Nguyễn Bích Ngọc và hành trình mang những món quà nhỏ đến vùng cao Lào Cai
| Hành trình nghĩa tình đến với đồng bào vùng cao Lào Cai Lào Cai tiếp tục khẳng định vị thế, chất lượng giáo dục mũi nhọn Đồng bào vùng biên Lào Cai đặt niềm tin vào Đảng |
![]() |
Chương trình do chị Nguyễn Bích Ngọc cùng một số cá nhân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Không ồn ào, không phô trương, đoàn thiện nguyện lựa chọn cách làm trực tiếp và gần gũi nhất: mang quà đến tận các trường học trên địa bàn xã, nơi vẫn còn nhiều em nhỏ đang thiếu thốn điều kiện sinh hoạt và học tập.
![]() |
Ba điểm trường được lựa chọn trong hành trình lần này gồm Trường Tiểu học số 1, Trường Tiểu học số 2 và Trường Mầm non Nắng Sớm. Tại đây, những phần quà như bánh kẹo, sữa và mì ăn liền đã được trao tận tay các em học sinh, với mong muốn góp phần cải thiện bữa ăn và tiếp thêm động lực để các em đến lớp đều đặn hơn.
Tổng số quà tặng gồm 10 bao bánh kẹo, 10 thùng sữa và 300 cốc mì. Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng với các em nhỏ vùng cao, đó là niềm vui hiện hữu trên từng ánh mắt, nụ cười. Có em rụt rè ôm hộp sữa trước ngực, có em háo hức khoe món quà vừa nhận với bạn bè – những khoảnh khắc giản dị nhưng đủ khiến người chứng kiến cảm thấy ấm lòng.
![]() |
Điểm đặc biệt của chương trình là sự đồng hành chặt chẽ giữa cá nhân thiện nguyện và chính quyền địa phương. Hoạt động được tổ chức với sự phối hợp trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cùng cán bộ xã, bảo đảm việc trao quà diễn ra minh bạch, đúng đối tượng và đúng mục đích.
Theo xác nhận từ UBND xã Bảo Thắng, chị Nguyễn Bích Ngọc đã tham gia tổ chức và thực hiện chương trình thiện nguyện đúng như nội dung trình bày. Sự ghi nhận này không chỉ là xác nhận về mặt hành chính, mà còn thể hiện sự trân trọng của địa phương đối với những tấm lòng thiện nguyện hướng về cộng đồng.
Trong bối cảnh nhiều địa phương vùng cao vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, những hoạt động xuất phát từ tinh thần tự nguyện như thế này mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất. Đó là sự kết nối giữa con người với con người, giữa những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia và những mảnh đời cần được tiếp thêm niềm tin.
Có thể chương trình đã khép lại từ năm 2023 nhưng những gì còn đọng lại là cảm xúc, là sự ấm áp và là động lực để những hành trình thiện nguyện khác tiếp tục được viết tiếp. Bởi đôi khi, yêu thương không cần quá nhiều – chỉ cần đủ chân thành.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống





