Huế: Điều tra vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường sau sinh
|
Bệnh viện huyện Phú Lộc - nơi xảy ra sự việc
Bài liên quan
Nghịch dại lấy dây nhựa thít chặt cổ, bé trai 6 tuổi suy hô hấp
Suýt chết vì nuốt đá "nano chữa bách bệnh"
Cấp cứu lấy 6 lít dịch mủ trong ổ bụng sản phụ bị nhiễm khuẩn sau sinh
Đề nghị xác minh, báo cáo trường hợp tử vong do phá thai ở Ninh Thuận
Ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Bệnh viện huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa xảy ra sự việc 2 mẹ con sản phụ tử vong khi điều trị tại bệnh viện.
Theo thông tin ban đầu, ngày 30/11, sản phụ Nguyễn Thị T. (sinh năm 1994, trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì) nhập viện vào Bệnh viện huyện Phú Lộc để theo dõi và chờ sinh.
Trong những ngày tiếp theo, rất nhiều lần người nhà xin các bác sĩ cho chị T. lên tuyến trên để sinh nở nhưng không được chấp thuận.
Đến 21h ngày 3/12, chị T. chuyển dạ, huyết áp bình thường nên được các bác sĩ chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, sau khi sinh thì cháu bé có biểu hiện bị ngạt còn sản phụ T. bị băng huyết.
Lúc 21h40 cùng ngày, Bệnh viện huyện Phú Lộc đã điều xe cấp cứu cùng các y bác sĩ đưa 2 mẹ con sản phụ T. lên Bệnh viện Trung ương Huế nhưng cả 2 mẹ con sản phụ đều không qua khỏi.
“Nếu như bệnh viện chuyển viện sớm cho vợ tôi thì tôi đã không mất vợ và con. Ở đây bắt phải chờ đến lúc con tôi sinh ra bị ngạt, vợ tôi ngất lịm thì mới chịu chuyển lên tuyến trên.Tôi mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời...”, anh Nguyễn Thành Lượm (26 tuổi, chồng chị T.) đau buồn nói.
Sau khi xảy ra sự viêc, Bệnh viện huyện Phú Lộc đã cử các y bác sĩ về thăm hỏi, hỗ trợ gia đình sản phụ.
“Trường hợp sản phụ T. chuyển biến bệnh quá nhanh nên Bệnh viện dù cố gắng vẫn không cứu được. Đây là vụ việc đau lòng không ai muốn. Bệnh viện đã họp đánh giá và rút kinh nghiệm về vụ việc, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ...”, ông Lập chia sẻ.
Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nắm được thông tin, Sở đã cử một tổ chuyên môn về huyện Phú Lộc, phối hợp với cơ quan công an điều tra; nghe các kíp trực báo cáo lại toàn bộ sự việc.
Theo người thân, gia cảnh sản phụ rất nghèo. Chị T. và chồng đều làm công nhân còn mẹ chị T. ở một mình và sống trong nhà tình nghĩa của nhà nước hỗ trợ.
Hiện tại, gia đình đang lo tang lễ cho các nạn nhân.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xã hội
Hà Nội: Chạy nước rút chuẩn bị cho ngày hội toàn dân
Đô thị
Lĩnh Nam chốt mốc thời gian xử lý kho, xưởng vi phạm đất công
Xã hội
LG Electronics Việt Nam khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026
Giải phóng mặt bằng
Vận động "xuyên đêm", người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án trọng điểm
BHXH & Đời sống
Dệt "lưới an sinh" vững chắc cho người lao động tự do
Xã hội
Các xã, phường ngoại thành Hà Nội nghiêm túc học tập quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị
Xã hội
Bài 3: Không để mùa Xuân là “khoảng lặng” của phát triển
Đô thị
Dấu ấn "công viên mở" - Xóa bỏ rào cản, kết nối lòng người
Xã hội
Có một Hà Nội “rất khác” trong mắt người dân và du khách
Môi trường


