Đêm trải nghiệm Nhà tù Hoả Lò cảm nhận rõ mất mát, đau thương hơn
|
Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội và đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ tham gia hành trình trải nghiệm "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt” tại di tích Nhà tù Hoả Lò
Bài liên quan
Kết nạp 90 đoàn viên mới tại “địa chỉ đỏ” Nhà tù Hỏa Lò
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội “Sắt son một niềm tin với Đảng”
Thanh niên Cục Thuế Hà Nội tưởng niệm anh hùng liệt sỹ
Tuổi trẻ Thủ đô sinh hoạt truyền thống tại Di tích nhà tủ Hỏa Lò
Hành trình trải nghiệm bắt đầu bằng việc hướng dẫn viên thuyết minh cho đoàn từ lối cổng chính. Ngay sau đó, các bạn đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ trong đoàn đi theo hành trình trại giam nam tù tập thể, trại giam nam tù chính trị, ngục tối, cây bàng, cửa cống ngầm, trại giam nữ tù chính trị...
Điều đặc biệt của hành trình trải nghiệm ban đêm khác với ban ngày là tạo nên các cung bậc cảm xúc từ hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, tiếng động. Hành trình như "đánh thức" cảm xúc, mọi giác quan của các bạn đoàn viên, thanh niên.
Cùng tham gia chương trình, đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ: “Hành trình tham quan, trải nghiệm "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt”, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò do Quận đoàn Tây Hồ tổ chức là một hoạt động sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.
|
| Đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ tham gia hành trình trải nghiệm "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt” tại di tích Nhà tù Hoả Lò |
Trải nghiệm trong bóng tối, với không khí trang nghiêm, tĩnh lặng có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của người tham gia hành trình, từ đó các bạn trẻ thấm thía hơn về lịch sử, truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam”.
Bạn Nguyễn Bích Liên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội bày tỏ: “Tham gia trải nghiệm, mình có nhiều cảm xúc. Bằng hiệu ứng ánh sáng mờ ảo và tiếng động trong đêm, không gian của di tích nhà tù, mình cảm thấy như đang đi vào thế giới của những người chiến sĩ cách mạng khi trong ngục tối, cảm nhận sự mất mát, đau thương rõ nét hơn.
Qua trải nghiệm, mình càng khâm phục thế hệ cha anh, những người đã phải chịu tù đày, hi sinh cho nền độc lập dân tộc. Điều đó khiến bản thân mình và các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình thêm yêu nền hoà bình hôm nay, tự hào về truyền thống dân tộc”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thanh niên tình nguyện
Tuổi trẻ Đà Nẵng mang Tết yêu thương đến vùng cao Sông Kôn
Thanh niên tình nguyện
Gia sư số “áo xanh” mang công nghệ đến từng ngõ nhỏ
Nhịp sống trẻ
“Xuân biên cương – Tết ấm cho em” mang niềm vui đến Tam Thái
Gương mặt trẻ
“Bóng hồng” ngát hương từ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc
Nhịp sống trẻ
Phường Hồng Hà: Nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá của thanh niên
Nhịp sống trẻ
Báo Tuổi trẻ Thủ đô đoạt hai giải A và C giải thưởng Ngòi bút trẻ
Nhịp sống trẻ
Dấu ấn tư duy mới, hành động lớn trong kỷ nguyên số
Nhịp sống trẻ
Khởi động chiến lược dài hạn vì cộng đồng người khuyết tật Việt Nam
Nhịp sống trẻ
Chủ trương khuyến khích kết hôn sớm được nhìn từ góc độ người trẻ
Nhịp sống trẻ



