Futsal World Cup 2016: Lần đầu trong lịch sử Việt Nam vào vòng 1/8
|
Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam được tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016 đây là điều khá bất ngờ cho nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta còn làm được nhiều hơn điều đó.
|
Đội tuyển Việt Nam vững vàng trước Italy
Sáng 18/9 (theo giờ Việt Nam), loạt trận cuối bảng C của vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016 diễn ra khi lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử góp mặt ở vòng 1/8. Đây là kết quả trong sự hồi hộp ngóng đợi của nhiều người hâm mộ Việt Nam.
Địa điểm thi đấu trận Việt Nam-Italy là nhà thi đấu mới Bicentenario ở Bucaramanga, nơi đoàn quân của HLV người Tây Ban Nha Bruno Garcia chỉ có một thời gian ngắn để thích nghi. Trước khi bóng lăn, tình huống đã khá rõ ràng.
Đội tuyển Việt Nam “đụng độ” Italy sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn khi chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Đội tuyển này đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA. Đồng thời, Italy đang là ứng cử viên nặng ký của vòng chung kết năm nay.
Tuy nhiên, nếu Việt Nam chỉ thua với cách biệt không quá 3 bàn với Italy, đội tuyển futsal chúng ta sẽ có cơ hội đi tiếp là một trong 4 đội đứng thứ ba có kết quả tốt nhất.
Bước vào trận đấu, HLV người Tây Ban Nha Bruno Garcia chỉ đạo học trò chủ động phòng ngự với đội hình thấp để khắc chế sự tấn công lợi hại của Italy. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 5 của hiệp 1, thủ môn Đình Thuận đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá nối của cầu thủ Lima bên phía Italy từ một cú đá biên.
Các phút còn lại của hiệp 1, không ít lần khung thành đội tuyển Việt Nam chao đảo khi Italy kiểm soát thế trận và tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phòng ngự tốt và giữ vững thế trận khi không để lọt lưới.
Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự lại xảy ra khi thi đấu được khoảng 5 phút, từ một tình huống cố định là phạt góc, Italy nâng tỷ số lên 2 – 0. Người lập công lần này là Murilo đệm bóng vào lưới trong tình huống không có cầu thủ Việt Nam nào theo kèm. Tâm lí dẫn trước cách biệt 2 – 0 lại nắm chắc chắn vị trí đầu bảng khiến Italy chơi hết sức hưng phấn. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam trong những phút cuối phải rất vất vả trong việc cầm cự để hướng tới mục tiêu không thua quá 3 bàn.
Điều kỳ diệu cũng đã đến, kết thúc hai hiệp đấu, đội tuyển chúng tachỉ thu Italy với tỉ số thua 0 - 2.
|
Tuyển Việt Nam là một trong 4đội đứng thứ3có thành tích tốt nhất
Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba ở bảng C với 3 điểm, khi có hiệu số la 5 bàn thắng, 11 bàn thua. Do các đội hạng 3 khác là Panama (3 điểm, -8 bàn thắng) và Australia (3 điểm, -11 bàn thắng), đội tuyển Việt Nam hơn chỉ số phụ nên cầm chắc tấm vé vào vòng 1/8. Đây là một thành công rực rỡ không những đội tuyển mà lần đầu tiên chúng ta ghi vào lịch sử thể thao thế giới.
Trọng Việt
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tin tức
Hội nghị giao ban Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội với cơ sở tháng 1 năm 2026
Tin tức
Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội XIV của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội
Tin tức
68 đảng viên phường Đại Mỗ vinh dự nhận Huy hiệu Đảng
Tin tức
Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV
Tin tức
Chủ tịch Hội đồng châu Âu rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa
Tin tức
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác
Tin tức
Mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-EU
Tin tức
Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Trần Văn Huỳnh
Tin tức



