Đắk Lắk: Ấm áp tình người sau cơn lũ dữ
| Đắk Lắk: Hỗ trợ người dân "vùng rốn lũ" Hòa Thịnh gượng dậy sau trận lũ lịch sử Mưa lũ đi qua, tình người còn mãi… Ngôi nhà “Đại đoàn kết” ấm tình người ở xã Vân Đình |
![]() |
| Tại “rốn lũ” Hòa Xuân, nhiều khu vực của xã này vẫn còn đang ngập sâu trong nước (Ảnh H.Quảng) |
Những ngày qua, trong trận mưa lũ lịch sử, người dân tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) chịu thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là vùng “rốn lũ” Hòa Xuân. Trong hoàn khó khăn vô vàn của người dân nơi đây, các chuyến xe nghĩa tình từ mọi miền Tổ quốc liên tục mang theo các nhu yếu phẩm, thuốc men... hướng về Đắk Lắk.
Những chiếc canô chở theo niềm hy vọng
Sau nhiều ngày bị cô lập do nước lũ dâng cao bủa vây, những ngày này cùng với lực lượng chức năng, nhiều đoàn thiện nguyện đã tiếp cận được những khu vực xa nhất để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.
Trong chuyến công tác tiếp cận những khu dân cư vẫn còn chìm trong biển nước mênh mông, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã chứng kiến không ít những cảnh đời đầy xót xa sau khi lũ rút, nhiều khu vực của xã vẫn còn đang ngập sâu trong nước.
![]() |
| Triệu triệu trái tim đang ngày đêm chạy đua với thời gian để vận chuyển hàng cứu trợ giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk gượng dậy sau thiên tai (Ảnh H.Quảng) |
![]() |
| Người dân vùng lũ đang rất cần thực phẩm, nước uống, quần áo và mền để giữ ấm (Ảnh H.Quảng) |
Khi xe cứu trợ vừa đến cổng chào thôn 5, xã Hòa Vinh, trước mắt tôi là cảnh rất đông bà con đứng đợi để nhận nhu yếu phẩm.
Để di chuyển đến những hộ dân đang bị cô lập tại các thôn của xã Hòa Xuân, những người trong đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo phải tập kết hàng hoá tại thôn 5, xã Hoà Vinh.
Theo đó, 2 xe tải hàng hóa nhu yếu phẩm của đoàn thiện nguyện với 1.500 suất quà bao gồm: Chăn, mền, gạo và các nhu yếu phẩm được bốc xuống 3 chiếc ca nô,
![]() |
| Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng đoàn thiện nguyện chùa Vân Tam Đảo trao 1.500 suất quà tới bà con rốn lũ Hòa Xuân |
Rời điểm tập kết, 3 chiếc cano tiến vào khu vực sâu nhất trong thôn, nơi từng bị nước lũ nhấn chìm ngập nóc nhà.
Sau khi lũ rút để lại những căn nhà xiêu vẹo, đổ sập nằm rải rác, cỏ khô, cây cối... đang còn bám đầy trên tường, cổng ngõ.
![]() |
| Ông Lê Văn Nam chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô khi 2 vợ chồng ông bà may mắn thoát khỏi cơn lũ dữ |
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Trúc (trú thôn Thạch Trung 2) đang bị tai biến, nhà chỉ có hai ông bà lớn tuổi già yếu |
Cầm tấm chăn ấm trên tay ông Lê Văn Nam năm nay đã ngoài 70 tuổi không khỏi rưng rưng, vội vàng mang chăn vào đắp cho vợ là bà Nguyễn Thị Trúc đang run rẩy nằm trên chiếc giường còn ướt sũng.
Ông Nam cho biết, vợ ông mới bị tai biến mấy ngày qua, xung quanh nhà, nước cao bủa vây tứ bề, nhà chỉ có hai vợ chồng già, trong nhà mọi thứ đều ướt.
Da trắng bệch vì nhiều ngày ngâm trong nước lũ, ông Nam vẫn chưa hết sợ hãi.
Khi kể về thời khắc đỉnh lũ, giọng vẫn đầy ám ảnh: “Khoảng 18h ngày 19/11, lũ bắt đầu lên nhưng đến 20h, nước dâng lên rất nhanh.
Nước lũ lên nhanh đến mức, chỉ sau 5h đồng hồ đã cao tới nóc nhà, trong đêm đen như mực, nghe tiếng la hoảng của người dân, may nhờ canô cứu hộ đến kịp, đưa vợ chồng tôi và hàng xóm đến nơi an toàn, đồ đạc trong nhà mặc nước lũ cuốn trôi”, ông Nam bần thần kể.
Rốn lũ "gượng dậy" trong vòng tay nghĩa tình
Rời khỏi nhà ông Nam, đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển vào những điểm ngập sâu khác.
Dọc các tuyến đường đi qua là xác gia súc, cây cối, rác và nhiều vật dụng bị dòng nước cuốn phăng.
![]() |
| Tại “rốn lũ” Hòa Xuân, nhiều người dân vẫn phải dùng thuyền để di chuyển (Ảnh H.Quảng) |
![]() |
| Đoàn thiện nguyện tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay những người dân (Ảnh H.Quảng) |
Thấy có đoàn cứu trợ, nhiều người dân ra sát mép nước vẫy tay gọi: “Các chú ơi! Cho nhà con xin 3 cái chăn...các cháu cho bà xin 6 cái chăn và mền nữa, nhà bà có 3 người, bà xin hộ nhà bên cạnh nữa…”.
Nhìn dấu vết mực nước lũ vẫn còn loang lổ trên tường nhà, chúng tôi cảm nhận được phần nào nỗi sợ hãi của bà con nơi đây khi đối mặt với lũ dữ.
Vừa tất bật dọn dẹp, vừa ngóng từng đoàn cứu trợ, bà Xinh chia sẻ: "Hôm đó nước lên nhanh lắm các chú, may mà chúng tôi được sơ tán kịp thời, cái đói tạm được lấp đầy. Điều bà con cần nhất lúc này là chăn mền, quần áo cũ và đồ sạc điện thoại để giữ liên lạc".
![]() |
| Những ngôi nhà của người dân nơi đây, những bụi cỏ khô từ thượng nguồn theo dòng lũ vẫn còn bám đầy trên cổng, cây cối (Ảnh H.Quảng) |
![]() |
| Trong hoang tàn của lũ dữ, điều còn lại là sự lạc quan của bà con nơi đây và triệu triệu trái tim vẫn đang hướng về vùng lũ (Ảnh H.Quảng) |
Ngoài trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, 3 chiếc cano của đoàn thiện nguyện tiếp tục chia ra thành đoàn riêng lẻ để kịp phát hàng cứu trợ cho bà con. Trời vừa chập tối cũng là khi đoàn chúng tôi trao hết phần quà hỗ trợ trên cano, lúc này đoàn rời thôn Hiệp Đồng.
Người dân xã Hòa Xuân cho biết, hiện họ đang rất cần thực phẩm, nước uống, quần áo và mền để giữ ấm. Ngoài ra, họ cũng cần bếp ga mini để có thể tự nấu ăn, hỗ trợ cho nhau vượt qua những ngày khó khăn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp nhiều trong "Chiến dịch Quang Trung"
Xã hội
Ban hành danh mục vị trí việc làm công chức
Đô thị
Xã Sóc Sơn ra quân xử lý điểm nghẽn về văn minh đô thị
Môi trường
Bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị phụ vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán
Xã hội
Quất cảnh Cẩm Hà rục rịch đón Tết Nguyên đán
Đô thị
Hà Nội tạm dừng đào đường dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Quảng Ngãi: Thắm nghĩa tình trong căn nhà mới trên đại ngàn Gò Rô
BHXH & Đời sống
Quyết liệt chống lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế
Giải phóng mặt bằng
Xã Đại Thanh sẵn sàng công tác GPMB Dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Môi trường













