FPTU’s Got Talent – tìm kiếm tài năng tân sinh viên
|
Khởi động từ đầu tháng 9, FPTU’s Got Talent đã thu hút hàng trăm sinh viên đăng ký dự. Sau vòng sơ loại và vòng bán kết, BGK đã chọn ra 12 sinh viên tài năng nhất tranh tài trong đêm chung kết cuộc thi.
|
Giành được tấm vé vàng vào thẳng đêm chung kết từ vòng Sơ loại, phần dự thi của nhóm nhạc “Hộp màu đen” đã trở thành một hiện tượng khi các thành viên trong nhóm tự sáng tác ca khúc Rap và biểu diễn. Viết cho tuổi 18, ca khúc Eskedit (Let’s get it) là câu chuyện thật của nhóm bạn khi còn là học sinh cuối cấp với những băn khoăn, lo lắng về chọn ngành, chọn trường tại thời điểm thi đại học. Ca từ của bài hát như nói lên tâm trạng của các bạn tân sinh viên mới nhập học.
|
Đối với 3 bạn trẻ trong nhóm “Hộp màu đen” thì Rap là những điều bình dị nhất trong cuộc sống, giống như đi uống cà phê, nghe bạn bè nói gì hay hay, họ cũng biến thành lời Rap. Rap giúp gắn kết các thành viên lại, họ “chơi” Rap vì sự vui vẻ đơn thuần, không để kiếm tiền hay tạo danh tiếng. Tại Vòng Chung kết, “Hộp màu đen” thể hiện ca khúc Lvl up do một thành viên trong nhóm sáng tác. Đây là tiết mục được BGK đánh giá là hài hoà về bè phối, lời ca khúc cũng rất hay và ý nghĩa. Phần biểu diễn rất nhuần nhuyễn, hoàn hảo như các ca khúc Rap đình đám trong thị trường Âm nhạc Việt Nam hiện tại.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ
Tuổi trẻ Hoàn Kiếm: Gieo mầm xanh, dựng xây “phường đáng sống”
Nhịp sống trẻ
Người trẻ công sở bắt tay ngay vào guồng quay công việc
Nhịp sống trẻ
Tết Bính Ngọ trong mắt Gen Z: Hà Nội đẹp và hiện đại hơn
Nhịp sống trẻ
Check-in di sản bằng QR: Người trẻ “chạm” vào Tết xưa
Nhịp sống trẻ
Tết trong chiếc smartphone của người trẻ
Nhịp sống trẻ
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giữ phố sạch, Tết xanh
Góc nhìn trẻ


