“Khăn quàng thắm vai em” - hành trình cảm xúc về tuổi thơ
Ninh Thuận: Trao nhà khăn quàng đỏ, thắp sáng ước mơ xanh |
Qua từng ca khúc, chương trình không chỉ khơi gợi kỷ niệm mà còn nhắn nhủ đến các lớp thế hệ hôm nay về việc tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu chuyện của tuổi thơ
Giai điệu tự hào tháng năm “Khăn quàng thắm vai em” sẽ lên sóng VTV1 vào 20h tối 4/5. Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị sản xuất. Với sự dẫn dắt của MC Đức Bảo, Hồng Nhung, "Khăn quàng thắm vai em" là một hành trình cảm xúc, một lời nhắc rằng: Dù năm tháng có trôi qua, hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ vẫn luôn rực rỡ và những ước mơ tuổi nhỏ vẫn sẽ tiếp tục bay xa. Mở đầu chương trình là chuỗi phóng sự tái hiện không gian thiêng liêng của lễ kết nạp đội viên, nơi các em được nhận chiếc khăn quàng đỏ - biểu tượng cho lý tưởng cách mạng, sự hy sinh và tình yêu đất nước.
![]() |
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15/9/1945 |
Câu chuyện kể về những con người 30 đến 40 tuổi, trong mắt họ vẫn ánh lên sự tự hào khi từng là đội viên, những người mà từng thầm lặng cống hiến, từng tham gia đội trống kèn nghi thức hoặc các phong trào của Đội như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ chiến tranh đến hòa bình. Tinh thần thi đua và phấn đấu trong những ngày làm đội viên đã tạo nền tảng cho một thế hệ biết yêu nước từ những việc làm giản dị nhất.
Đặc biệt, màn tái hiện hình ảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 20-26/8/1981 tại Hà Nội với 408 đại biểu, trong đó có 305 đại biểu thiếu nhi, gắn liền với ký ức về ca khúc "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội". Chuỗi phóng sự đặc biệt tái hiện không khí học tập, sinh hoạt và thi đua của đội viên nhiều thế hệ, từ những ngày đầu hòa bình cho đến hôm nay.
![]() |
Một tiết mục đặc sắc tại chương trình |
Đặc biệt, tại chương trình "Khăn quàng thắm vai em", NSƯT Hải Phượng xuất hiện với tư cách đại biểu của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thế hệ đầu, mang theo những ký ức sống động về không khí Đại hội, khoảnh khắc vinh dự được vinh danh và sự gắn bó với thiếu nhi cả nước. Danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" đã gieo vào NSƯT Hải Phượng tinh thần trách nhiệm, sự tự giác và ý chí phấn đấu từ nhỏ, trở thành hành trang tinh thần quý giá trong suốt hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ.
![]() |
NSƯT Hải Phượng cùng 2 MC tái hiện hình ảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I |
Chiếc khăn quàng đỏ là biểu tượng của sự gắn kết giữa các thế hệ, là cầu nối giữa các thế hệ đội viên, từ những người đã trưởng thành đến các em thiếu nhi ngày nay. Minh chứng cho điều này là sự tham gia của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đội viên tiêu biểu Lê Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Tuyết Anh. Phần giao lưu với các khách mời sẽ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi những "Cháu ngoan Bác Hồ" ngày xưa chia sẻ cách danh hiệu đã tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành của họ và những đội viên tiêu biểu hôm nay bày tỏ khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới.
Gắn kết các thế hệ
Hơn cả những lời tự sự về kỉ niệm học trò, "Giai điệu tự hào – Khăn quàng thắm vai em" còn mang đến những tiết mục nghệ thuật đầy ý nghĩa, gửi gắm những thông điệp sâu sắc đến các thế hệ đội viên thông qua 5 ca khúc quen thuộc khơi dậy lòng tự hào và tinh thần phấn đấu với nhiều thế hệ như: "Mơ ước ngày mai" (sáng tác: Trần Đức), "Đội ta lớn lên cùng đất nước" (sáng tác: Phong Nhã), "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội" (sáng tác: Phạm Tuyên), "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" (Sáng tác: Phong Nhã) và "Khăn quàng thắm mãi vai em" (sáng tác: Ngô Ngọc Báu) được hoà âm phối khí bởi Giám đốc âm nhạc Hoàng Anh Minh với phong cách mới.
![]() |
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng 2 đội viên tiêu biểu Lê Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Tuyết Anh giao lưu tại chương trình |
“Màu khăn tươi nhắc em, học tập luôn gắng siêng. Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em”, đó là những câu từ, giai điệu vang mãi trong ký ức của mỗi chúng ta. Bài hát "Khăn quàng thắm mãi vai em" do CLB Nghệ thuật Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên (20 thiếu nhi) trình bày là niềm tự hào, hạnh phúc của các bạn thiếu nhi khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ. Với đạo cụ là những lá cờ đỏ sao vàng và khăn quàng đỏ thắm, sân khấu tươi sáng đa sắc làm cho tất cả các khán giả như một lần nữa được sống lại thời kỳ đội viên. Để nhắc cho mỗi người trưởng thành chúng ta rằng: “Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con nhưng chỉ một số ít người trong số họ nhớ được điều đó” (trích “Hoàng tử bé”).
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự kết nối giữa các thế hệ, khi các "đội viên lớn" - những người đã trưởng thành từ chiếc khăn quàng đỏ - cùng trở lại biểu diễn với các em thiếu nhi hiện nay. Hình ảnh các phụ trách Đội từ khắp mọi miền đất nước, mặc trang phục dân tộc truyền thống nhưng cùng hòa vào nhịp trống, tiếng kèn nghi thức của Đội sẽ tạo nên những khoảnh khắc xúc động.
![]() |
Nhạc công guitar Hữu Hiệp cùng các em đội viên |
Không gian sân khấu của chương trình "Khăn quàng thắm vai em" được thiết kế như một cuộc hành trình ký ức đầy xúc động, với nhiều lớp không gian đan xen giữa quá khứ và hiện tại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Công nghệ LED hiện đại được sử dụng để tạo nên nhiều không gian chuyển đổi linh hoạt - từ sân trường, cột cờ đến Lăng Bác, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Sân khấu tái hiện không gian góc kỷ vật với giấy khen "Cháu ngoan Bác Hồ" đan xen tạo nên một không gian ký ức sống động, kết nối các thế hệ đội viên trong một dòng chảy cảm xúc liên tục.
Tin liên quan
Đọc thêm

Thắp lửa truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thiếu nhi Thủ đô

Kon Tum: Khen thưởng 183 em thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

Học trò Hà thành sáng chế thiết bị báo cháy, rò rỉ khí ga

Tỏa sáng tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội

Chi đội trưởng lan toả năng lượng sống tích cực

Thiếu nhi Thủ đô hành trình tiếp nối, lan tỏa lời Bác Hồ dạy

Cô học trò nhỏ với "trái tim lớn", xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ

Những cháu ngoan Bác Hồ làm rạng danh Hà Nội

Tỏa sáng khát vọng, viết tiếp trang sử đẹp trong kỷ nguyên vươn mình
