Góc khuất của người song tính
![]() |
(TTTĐ) Những năm gần đây, xã hội đã dần trở nên cởi mở hơn và có cái nhìn đúng đắn, tích cực hơn đối với cộng đồng LGBT (viết tắt của les, gay, bisexual và transgender: đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới). Đồng tính không còn là một chủ đề quá xa lạ đối với báo chí, những vấn đề xoay quanh cộng đồng LGBT cũng được đông đảo dư luận quan tâm và đem ra bàn luận.
Người song tính (hay còn được gọi bằng những cái tên khác như Bisexual, Bi, lưỡng tính) là người có thể bị thu hút về mặt cảm xúc, tình cảm và tình dục với cả hai giới. Họ là chữ B trong cụm từ LGBT. Người song tính không bắt buộc phải thích hai giới ngang nhau, họ có thể thích đàn ông nhiều hơn, cũng có thể thích phụ nữ nhiều hơn. Song tính là một phần của sự đa dạng tính dục. Các nghiên cứu đã cho thấy, người song tính chiếm tỷ lệ cao nhất trong cộng đồng LGBT. Cũng như đồng tính, người song tính có thể là bất kỳ ai, làm trong bất kỳ ngành nghề nào, họ có thể hiện diện ở bất kỳ đâu.
Là chữ B trong LGBT, nhưng người song tính lại phải đối mặt với những định kiến và sự kỳ thị từ chính cộng đồng của mình. Nếu người đồng tính chỉ bị kỳ thị bởi người dị tính, thì người song tính lại phải hứng chịu sự kỳ thị từ cả người đồng tính và người dị tính.
Nếu một người song tính yêu thì người đó vẫn có thể thực hiện hôn nhân một vợ một chồng như tất cả những người khác trong xã hội...
Hầu hết người đồng tính cảm thấy lo sợ, không an toàn khi trong một mối quan hệ yêu đương với người song tính. Cảm giác này xuất phát từ lối suy nghĩ: họ thích cả hai giới nên họ có nhiều sự lựa chọn, họ có thể sẽ bỏ tôi mà đi khi họ thấy xuất hiện một con đường khác bằng phẳng hơn. Lẽ dĩ nhiên, khi đứng giữa hai ngả đường và bắt buộc phải lựa chọn một, người ta sẽ có chiều hướng lựa chọn con đường dễ đi hơn, tươi sáng hơn, chứ không phải con đường gập ghềnh, hun hút và tối tăm.
Người đồng tính khi có người yêu là song tính sẽ luôn lo sợ một ngày nào đó họ lựa chọn cuộc sống dị tính vốn dễ dàng hơn. C.C, một bạn đồng tính nam chia sẻ: “Mình cảm thấy thiếu tin tưởng trong mối quan hệ với người song tính. Họ có thể yêu cả hai giới, bởi vậy khi vấp phải những khó khăn từ phía gia đình và xã hội, nhiều khả năng họ sẽ lựa chọn quay về yêu người khác giới, lập gia đình và sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tới khi ấy, chỉ người đồng tính tụi mình là phải chịu tổn thương.”
T.B, một bạn đồng tính khác chia sẻ: “Khi xã hội còn nhiều định kiến và sự kỳ thị với người đồng tính như hiện giờ, không khó để người song tính lựa chọn cho mình con đường tốt nhất. Bởi vậy, Gay chúng tôi thường tránh xa Bi để bảo vệ bản thân. Tôi không tin tưởng họ!”
Liệu những người song tính có cảm thấy mình may mắn hơn so với người đồng tính?
A.D, một bạn nữ song tính chia sẻ: “Tôi biết người đồng tính không thích những người song tính. Họ cho rằng chúng tôi là những kẻ không dứt khoát, muốn đạp chân hai thuyền, nghi ngờ chúng tôi chỉ đang tò mò nhất thời, thậm chí có người còn cho rằng chúng tôi là những kẻ ăn tạp. Tôi không đồng ý với lối suy nghĩ này cũng như quan điểm: Bi yêu được hai giới nên tim cũng là hai ngăn. Kỳ thực trong một thời điểm nhất định, người song tính chúng tôi cũng chỉ ở bên một người, một giới mà thôi. Chúng tôi có thể yêu cả hai giới, điều đó không đồng nghĩa với việc tình yêu của chúng tôi không chân thành và không đáng được trân trọng. Chúng tôi vẫn sống, vẫn yêu, như bao con người khác.”
Có lẽ, người song tính cũng phải mang những áp lực và nỗi khổ riêng chẳng biết nên tỏ cùng ai.
Đa phần người song tính chọn cho mình một cuộc sống kín đáo và không thích công khai xu hướng tính dục của bản thân, vì họ muốn tránh những rắc rối không đáng có.
Nếu người song tính đang trong một mối quan hệ với người cùng giới, việc công khai có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy thiếu tin tưởng và nghi ngờ. Nếu người song tính đang yêu người khác giới, việc công khai không thực sự cần thiết và cũng có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bởi vậy, mặc dù chiếm một phần lớn trong cộng đồng LGBT, nhưng rất ít người song tính công khai xu hướng tính dục của bản thân. Nhiều người trong số họ cảm thấy mình lạc lõng, hoang mang và lo lắng. Cảm xúc trong họ luôn dạt dào và đầy mâu thuẫn. Tình cảm không phải thứ có thể tùy ý thao túng hay điều khiển. Song tính là một phần của tự nhiên, là sự đa dạng của tính dục, người song tính cũng như bao con người khác, họ xứng đáng được yêu hết mình, dù cho đối tượng mà tình yêu của họ hướng tới là ai.
Mọi việc đều cần được nhìn nhận một cách khách quan và công bằng. Tình yêu của các cặp đôi dị tính hay đồng tính cũng có thể xảy ra những chuyện như đổ vỡ, phản bội, chia tay… Không thể chỉ vì người song tính có khả năng thích cả hai giới mà cho rằng họ không chung thủy, quy kết họ không yêu ai thật lòng. Tình yêu nếu không xuất phát từ sự chân thành và được vun đắp từ cả hai phía thì dù là ai cũng không thể bền lâu. Đa tình hay chung thủy phụ thuộc vào tính cách và tình cảm của mỗi người, chứ không phụ thuộc vào việc họ là người song tính, đồng tính hay dị tính.
Ai cũng có quyền được yêu thương, tình yêu chân thành dẫu là của ai cũng đều đáng quý và đáng trân trọng.
Anh Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

90 nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện sẽ chuyển về xã

Khắc phục triệt để cán bộ “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”

Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh

Cán bộ, công chức phải có khát vọng cống hiến cho đất nước

Đề xuất cán bộ, công chức được làm việc từ xa, làm online

Cử cán bộ tỉnh xuống xử lý công việc cấp xã

Sửa Hiến pháp để bộ máy tinh gọn là chủ trương hợp lòng dân

Lý giải việc chỉ định các chức danh HĐND, UBND sau sắp xếp

Làm rõ trách nhiệm của cấp tỉnh trong giám sát, hỗ trợ cấp xã
