Đêm tri ân lắng đọng giữa lòng Hà Nội
| Lan tỏa nghĩa tình, tri ân người có công MV cover “Còn gì đẹp hơn” bày tỏ lời tri ân đất nước |
Chương trình do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Đây là hoạt động tri ân và là cuộc đối thoại xúc động giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức lịch sử và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.
![]() |
| Không gian sân khấu chương trình “Hành trình bất tử – từ Ký ức đến Khát vọng” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được dàn dựng trang trọng, giàu tính biểu tượng, kết nối quá khứ hào hùng với khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay. |
Ký ức hào hùng tiếp lửa cho khát vọng tuổi trẻ
Buổi lễ tri ân vinh dự đón Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố cùng Thường trực Thành đoàn Hà Nội tham dự. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố góp phần tạo nên không khí ấm áp, trang trọng và đầy xúc động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn đối với công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với tuổi trẻ Thủ đô trong hành trình tiếp nối truyền thống và khát vọng cống hiến.
![]() |
| Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân, tập thể tham gia Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ, một hành trình tri ân giàu tính nhân văn của tuổi trẻ Thủ đô. |
Trong tiếng nhạc trầm hùng của hoạt cảnh mở màn “Âm vang Tổ quốc”, không gian bảo tàng như lắng lại. Nghi lễ chào cờ và phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được cử hành trang nghiêm. Giai điệu Quốc ca vang lên, hòa cùng nhịp tim của hàng trăm con người đang đứng lặng, hướng về những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi được đứng trước các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong không gian linh thiêng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ và khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc |
Đồng chí nhấn mạnh, gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Để làm nên những thắng lợi vĩ đại ấy, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống giữa mưa bom, bão đạn.
“Các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, đi qua chiến tranh bằng đôi chân trần, nhưng mang trong tim ý chí sắt đá và niềm tin son sắt vào ngày toàn thắng,” anh Nguyễn Tiến Hưng xúc động chia sẻ.
Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, những người lính năm xưa đã ngã xuống để Tổ quốc được sống mãi. Dù hình hài có thể hòa vào đất mẹ, nhưng tinh thần, lý tưởng và khí phách của họ sẽ luôn còn với non sông Việt Nam, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
![]() |
| Tiết mục nghệ thuật với hình ảnh nón lá, mang biểu tượng Tổ quốc, thể hiện sự tiếp nối thiêng liêng giữa các thế hệ người Việt Nam |
Nói về Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí cho biết dự án được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội triển khai từ năm 2024 nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, dự án góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Từ những bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết mờ nhạt, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ đã được tái hiện lại rõ nét, đầy đủ sắc màu. Đó không chỉ là sự phục dựng hình ảnh, mà là sự hồi sinh của ký ức, của thanh xuân và của lịch sử,” đồng chí nhấn mạnh.
![]() |
| Thân nhân các gia đình liệt sĩ xúc động đón nhận những bức ảnh phục dựng – những “cuộc đoàn viên không lời”, nơi ký ức và hiện tại gặp nhau trong niềm tri ân sâu sắc |
Sau hai năm triển khai, đến nay Thành đoàn Hà Nội đã phục dựng được gần 600 bức ảnh liệt sĩ, trong đó hơn 400 bức ảnh đã được trao tặng tới các gia đình. Riêng tại chương trình “Hành trình bất tử – từ Ký ức đến Khát vọng”, Thành đoàn Hà Nội trân trọng gửi tới thân nhân 300 liệt sĩ những bức ảnh đã được phục dựng trong thời gian vừa qua.
Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người đã mãi mãi nằm lại vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là lời khẳng định thiêng liêng của thế hệ hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
Những câu chuyện đi qua chiến tranh
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử – những con người đã trực tiếp sống, chiến đấu và sáng tạo trong những năm tháng khói lửa.
Nhạc sĩ Trương Quý Hải, tác giả của nhiều ca khúc mang âm hưởng sử thi, tri ân đồng đội như “Về đây đồng đội ơi”, “Hát cho người còn sống”, “Thư về với mẹ”, đã mang đến chương trình ca khúc “Lũy đá bất tử” – một khúc tráng ca lắng sâu, mộc mạc mà hào hùng.
![]() |
| TNhạc sĩ Trương Quý Hải tại chương trình “Hành trình bất tử – từ Ký ức đến Khát vọng”. |
Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khoác ba lô ra trận. Ông kể về lý do thôi thúc một chàng trai trẻ gác lại riêng tư, lên đường chiến đấu – đó là khát vọng giản dị nhưng lớn lao: được bảo vệ Tổ quốc, được sống xứng đáng với thế hệ đi trước và với chính lương tâm mình. Âm nhạc, với ông, không chỉ để biểu diễn, mà là cách để gọi tên ký ức, để tri ân những người đã không trở về.
Cũng trong không khí lắng đọng ấy, nhà báo Phùng Huy Thịnh, người được mệnh danh là “phóng viên giữa khói lửa” đã kể lại những kỷ niệm không thể nào quên tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Là sinh viên khoa Văn, Đại học Tổng hợp, ông tình nguyện nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ, trực tiếp chiến đấu và viết báo ngay giữa làn bom, đạn pháo.
Những câu chuyện về đồng đội, về niềm tin vào ngày đất nước thống nhất, về sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua ranh giới sinh tử… được kể bằng giọng điềm tĩnh, chân thành, nhưng đủ cho người nghe nhiều lần lặng đi vì xúc động.
Khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình chính là nghi thức trao tặng 300 bức ảnh liệt sĩ đã được phục dựng tới các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Những cuộc “đoàn viên” không lời
Từ những tấm ảnh đen trắng đã phai mờ theo thời gian, thậm chí chỉ còn vài nét khuôn mặt, thông qua công nghệ phục dựng hiện đại, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại rõ nét, đầy đủ sắc màu. Đó không chỉ là một bức ảnh mới, mà là sự hồi sinh của ký ức, là gương mặt trọn vẹn của những người con đã hy sinh, nay được “trở về” trong vòng tay gia đình.
Nhiều thân nhân liệt sĩ đã không giấu được nước mắt khi lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt rõ ràng của cha, của anh, của người thân sau những năm xa cách. Những cái ôm lặng lẽ, những giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng, nhưng đủ để nói lên sự thiêng liêng của khoảnh khắc đoàn viên không lời ấy.
![]() |
| Khoảnh khắc trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phục dựng – món quà đầy ý nghĩa của Nhóm Skyline gửi tới Thành đoàn Hà Nội như một lời tri ân và cam kết tiếp nối lý tưởng cách mạng. |
Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Nhóm Skyline triển khai không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà sâu xa hơn là một hành trình nhân văn, nghĩa tình. Đó là cách tuổi trẻ hôm nay dùng tri thức, kỹ năng và trái tim để tri ân lịch sử, để bắc nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã trân trọng tri ân Nhóm Skyline vì những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Đáp lại, nhóm đã trao tặng Thành đoàn bức tranh phục dựng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, như một lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Cuộc giao lưu với các nhân chứng lịch sử, những người lính năm xưa trở về từ mưa bom, lửa đạn mang đến những câu chuyện chân thực, lắng đọng, tiếp thêm niềm tin và lý tưởng cho thế hệ trẻ. |
Khép lại chương trình, giữa không gian của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, thông điệp được gửi gắm tới các bạn thanh niên: Ký ức lịch sử không chỉ để ghi nhớ, mà để soi đường cho tương lai. Những hy sinh của cha anh không khép lại trong quá khứ, mà tiếp tục sống trong khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước của thế hệ hôm nay.
Tin liên quan
Đọc thêm
Giáo dục
150 học sinh trải nghiệm làm chiến sĩ nhí tại xã Dầu Tiếng
Nhịp sống trẻ
Hơn 7,3 triệu lượt thi trực tuyến tìm hiểu về Quốc hội
Nhịp sống trẻ
Anh Phạm Hồng Hiệp tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
Gương mặt trẻ
Khát vọng đổi thay bản làng của chàng trai Dao Tiền
Nhịp sống trẻ
Sinh viên Thủ đô học cách “làm chủ” Marketing trong kỷ nguyên AI
Gương mặt trẻ
Nữ sinh Tày sáng tạo hệ thống cảnh báo lũ quét tích hợp AI
Gương mặt trẻ
Công bố top 46 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam
Nhịp sống trẻ
Bảng tin số đưa thông tin, dịch vụ công đến ngay đầu ngõ
Gương mặt trẻ
Bài 3: Viết câu chuyện đời mình bằng đôi chân khuyết thiếu
Nhịp sống trẻ












