Học trò Giáp Bát góp nhịp yêu thương về miền Trung lũ lụt
Hai dự án, một tấm lòng hướng về miền Trung
Trong những ngày qua, sân trường THCS Giáp Bát trở thành không gian đặc biệt khi Liên đội và Ban Thiếu niên triển khai hai dự án thiện nguyện: “Giải chạy vì Miền Trung yêu thương” và “Thiết kế, sáng tạo – Sẻ chia yêu thương”.
Hai dự án không chỉ tạo nên không khí sôi nổi mà quan trọng hơn, giúp học sinh được trực tiếp trải nghiệm hành trình “cho đi”, để hiểu rằng sự sẻ chia bắt đầu từ những hành động giản dị nhất.
![]() |
| Học sinh các lớp say mê hoàn thiện mô hình, thiệp và đồ thủ công để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. |
Ở sân trường, giải chạy nhanh chóng thu hút mọi tập thể lớp. Học sinh đồng loạt giương cao bảng tên, băng rôn cổ vũ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng màu áo đồng phục tạo nên bức tranh đầy năng lượng. Mỗi vòng chân chạy không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn góp thêm một phần nhỏ vào quỹ ủng hộ miền Trung.
Trong lớp học, dự án “Thiết kế, sáng tạo – Sẻ chia yêu thương” mở ra một không gian lắng đọng hơn. Mỗi bàn học trở thành một “xưởng sáng tạo” thu nhỏ, nơi những sản phẩm handmade được các em tỉ mỉ hoàn thiện.
Chỉ trong thời gian ngắn, những sản phẩm handmade (thủ công) đã xuất hiện như: móc khóa, thiệp, phong bao lì xì, tranh vẽ… Những đôi tay còn vụng về của học sinh trở nên khéo léo bất ngờ khi các em hiểu rằng thành quả của mình sẽ được bán gây quỹ ủng hộ miền Trung. Âm thanh kéo giấy, tiếng thì thầm bàn bạc, mùi keo nóng thoảng trong lớp… tất cả tạo nên một không khí lớp học sinh động.
![]() |
| Sản phẩm thủ công của học sinh được bày bán để gây quỹ cho dự án “Miền Trung trong tim em”. |
Điểm thú vị là sự sáng tạo của học sinh không hề bị giới hạn. Từ móc len hình lá cờ Tổ quốc, thiệp chúc mừng được trang trí tỉ mỉ đến các bộ tranh vẽ được đầu tư công phu. Ở mỗi sản phẩm, đều có thể thấy tâm huyết và sự kiên nhẫn của các em.
Một số bức tranh của học sinh lớp 6A1, 8A6, 8A2 còn được đưa ra đấu giá ngay trong chương trình. Những tràng pháo tay phấn khích vang lên khi mỗi sản phẩm được mua với mức giá cao hơn mong đợi. Không phải vì người mua cần một bức tranh mà bởi họ muốn đồng hành cùng ý nghĩa mà các em gửi gắm trong đó.
![]() |
| Số tiền thu được từ việc bày bán, đấu giá các sản phẩm được gây quỹ ủng hộ, chuyển đến miền Trung ruột thịt. |
Em Dương Gia Hân, học sinh lớp 7A5 chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin từ cô giáo chủ nhiệm, dù gấp rút, trong 2 ngày chúng em đã làm việc miệt mài để tạo ra những chiếc bao lì xì xinh xinh, những tấm thiệp đáng yêu, bông hoa nhỏ… Tuy còn vụng về, chưa hoàn hảo nhưng chúng em gửi cả tấm lòng về miền Trung. Em mong bà con sẽ sớm vượt qua vất vả và cuộc sống sẽ lại nở hoa như những bông hoa này”.
Lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng trách nhiệm
Đánh giá về hai dự án, cô giáo Đỗ Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng THCS Giáp Bát, cho biết: “Chúng tôi mong các em hiểu rằng mỗi hành động thiện nguyện, dù nhỏ, đều góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Tham gia giải chạy hay tự tay làm sản phẩm, các em sẽ rèn được tinh thần hợp tác, trách nhiệm và biết quan tâm hơn đến những hoàn cảnh gặp khó khăn”.
![]() |
| Học sinh chăm chú hoàn thiện tranh vẽ để gửi gắm lời động viên tới bà con vùng lũ. |
Theo cô Hà, điều đáng quý nhất là các em được trải nghiệm cảm giác tự mình tạo ra giá trị, tự mình góp phần vào một hoạt động vì cộng đồng. “Từng món đồ, từng vòng chạy đều là minh chứng cho tấm lòng và sự trưởng thành trong nhận thức của các em. Toàn bộ số tiền thu được từ hai dự án sẽ được nhà trường chuyển tới đồng bào miền Trung thông qua Mặt trận Tổ quốc phường, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và các đoàn thể. Đó là kết tinh của hàng trăm hành động tự giác, tự nguyện của học sinh”, cô nhấn mạnh.
![]() |
| Không gian trưng bày với hàng chục sản phẩm do chính học sinh làm, gửi gắm tình cảm hướng về miền Trung. |
“Miền Trung trong tim em” không chỉ là hoạt động thiện nguyện. Đó còn là hành trình để học sinh học cách cho đi, học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và học cách biến cảm xúc thành trách nhiệm. Trong môi trường giáo dục, những bài học như vậy có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ tiết học lý thuyết nào.
Từ mái trường THCS Giáp Bát, những thông điệp yêu thương vẫn âm thầm lan tỏa, giản dị, trong trẻo và rất đỗi chân thành. Chính những nhịp yêu thương ấy đang nuôi dưỡng một thế hệ biết sẻ chia, biết yêu thương và biết hành động vì cộng đồng.
Tin liên quan
Đọc thêm
Giáo dục
Trường Đại học Việt Nhật: nhiều thay đổi trong tuyển sinh 2026
Giáo dục
Hành trình 60 năm kiến tạo nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Giáo dục
Quy định mới trong thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên
Giáo dục
Danh hiệu Trạng Nguyên tuổi 13 chính thức lộ diện
Giáo dục
Thúc đẩy phương pháp dạy - học Toán theo hướng hiện đại
Giáo dục
Quỹ phát triển đề án ngoại ngữ V-Skill hỗ trợ 70% khóa IELTS cho học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai
Giáo dục
Cô giáo trường THCS Giảng Võ tỏa sáng tri thức, tài năng
Giáo dục
Gần 90.000 bài thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô
Giáo dục
Linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường
Giáo dục









