Hạnh phúc là sự đồng điệu con tim
| Hạnh phúc gắn với dòng sông Mùa thu - tình yêu và nỗi nhớ Những rung động từ chiếc đồng hồ “Hỏi sông” hay những điều “nghịch lý” trong tình yêu? Hoa nào đẹp bằng em... |
Thời gian mặn nồng trôi mau vì bước vào đời sống thực tại, xuất hiện những mâu thuẫn khó có thể “giải mã”, bởi mỗi người đối lập nhau trong suy nghĩ về tình yêu, tình bạn; về ý nghĩa cuộc đời...
Sự rạn nứt tình cảm giữa hai người ngày càng doãng cách bởi chồng coi vợ như “vật sở hữu” duy nhất của riêng mình; vì vậy, anh ta đòi vợ nhất nhất phải làm theo ý mình, kể cả lịch đi du lịch các nơi, không bén mảng đến nghĩ suy, nguyện vọng của vợ.
![]() |
“Bao giờ cho đến tháng Mười” là mong ước của chồng để hiện thực hóa các chuyến đi, nhưng với người vợ, qua thực tiễn đớn đau đã nếm trải, cô ta đã chọn tháng Mười là dấu mốc chia tay, để giải phóng cho nhau như đàn ong kia tự do bay đi tìm các vườn hoa đa sắc để làm mật dâng đời!
Bài thơ trữ tình mang triết lý sâu sắc về bí quyết tình yêu: Vợ chồng chỉ gắn bó cả đời khi mỗi người tin nhau, gạt bỏ cái tôi ích kỷ và chỉ như vậy mới tạo nên sự đồng điệu trong nhịp đập của hai trái tim vàng. Đây cũng là thông điệp chung gửi các bạn trẻ đang yêu đắm say và đi tới hôn nhân.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài thơ “Thao thức tháng Mười” của Nguyễn Hồng Vinh:
THAO THỨC THÁNG MƯỜI
Cuốn lịch trôi dần về cuối
Tháng Mười như mũi tên bay
Em không bình yên anh nhắc:
“Bao giờ cho đến tháng Mười”? (*)
![]() |
Lịch anh vạch ra đã trôi
Đi dạo Mộc Châu giữa tháng
Rồi tiếp vào vùng sông nước
Du thuyền giữa đất Cửu Long…
![]() |
Thời trẻ đều muốn tung hoành
Nhóm ba, nhóm năm bè bạn
Dọc dài tri kỷ, tri âm
Yêu thêm cuộc đời đáng sống
![]() |
Với anh lại không nghĩ thế
Khư khư em của riêng anh
Làm theo những điều anh muốn
Em nghĩ điều gì, mặc em!
![]() |
Coi em như chim trong lồng
Sáng, chiều nghiêng nghiêng anh ngắm
Anh bắt chim hót theo mình
Chẳng ai được quyền đụng chạm!
![]() |
Đã qua những lần hờn giận
Ta càng hiểu rõ về nhau
Anh thờ cái TÔI ích kỷ
Đêm nằm em thấy đớn đau…
![]() |
Cuộc đời như gặp nỗi sầu
Rất cần bạn bè chia sẻ
Em đây như trong “ốc đảo”
Anh vui tỏ vẻ hả hê?!
![]() |
Đành dừng ở đây anh nhé
Tháng Mười - dấu mốc của nhau
Như đàn ong kia tung cánh
Tìm đến rừng hoa muôn màu!...
Ngày cuối tháng 10/2023
Nguyễn Hồng Vinh
(*)“Bao giờ cho đến tháng Mười” là tên bộ phim của NSND Đặng Nhật Minh, ca ngợi phẩm chất yêu thương, chấp nhận hi sinh của người phụ nữ Việt Nam trong thời chống Mỹ, cứu nước.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” - Gìn giữ nếp đọc sách ngày xuân
Văn học
Mùa xuân mới ấm áp với "Tết Ngựa yêu thương"
Văn học
Cha mẹ biết sửa sai để "Con cái chúng ta đều tốt"
Văn học
“Đến với Con đường tương lai” được vinh danh sự kiện tiêu biểu
Văn học
Hơi thở mùa xuân trong "Sách Tết Bính Ngọ 2026"
Văn học
Những thông điệp nhân văn từ "Điều kỳ diệu ở vương quốc sách"
Văn học
Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi
Văn học
Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình
Văn học
Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn
Văn học











