Hành trình cứu bé gái suy dinh dưỡng của 9x Lào Cai
|
Dù không có mối quan hệ máu mủ nhưng chứng kiến tình cảnh đáng thương của cô bé 14 tháng tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1992, quê Lào Cai) vẫn quyết tâm cưu mang và chăm sóc em bé tận tình như một người mẹ thật sự.
|
Cô gái sinh năm 1992chăm sóc tận tình cho bé Yến Nhi như một người mẹ thực thụ
Vốn là người giàu tâm huyết với những hoạt động tình nguyện, từ thiện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường... nên khi được biết câu chuyện về bé gái người dân tộc ở cùng tỉnh 14 tháng tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 3,5kg vì người cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm, nước cháo, Tâm đã không kịp suy nghĩ gì mà lập tức lên đường đi tìm bé.
Một tiếng sau đó, Tâm đã có mặt tại nhà bé, tận mắt chứng kiến cảnh 2 cha con nghèo nương tựa vào nhau. Nhìn cảnh người cha không biết cách nuôi con, còn cô bé thì đôi mắt đã đờ đẫn, người chỉ còn da với xương, không thể cử động, cô gái 9x không cẩm nổi nước mắt.
“Lúc ấy trong lòng mình chợt dấy lên tình thương rất khó tả. Mình lập tức lên gặp chính quyền, xác minh lại một lần nữa hoàn cảnh gia đình bé rồi đưa thẳng bé lên viện Sản Nhi Lào Cai”, Tâm chia sẻ.
Sau khi nhập viện không lâu, các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi Lào Cai chẩn đoán tình trạng của bé rất nghiêm trọng, cần chuyển lên Hà Nội điều trị. Vậy là Tâm lại lặn lội đồng hành cùng 2 cha con xuôi về Thủ đô. Trong suốt 1 tuần Yến Nhi nằm viện, vừa kêu gọi ủng hộ,Tâm vừaở bên túc trực, thức đêm, thức hôm săn sóc bé như một bà mẹ trẻ thực thụ.
Tâm chia sẻ, việc chăm sóc một em nhỏ khi bản thân chưa từng có kinh nghiệm khiến cô gái trẻ cũng không ít lần cảm thấy bối rối. “Nhưng không hiểu vì sao mình cảm thấy rất yêu thương Yến Nhi, không đành lòng dứt bỏ bé. Nhiều người cứ hỏi vì sao mình và Yến Nhi chỉ là 2 người xa lạ mà lại có thể thương bé đến thế. Thực sự mình không biết phải nói thế nào nhưng mình thấy ai gặp Nhi rồi thì đều rất thương bé”.
|
Phạm Thị Thanh Tâm trong một chương trình từ thiện
Với mong muốn đỡ đầu cho Yến Nhi lâu dài, thời gian này Tâm đang tìm hiểu phương pháp trị liệu để chạy chữa cho Nhi, giúp bé không chỉ phục hồi mặt dinh dưỡng mà còn có thể vận động và não bộ hoạt động bình thường. Việc này khiến Tâm vấp phải sự phản đối của gia đình vì lo rằng Tâm sẽ đánh mất thời gian riêng tư, lỡ những cơ hội khác. Dù thế, 9X này vẫn kiên quyết nhận chăm sóc bé ít nhất là cho tới khi Nhi khỏe lại, có thể chất giống các trẻ bình thường, giúp cô bé có thể khai sinh thêm một lần nữa.
T. Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tin tức
Hà Nội triển khai thực hiện ngay các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị
Tin tức
Hơn 2 triệu cán bộ, đảng viên dự hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết 79 và 80 của Bộ Chính trị
Tin tức
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nghiên cứu, học tập 2 nghị quyết quan trọng
Tin tức
Nghiêm túc học tập trực tuyến Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80
Tin tức
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 79 và 80: Nói là làm, làm nhanh, làm hiệu quả
Tin tức
Đưa Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành "hạt nhân" tạo bứt phá cho Hà Nội
Tin tức
Danh sách 36 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối MTTQ
Tin tức
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Triển khai ngay các nhiệm vụ, không để công việc bị gián đoạn, chậm trễ
Tin tức
Hệ thống chính trị xã Dương Hòa hướng tới một năm mới bứt phá
Tin tức


