, đồng nghiệp của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng úy Vũ Thị Hằng
Thượng úy Vũ Thị Hằng

Truyền thống yêu nước, tinh thần quyết thắng, đoàn kết của lớp cha anh trong cuộc chiến tranh vệ quốc thôi thúc chúng tôi không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, phải làm việc hết sức mình, thể hiện bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ Công an nhân dân, lực lượng vũ trang vì nước, vì dân.

Tôi nghĩ rằng, chiến tranh càng lùi xa, các thế hệ đi sau chúng ta càng phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi thách thức, gian khó, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước phát triển vững mạnh.

Đỗ Đình Toàn (phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội): Lời nhắc nhở thế hệ sau sống xứng đáng với quá khứ hào hùng

Tôi cho rằng, sức mạnh đoàn kết, dũng cảm làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Việt Nam nhỏ bé song cả thế giới phải nể vì không bị khuất phục trước các đế quốc, thực dân. Dù chỉ biết chiến tranh qua các trang sách, phim tài liệu, những ca khúc cách mạng… nhưng tôi luôn xúc động, tự hào mỗi khi xem lại lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của đất nước.

Bạn trẻ Đỗ Đình Toàn
Bạn trẻ Đỗ Đình Toàn

Nhìn lại những cuộc chiến mà dân tộc ta không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường vũ trang cách mạng để giành lại hòa bình, trong đó có hàng vạn thanh niên mãi mãi hòa máu xương vào lòng đất mẹ. Tàn tích chiến tranh vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay. Bù đắp cho những nỗi đau ấy, tôi nghĩ bản thân mỗi người trẻ hiện đại cần ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương, đất nước.

Theo tôi, mỗi người trẻ cần trau dồi kiến thức, học tập, rèn luyện, tích cực trong lao động, sản xuất, làm kinh tế, nghiên cứu khoa học, hội nhập… để cống hiến cho đất nước. Nếu mỗi cá nhân đều nỗ lực thì có cả dân tộc nỗ lực, chúng ta sẽ tạo nên được sức mạnh tổng lực đưa đất nước phát triển.

Không quên đau thương mất mát trong lịch sử nhưng chúng ta không bi lụy. Điều đó như lời nhắc nhở thế hệ đi sau phải sống xứng đáng với quá khứ hào hùng, viết tiếp trang sử của dân tộc, vun đắp cho tương lai đất nước phát triển giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Nguyễn Thị Vân (quận Cầu Giấy, Hà Nội): Không có niềm vui nào bằng đoàn tụ

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cả nước hướng về chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5, tôi đều có những phút giây xúc động rưng rưng. Nhìn những lá cờ Tổ quốc được treo đỏ rực khắp phố phường Hà Nội, rồi nghỉ lễ như một món quà cho ngày thống nhất, có lẽ ai cũng phấn khởi, vui mừng và sẽ nhớ về lịch sử, nghĩ về quá khứ.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Vân
Bạn trẻ Nguyễn Thị Vân

Tôi được biết đến đại thắng mùa Xuân năm 1975 từ thời còn là học sinh trên ghế nhà trường, nay, những sự kiện chi tiết tôi không nhớ cụ thể nhưng ngày 30/4 thống nhất đất nước thì mãi mãi nhớ. Đó là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, cũng đủ để những người không sống qua chiến tranh hiểu được nỗi buồn của sự xa cách, nỗi đau mất mát, sự đáng quý của cuộc sống yên bình. Bản thân tôi càng thấm thía rằng, không có nỗi đau nào bằng chia li, không có niềm vui nào bằng đoàn tụ.

Qua đó, tôi nhận ra mình thật sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, càng trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho hôm nay và chắc chắn bản thân tôi, cũng như các bạn đã có lý do để sống đẹp, sống có ích hơn.

Bài liên quan

Hà Nội đề nghị treo cờ Tổ quốc dịp 30/4, 1/5 và sinh nhật Bác

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020

Đại thắng mùa xuân 1975: Sức mạnh của ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, phấn đấu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Lê Dung

Đọc thêm

Vùng quê rộn ràng mừng Quốc khánh - Dấu ấn sức trẻ đoàn kết Thanh niên tình nguyện

Vùng quê rộn ràng mừng Quốc khánh - Dấu ấn sức trẻ đoàn kết

TTTĐ - Từ lễ ra mắt Chi đoàn Công an xã, những trận bóng đá sôi nổi đến những ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người, vùng quê ngoại thành Hòa Phú (TP Hà Nội) như đang sống trong những ngày hội. Mỗi hoạt động đều in đậm dấu ấn sức trẻ và khối đại đoàn kết toàn dân.
Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Nhịp sống phương Nam

Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình nhằm lan tỏa sâu rộng cho giới trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
Bài 3: Những người truyền cảm hứng Gương mặt trẻ

Bài 3: Những người truyền cảm hứng

TTTĐ - Các bạn ấy không chỉ học giỏi, đạt thành tích xuất sắc, dám vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Với trải nghiệm phong phú và những việc làm thiết thực, họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa và các thế hệ sinh viên trong nhà trường.
Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

TTTĐ - Giữa bầu trời Hà Nội tháng Tám rực nắng, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, hòa cùng tiếng Quốc ca vang vọng trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ở đó, những trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập tự hào, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin và khát vọng cống hiến. Với tuổi trẻ Thủ đô, đó là khoảnh khắc không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để viết tiếp hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dịp để tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn.
8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh Thanh niên tình nguyện

8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh

TTTĐ - 8.800 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng cùng các xã, phường trên địa bàn Thủ đô có mặt, cùng hòa vào dòng chảy sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 – Ngày hội lớn của dân tộc.
Bản hòa ca của lòng yêu nước Góc nhìn trẻ

Bản hòa ca của lòng yêu nước

TTTĐ - Từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, trong cùng khoảnh khắc, lễ chào cờ đồng loạt đã vang lên rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu hội viên, thanh thiếu nhi cùng hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy tự hào. Đó là biểu tượng gắn kết, khẳng định tình yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân Thanh niên tình nguyện

“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân

TTTĐ - Sau hơn một tháng triển khai hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã và đang khẳng định vai trò xung kích, là "cầu nối số" quan trọng giữa chính quyền và người dân.
Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà

TTTĐ - Những ngày này, tại xã Xuân Mai và Phú Nghĩa, cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành nòng cốt trong các tổ lưu động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 Gương mặt trẻ

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

TTTĐ - Trở về nước dịp Quốc khánh và được vinh dự nằm trong số các kiều bào được tham dự diễu hành vào sáng 2/9, những bạn trẻ đang sinh sống tại nước ngoài trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Xem thêm