HLV Mourinho không phục khi Tottenham thất bại trước Leicester City
Ghi bàn thắng ở phút 90, Liverpool giành ngôi đầu bảng Premier League Bộ đôi Son – Kane tỏa sáng, Tottenham vẫn chia điểm cùng Crystal Palace Lộ diện 32 đội bóng lọt vào knock-out Europa League |
![]() |
Tottenham có màn trình diễn tệ hại trên sân nhà |
Tối 20/12, Tottenham Hotspur đã nhận kết quả đáng thất vọng khi để thua 0 – 2 trước Leicester City trên sân nhà ở vòng 14 Premier League 2020/2021.
Trong khoảng thời gian thi đấu ở đầu hiệp 1, cả hai đội đều chơi quá thận trọng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở những giây cuối cùng của hiệp đấu, khi Mourinho chuẩn bị di chuyển vào phía trong đường hầm, trọng tài chính Craig Pawson quyết định tham khảo VAR sau tình huống va chạm trong vòng cấm của Tottenham.
Ngay sau đó, đội khách được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Vardy sút bóng quyết đoán để đưa Leicester City vươn lên dẫn trước.
Đến phút 59, từ tình huống Kane để mất bóng bên phần sân đối phương, Albrighton tạo đợt phản công nhanh. Tiền đạo Vardy bật cao đánh đầu, bóng đập vào người Alderweireld trước khi đi vào lưới Tottenham.
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Leicester City giành chiến thắng 2 – 0 trước Tottenham Hotspur và vươn lên chiếm lấy ngôi nhì bảng từ tay của chính đối thủ.
![]() |
HLV Mourinho không hài lòng với kết quả |
Sau khi trận đấu trên kết thúc, HLV Jose Mourinho của Tottenham đã tỏ ra “không phục” đối thủ Leicester City. Ông cho rằng đội bóng của ông tự thua, chứ không phải do đối thủ chơi hay.
"Tôi nghĩ cả hai đội đều chơi không tốt. Quả penalty đó không phải là quả penalty được họ tạo ra, đó là lỗi mà chúng tôi phạm phải.. Chỉ một sai lầm đã tạo ra sự khác biệt giữa chúng tôi và đối thủ".
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lên án phong độ yếu kém của các học trò ở trận thua này:
"Thật là bực bội nhưng tôi nghĩ đây là một trận đấu bất thường. Một trận đấu mà chúng tôi thua vì phạt đền và phản lưới, thủ môn của tôi không có pha cứu thua nào. Quả phạt đền thậm chí xuất phát từ một tình không nguy hiểm. Khi đó họ đang lùi về, rời xa cầu môn của chúng tôi.”
Tuy nhiên, vị HLV được mệnh danh là “Người đặc biệt” cũng cho rằng, các cầu thủ Tottenham vẫn là những ngôi sao có đẳng cấp:
"Nếu nhìn vào kết quả, rất dễ dàng đánh giá Tottenham đã thua sút đối thủ của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này là không thực tế, chỉ là phong độ của Tottenham ở trận này thật kém cỏi, nhưng đẳng cấp của chúng tôi vẫn còn nguyên ở đó”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Giải bán Marathon Thủy Nguyên 2025: Khơi dậy hào khí và tinh thần Việt

Dấu ấn mới trên nền tảng đồng hành bền vững cùng Aplus Billiards

Bình Dương sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn

Giải đấu footgolf quốc tế lần đầu tổ chức tại khu vực Đông Nam Á

Khai mạc giải bóng đá tranh Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ X

Truyền cảm hứng bền bỉ – Ươm mầm tài năng – Bứt phá tương lai

Thủ tướng gửi thư khen Đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia

55 đội bóng tham dự Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2025

17 đội tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động
