Đoàn TN trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công
|
(TTTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 26/7/2016, Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng hơn 80 suất quà tới các gia đình chính sách thuộc xã Phụng Châu-Chương Mỹ- Hà Nội.
|
Cùng đi với Đoàn có TS Nguyễn Duy Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường nhà trường và đại diện các phòng ban, đoàn thể cùng đông đảo sinh viên tình nguyện của trường.
|
Tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ về đời sống thường nhật với mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nghị (94 tuổi) trú tại thôn Phượng Bản – xã Phụng Châu. Thay mặt Đoàn, TS Nguyễn Duy Quyết -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của mẹ đã dâng hiến người con trai duy nhất cho công cuộc chiến đấu giành độc lập tự do của đất nước và chúc mẹ sống vui khỏe, luôn là tấm gương sáng cho cộng đồng.
|
Trước đó, Đoàn đã làm lễ dâng hương tại nghĩa trang Phụng Châu, thắp hương tưởng niệm hơn 70 phần mộ liệt sỹ anh dũng hy sinh xương máu vì hòa bình của Tổ quốc.
|
Được biết, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, được Đoàn Thanh niên trường đại học Sư phạm TDTT Hà Nội duy trì hàng năm vào dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, nhằm thể hiện tình cảm, sự biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục tinh thần trách nhiệm “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.
Trần Huyền- Minh Tư
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm chắp cánh ước mơ tuổi thơ

"Áo xanh" làm trợ lý số giúp dân dùng dịch vụ công trực tuyến

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh Lý Học – HMUPC sắp diễn ra

Festival sáng tạo trẻ: Vật liệu chống cháy, máy bay cánh bằng... "trình làng"

Trang bị kiến thức, kỹ năng, đón cơ hội từ Luật Thủ đô 2024

Lắng nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện 50 năm Thống nhất đất nước

Làng quất Tứ Liên, xôi Phú Thượng… sinh động dưới góc nhìn AI

Chuyên gia “mách nước” cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Tạo đà cho sản phẩm văn hóa Thủ đô “vươn mình”
